07/06/2010 04:00 GMT+7

Cá độ mùa World Cup

THẾ ANH (còn tiếp)
THẾ ANH (còn tiếp)

TT - Đối với dân đỏ đen trong bóng đá, những trò cá cược qua mạng, qua các tài khoản ảo nay đã xưa như... thành Roma. Thời gian gần đây, nhiều trang web trong và ngoài nước đang “phất” lên nhờ bán dịch vụ tư vấn cá cược - từ chung của dân chơi gọi là tip.

Những ngày này, trong khi giới hâm mộ bóng đá đang nóng lòng hướng về Nam Phi chờ tiếng còi khai mạc World Cup 2010 thì các trung tâm cá độ trên mạng Internet cũng đang tung ra đủ “chiêu” mới để lôi kéo giới cá cược vào những cuộc sát phạt đỏ đen.

XZZNfwl7.jpgPhóng to
Những tay cá cược bóng đá đang nóng lòng chờ World Cup - Ảnh: Thuận Thắng

Tip hiểu một cách đơn giản là lời khuyên của nhà tư vấn (thường là các trang web, tổng đài điện thoại) giúp dân cá độ bắt đội nào trong một trận đấu.

Lời khuyên: 5.000 USD/mùa World Cup!

Giá của một lời khuyên chỉ vài dòng trong một tin nhắn rẻ nhất là 15.000 đồng với lời cam kết... suông của nhà tư vấn là xác suất thắng kèo lên đến 85%.

Cao hơn còn có gói tư vấn VIP tip, giá từ 1-20 triệu đồng cho 1-30 tip với lời cam kết thắng kèo đến 98%.

Nhiều trang web, tổng đài điện thoại không ngại tung hỏa mù cho giới say bạc bằng tin nhắn: “Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, tinh tường về bóng đá, có tin nội gián từ FIFA nên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào xác suất thắng kèo 99%”.

Mặc dù các giải bóng đá lớn ở châu Âu đang tạm nghỉ, các danh thủ đang bận rộn với lịch tập để hướng về World Cup tại Nam Phi nhưng T.H.N., một dân cá cược bóng đá “chuyên nghiệp”, và nhóm bạn ngụ đường Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn miệt mài với những kèo đấu giao hữu, các giải đấu vô thưởng vô phạt ít người quan tâm.

Theo thói quen hằng ngày, khi trời vừa tờ mờ sáng, N. đã cầm trên tay một xấp báo thể thao để soi các kèo đấu trong ngày, rồi anh ta vội vàng lướt qua những lời bình trên báo. Trong lúc đó, người bạn đi cùng tên H. sẽ mở máy tính xách tay dạo qua các trang web tư vấn cá cược để tìm hiểu.

Ly cà phê trên bàn đã tan đá, tô hủ tiếu đã nguội tanh nhưng chẳng ai thèm để ý. Cả hội vừa ngáp vừa lờ đờ dõi theo khung tỉ lệ cá cược đỏ chói trên màn hình như bảng điện tử ở trung tâm chứng khoán...

Sau một hồi bàn luận, N. nói với nhóm bạn: “Thua keo này, bày keo khác! Tao mới được thằng bạn giới thiệu một trang web chuyên tư vấn cá cược, đảm bảo thắng kèo 99%. Anh em dám đầu tư không?”. H. phản đối: “Mùa rồi cũng tốn cả chục “chai” (triệu đồng) cho bọn bán tip nhưng có ăn được đồng nào? Báo hại, theo lời tụi nó tao đã đi đứt con SH...”. N. động viên bạn: “Tao cũng như mày, có khác gì đâu. Nhưng nghe nói trên trang web www...ttip.com bán tin nội gián từ FIFA, đảm bảo thắng đến 99%! Thử một lần cho biết...”.

Chỉ một cái click chuột, trang web www...ttip.com đã hiện lên trên màn hình máy tính của H., N. rành rẽ giải thích: “Tiền nào của nấy, bọn này bán giá tip rất cao nhưng bù lại xác suất thắng nghe đâu cũng cao lắm. Trước mắt, tao đề nghị năm anh em trong nhóm mỗi thằng hùn 100 USD để mua tip 3 sao với giá 500 USD. Nếu ổn thì đầu tư tiếp!”.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho N., anh chàng vui vẻ khoe: “Hôm qua tụi em thắng đậm. Anh có chơi thì hùn mua tip với tụi em cho rẻ”. Chính những lần may mắn tình cờ, “chó ngáp phải ruồi” như thế đã tạo niềm tin ảo cho dân cá cược.

Qua sự chỉ dẫn của N., tôi dễ dàng tìm được hàng chục trang web chuyên bán tip cho dân chơi cá cược trên mạng. Điều ngạc nhiên nữa là các nhà dịch vụ này còn tung ra đủ loại mệnh giá tip đáp ứng cho đủ dạng dân chơi. Dân mới vào nghề thường chọn loại tip rẻ qua điện thoại từ trang web www.s...k...com với giá 15.000 đồng cho một tin nhắn.

Chỉ sau vài phút đọc hướng dẫn và thêm 30 giây nhắn tin, người chơi đã có thể tự tin ảo để bắt một kèo theo lời khuyên chỉ vài dòng của nhà cung cấp dịch vụ. Với dân cá cược lớn thì thường mua gói VIP tip, đó là loại lời khuyên mà theo nhà cung cấp là xác suất thắng kèo lên đến 98%.

Giá của Vip tip cũng được chia ra nhiều loại khác nhau, rẻ nhất là 1 triệu đồng/lời khuyên/trận, loại cao nhất là 20 triệu đồng cho 30 tip trong một tháng. Cách chi trả cũng hết sức đơn giản, người chơi chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản được công bố trên mạng sau đó gọi về trung tâm và thông báo với tổng đài thì xem như mọi chuyện đã xong.

Điều lạ hơn nữa là các thông tin công bố trên web đều cho thấy trang web này có đến tám tài khoản được mở công khai ở tám ngân hàng khác nhau từ VN. Kèm theo đó là họ tên chủ tài khoản, số điện thoại tổng đài cũng được công khai.

Theo nhiều tay chơi cá cược thì trang web trên chưa phải là “bãi đáp” của dân chơi có đẳng cấp. Với những tay cá độ ở mức vài chục ngàn USD cho mỗi trận đấu thì họ cần có một “niềm tin ảo” chắc chắn hơn, vì thế họ thường tìm đến những trang web tư vấn ra giá tip khá cao với lối tư duy tiền nào của ấy!

Tiêu biểu như Đ.V.T., một con bạc “sống chết” với trò đỏ đen bóng đá ở đường Tôn Đản (Q.4, TP.HCM), thường mua tip đến cả ngàn USD trên trang www...ttip.com. Mỗi đêm T. ném vào sự may rủi của quả bóng tròn lên đến cả tỉ bạc.

Đăng nhập vào trang web này mới giật mình với niềm đam mê “không bờ bến” của dân cá cược. Giá tip rẻ nhất mà trang web này đưa ra cho suốt mùa World Cup là 15 triệu đồng. Còn loại ultra tip được quảng cáo khả năng thắng kèo lên đến 99% thì có giá đến 5.000 USD/mùa World Cup.

Nhìn những khoản tiền khổng lồ mà dân chơi đầu tư cho dịch vụ tư vấn cũng đủ hiểu mức say máu đỏ đen của họ cho trái banh tròn đến cỡ nào...

DZyhZbvA.jpgPhóng to
Lời rao trên trang web www...ttip.com tư vấn cá độ mùa World Cup - Ảnh: Thế Anh

Bán cái có thể, mua cái không thể

Ngoài những lời tư vấn dựa trên “nguồn tin nội gián từ FIFA” thì nhiều trang web, tổng đài còn tung ra những trò tư vấn đánh lừa những người mất hết lý trí sau những đêm thua kèo vật vã. Họ bị “dụ” đủ mọi hình thức chỉ để gửi một tin nhắn tốn vài chục ngàn đồng đến cả mua tip hàng triệu đồng chỉ để nghe những lời khuyên hoàn toàn... tâm linh.

Những trang web này thường khoác cho mình cái áo “luận bóng đá theo triết lý phương Đông”. Những người mua tip của họ thường nhận được lời khuyên rất chi là... lý số. Họ thường luận theo màu áo của đội bóng xem trong ngày có hợp hay không. Rồi họ xem tuổi huấn luyện viên để đưa ra lời khuyên cho dân cá cược. Đại loại như ông huấn luyện viên tuổi sửu, hôm nay trận đấu diễn ra trong ngày mùi, vậy chắc chắn đội bóng này sẽ khó giành được chiến thắng vì vướng phải... tứ hành xung.

Mặc dù những lời khuyên kiểu “tâm linh” vô thưởng vô phạt như thế nhưng không ít người trong giới cá cược vẫn bỏ tiền ra và tin như... sấm truyền.

Dân cá cược đá bóng thường lúc đầu tin vào những thông tin, hiểu biết của bản thân về đội bóng để đặt cược, sau khi thua đến “âm” túi thì nhiều người hoang mang tìm đến các dịch vụ tư vấn.

Thua vẫn hoàn thua, họ bèn tìm đến các trang web lý số, rồi lại học theo kiểu bàn “con số” của dân bàn số đề.

Đ.V.H., một tay chơi cá cược có “số má” ở đường Tôn Thất Thuyết (TP.HCM), cho biết: “Em theo cái trò cá cược này đã ba năm nay, mỗi năm là một căn nhà bị bán. Từ mua tip, xem bói đến các loại tư vấn em đều thử cả rồi nhưng các căn nhà vẫn cứ... “đội nón ra đi” sau mỗi mùa banh. Hồi đầu tuần, thằng bạn mới chỉ cho em chiêu mới, đó là đến các đám ma để xin banh như kiểu xin đề. Tụi em lấy hai tờ giấy ghi tên hai đội, bỏ lên thắp nhang cho người chết rồi bốc lấy một tờ, trúng đội nào chơi đội đó. Cái này coi vậy mà cũng linh lắm anh ạ, nhờ “cô” thương nên em mới thắng trận Pháp - Trung Quốc hôm rồi”!?

Khi tiếng còi từ Nam Phi sắp cất lên cũng là lúc nhiều tay cá cược đang mê chìm trong cơn khát gỡ vốn. Nhiều người chẳng ngại ngần bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua lễ vật đi chùa cúng vái cầu xin thắng cược.

Liệu thần linh có xoay nổi trái banh tròn...?

THẾ ANH (còn tiếp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên