Phóng to |
| Nhiều giếng nước trên đảo Rùa (xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải) đang cạn kiệt nước, người dân phải “mót” từng giọt nước - Ảnh: T.T. |
Đảo Rùa (xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) cách đất liền khoảng 30km về phía tây. Những ngày giữa tháng 3 này, nhiều suối, mạch nước ngầm trên đảo đã cạn nước. Nhiều đường ống dẫn nước của người dân tự làm chỉ to bằng cỡ ngón tay cái lấy nước từ các khe đá trong núi đã trở nên vô dụng vì nước không chảy.
Đảo “khát”
Cầm đường ống dẫn nước trên tay, bà Huỳnh Thị Mòi thất vọng nói: “Hứng từ sáng tới xế trưa mà chưa được 1/4 thùng nước. Trước đây đường ống này có đến ba gia đình xài nhưng khoảng mười ngày trở lại đây nước chảy rỉ từng giọt. Nếu nắng hạn thêm vài ba ngày nữa thì đường nước này chắc tắt hẳn luôn.
Bây giờ gia đình tôi phải đổi từng can nước về xài”. Trên đảo này có nhiều đường ống dẫn nước của người dân kéo chi chít từ các khe đá, hang nước trong núi về nhà đã khô rang, nước không chảy được một giọt, nhất là ở khu vực cao của đảo.
Không chỉ các đường ống dẫn nước, giếng nước của người dân cạn kiệt mà đường nước của nhà máy nước trên đảo cũng chung cảnh ngộ. Anh Nguyễn Minh Đức (nhân viên quản lý trạm cấp nước trên đảo Rùa) cho biết từ giữa tháng 8 âm lịch đến nay, trên đảo không có một giọt mưa nên các suối cung cấp nước chính của trạm là Sơn Linh Động, Vịnh Da nước chảy về rất ít.
Hiện nay, mỗi giờ nước chảy về trạm chỉ chừng 1m3 nên không đủ phục vụ cho dân sinh hoạt. “Nếu tình hình nắng hạn gay gắt thêm vài ba ngày nữa thì trạm cấp nước sẽ không còn nước để cung cấp cho dân” - anh Đức than.
Ngược về các đảo ở biển Tây của tỉnh Kiên Giang, tình hình thiếu nước ngọt càng trầm trọng hơn. Tại các đảo ở quần đảo Nam Du (cách đất liền khoảng 90km), những ngày này người dân đều đang “khát” nước trầm trọng.
Tại hòn Ngang, hòn Mấu (xã Nam Du, huyện Kiên Hải), nguồn nước ngọt trên đảo gần như không còn một giọt, vì vậy giá nước nơi đây cao như giá... vàng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn (cư dân trên đảo) nói: “Chưa năm nào nắng hạn gay gắt như năm nay. Sau tết tôi mua một phuy nước 220 lít giá chỉ 20.000 đồng nay đã tăng lên trên 30.000 đồng. Tính ra, dân chúng tôi ở đây xài một khối nước trên 120.000 đồng. Vậy mà mấy ông đổi nước còn “hăm” cuối tháng này sẽ tăng lên thêm 5.000 đồng/phuy. Dù nước đắt như vậy nhưng muốn mua nhiều cũng không có”.
Theo tính toán của ông Sơn, cả gia đình ông tám người một tháng chỉ dùng 3m3 nước và cũng đã chiếm 1/4 thu nhập của gia đình.
Phóng to |
| Những đường ống dẫn nước từ trên núi xuống do dân tự làm cũng đang cạn kiệt nước (ảnh chụp ở đảo Rùa) - Ảnh: T.T. |
“Khát” cạnh hồ nước
Những cư dân trên xã đảo An Sơn (huyện Kiên Hải) cho biết lẽ ra họ không bị “khát” nước trầm trọng nếu như hồ nước An Sơn không hư hỏng. “Hồ nước xây dựng và nhiều lần sửa chữa đã ngốn kinh phí lên đến 15 tỉ đồng nhưng dân xã đảo này vẫn chưa có giọt nước nào dùng. Nhà nước nói xây hồ chứa nước để phục vụ cho dân có nước sinh hoạt vào mùa khô nhưng hiện nay dân đang khát nước mà hồ lại trơ đáy” - một người dân sống cạnh hồ nước bức xúc.
Khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện hồ nước trên xã An Sơn, ông Lê Hiền Nhân - bí thư Đảng ủy xã An Sơn - cho biết: “Không còn gì để nói”. Nguyên nhân vì trước đó đã phản ảnh nhiều lần, nói nhiều lần nhưng dân sống cạnh hồ nước vẫn... khát nước.
Ngày 17-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Minh Công - bí thư Đảng ủy xã đảo Nam Du - cũng cho hay hiện trên đảo đã cạn kiệt nước, cây trên đảo héo úa, còn sinh hoạt của người dân rất căng thẳng vì gần như các suối đều cạn trơ đáy. Để có nước dùng người dân phải đi qua hòn Lớn (xã An Sơn) cách đó 10km lấy nước về sử dụng. Còn nếu không có phương tiện đi lấy nước thì phải mua với giá cắt cổ.
“Hiện nay nước rất khan hiếm, nếu tình hình nắng hạn kéo dài thì sẽ cực kỳ căng thẳng. Từ sau tết giá nước có nơi đã tăng đến 40% và sẽ còn tăng, vì vậy người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi vừa cử cán bộ về huyện đề nghị có ý kiến với tỉnh có chính sách hỗ trợ giá mua nước cho người dân để họ bớt khó khăn phải mua nước với giá quá cao” - ông Công nói.
Còn tại xã đảo Thổ Châu, ông Huỳnh Văn Kịch - phó chủ tịch UBND xã - cho hay đang huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và các đơn vị bộ đội đóng trên đảo đào núi tìm nước để phục vụ dân. “Tuy nhiên, đào núi cũng... hên xui. Vì nếu đào gặp đá tảng thì thua. Nguồn nước trên đảo hiện nay không chỉ hiếm mà còn bị phèn và mặn nên dùng cũng rất khó khăn” - ông Kịch nói.
Ông Nguyễn Khải Hoàng - trưởng Ban tuyên giáo huyện Kiên Hải - cho biết trên địa bàn huyện có 23 đảo, trong đó 11 đảo có dân sinh sống, đảo có dân sống đông nhất là trên 8.000 dân.
“Hiện nay cái khó và khổ nhất của người dân trên đảo là nước ngọt. Nhiều nơi người dân đi hàng chục cây số để lấy nước ngọt hoặc phải thức cả đêm để đi lấy nước từ trong các khe đá, hang nước. Về lâu dài, dân sống trên các đảo ngày càng đông và nguồn nước sẽ căng thẳng, vì vậy tỉnh, huyện phải có những phương án cấp nước, giữ nước vào mùa khô sao cho hợp lý để dân xứ đảo không còn khát nước vào mùa khô nữa” - ông Hoàng kiến nghị.
|
Chở nước từ đất liền ra đảo Trước tình hình thiếu nước diễn ra gay gắt trên các đảo ở tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Văn Hận - trưởng phòng khai thác và truyền thông Công ty Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang - cho biết đang theo dõi sát sao. “Nếu nắng hạn càng gay gắt và kéo dài thì nhiều trạm cấp nước trên các đảo sẽ không còn nước. Hiện nay công ty đã tính đến phương án xin UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí để chở nước từ đất liền ra đảo phục vụ dân” - ông Hận nói. Cũng theo ông Hận, phương án chở nước từ đất liền ra đảo từ trước đến nay chưa thực hiện vì đường vận chuyển khó khăn và giá thành đội lên rất cao, nhưng “bí” quá cũng phải làm để cứu dân. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận