Phóng to |
| Ở một vùng mỏ đá trắng của Quỳ Hợp, Nghệ An |
22g ngày 22-11-2006, vùng rừng có nhiều mỏ đá “ma” thuộc xã Liên Hợp phủ đầy sương lạnh. Hàng ngàn bóng đèn điện hắt ánh sáng vàng đục lên những vách núi và thung sâu đá trắng. Đã vào đúng vai kỹ sư địa chất (vai mang balô, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi giày bộ đội cao cổ, ngực treo ống nhòm...) nhưng tôi chỉ đứng nhìn khu mỏ đá từ xa mà chưa dám đột nhập một mình vì rừng tối như mực và nghe nói bảo kê không để lọt bất cứ người lạ mặt nào vào đó. Tôi phải nán lại qua đêm trong quán trọ rách nát dọc eo rừng để tìm một dân bản làm “hoa tiêu”.
|
Tài nguyên đá trắng ở Nghệ An có trữ lượng gần 200 triệu tấn (tương đương với trữ lượng đá trắng ở Yên Bái). Đá trắng được xếp vào dạng tài nguyên quí hiếm của VN. Bột siêu mịn đá trắng dùng làm phụ gia trong nhiều công nghệ chế biến của ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học (gia công thủy, sản xuất thủy tinh, cao su, giấy, nhựa, sơn cao cấp, vật liệu chống nổ bụi than trong hầm lò; xử lý môi trường; tạo chất canxi trong thức ăn cho thủy hải sản, gia súc; điều chế thuốc chữa bệnh đau dạ dày...). Đá trắng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị sang Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Kim ngạch xuất khẩu hai năm 2005-2006 của tỉnh Nghệ An đạt 125.668 tấn, tổng trị giá 17.556.703 USD. (Nguồn: Sở Tài nguyên - môi trường và Chi cục Hải quan) |
- Lão Đ. mới ra tù mà làm chủ mỏ được à? - tôi hỏi.
- Đã gọi là mỏ “ma” nghĩa là mỏ không có giấy phép. Bọn họ giành giật lẫn nhau từng vùng đá đẹp rồi lập mỏ thả sức khai thác. Chỉ cần một tay “anh chị” nào đó ra mặt làm chủ mỏ còn cổ phần, giấy phép hoặc vốn liếng có người khác đứng sau lo.
Phóng to |
| Đoàn xe đá quá tải vẫn đi lọt qua trạm cảnh sát giao thông 1/48 |
Rời thung Giếng, tôi ngược lên vùng mỏ các xã Châu Lộc, Thọ Hợp rồi vòng lên Châu Cường, Châu Hồng, Châu Tiến để tận mắt thấy toàn cảnh thực trạng khai thác đá đang náo loạn. Ngoài những mỏ đá được cấp phép, những dãy núi đá trắng Quỳ Hợp đang xuất hiện chi chít mỏ đá “ma”. Mỏ nào cũng đua nhau nổ mìn để “cạy” đá. H. tính: “Mỗi mỏ rộng cỡ 4ha nổ khoảng 600kg mìn/tháng. Mỗi năm nổ khoảng 8 tấn mìn. Một khối đá đẹp có giá 700-800 USD. Lợi nhuận các chủ mỏ thu được từ những mỏ đá này thì không kể được”.
10g30 đêm 13-1-2007 tôi thuê xe thồ bám theo đoàn xe Hyundai tải chở đá trắng. Mỗi xe chở trên 45 tấn trùm bạt kín mít chạy về cảng Cửa Lò, ra Hà Nội, Hải Phòng, vào TP.HCM. Trước khi đến dốc Khe Đổ thuộc địa bàn xã Đồng Hợp, đoàn xe dừng lại để chuẩn bị “lách” qua “cửa” đi tuần của trạm CSGT 1/48. Một bà chủ đá thấy tôi chụp ảnh, quả quyết phán: “Chú tưởng xe đá nào CSGT cũng dám bắt à? Chú có thích thì lên xe ngồi để biết”.
Phóng to |
| Thợ đá đang khai thác đá trắng tại mỏ Hải Hà dù khu mỏ này đã bị đình chỉ hoạt động |
Năm 1997 khi có tin tỉnh Nghệ An bán 51ha mỏ đá trắng cho Công ty Yabasa của Nhật Bản với giá 360.000 USD (vụ bán mỏ được xem là hớ) thì Quỳ Hợp rộ lên “phong trào” khai thác đá trắng. Hầu hết chủ mỏ đá là người hành nghề xay xát gạo, thợ sửa chữa xe máy, chủ tiệm vàng hoặc người không có nghề nghiệp từ các huyện và thành phố Vinh tìm đến. Họ chẳng có nghiệp vụ gì về khai thác, chế biến đá trắng xuất khẩu như qui định trong giấy phép. Vậy mà họ vẫn có đủ tư cách pháp nhân, chứng chỉ nghề nghiệp để được các cơ quan chức năng “biến” thành chủ mỏ? Do không có nghiệp vụ khai thác đá nên hầu hết các chủ mỏ dù có giấy phép nhưng không có qui trình, thiết kế khai thác. Còn những mỏ “ma” thì khỏi phải nói, việc khai thác cẩu thả đang nằm trong tình trạng “rối loạn”. Thực tế này cho thấy ai muốn lập mỏ thì lập, khai thác bao nhiêu đá cũng được và đồng loạt tự do trốn thuế vì không có ai kiểm tra, giám sát. Các chủ mỏ không có cả chế độ bảo hộ lao động cho nhân công trực tiếp nổ mìn, khoan đá... Một nhân công mỏ đá tâm sự: “Các chủ mỏ không ai chịu ký hợp đồng trên ba tháng cho tụi em, bởi họ sợ chế độ bồi thường theo bảo hiểm khi xảy ra tai nạn. Trong khi đó, năm nào các mỏ đá cũng có người chết do bị sập đá”.
Tôi đặt câu hỏi với ông Cao Văn Chính - chủ tịch huyện Quỳ Hợp:
* Ông nghĩ sao khi dư luận cho rằng chủ tịch huyện, trưởng công an huyện, trưởng chi cục thuế, trưởng phòng tài nguyên - môi trường huyện Quỳ Hợp và giám đốc Sở Công nghiệp là năm trong nhiều quan chức bị dư luận xôn xao về việc chung “chân” trong mỏ đá?
Ông Chính thừa nhận:
- Tôi cũng nghe dư luận như vậy...
* Vì sao huyện để xuất hiện quá nhiều mỏ đá “ma”?
- Đại khái cũng có mỏ “ma” nhưng tôi đang yếu về khâu xã và khâu thuế.
* Ông có biết vụ phó công an huyện Quỳ Hợp vừa bị cách chức, chuyển công tác vì chung “chân” trong mỏ đá trắng mà dư luận ví là một “ma” đá?
- (Không trả lời).
Tính đến cuối tháng 12-2006 Quỳ Hợp có đến 173 đơn vị khai thác đá trắng có giấy phép. Ngoài ra còn có 25 mỏ không có giấy phép đăng ký khai thác. Hiện chúng tôi đã ra quyết định thu hồi giấy phép của 61 doanh nghiệp tư nhân. Lý do, một số mỏ hết hạn khai thác nhưng vẫn cố tình không làm thủ tục gia hạn để khai thác lậu. Một số mỏ vi phạm điều luật về khai thác khoáng sản: không có thiết kế mỏ; không ký quĩ phục hồi môi trường; không làm thủ tục thuê đất; không chấp hành báo cáo định kỳ mức độ khai thác và đặc biệt là không có giám đốc điều hành mỏ. Đúng là tình trạng khai thác đá trắng vô tổ chức đang gây bức xúc trong dư luận vì làm thất thoát tài nguyên và thất thoát tiền thuế rất lớn. Hiện một số mỏ bị rút giấy phép nhưng không chịu đóng mỏ. Rõ ràng chính quyền xã, huyện phải thẳng tay mới xử lý dứt điểm được. Dư luận cho rằng một số vị trong chính quyền sở tại bảo kê, ăn ý với người làm sai là có nhưng rất khó biết cụ thể người đó là ai. Vì xã, huyện phải biết có bao nhiêu mỏ khai thác trái phép chứ. Hôm qua không biết thì hôm nay phải biết. Không biết thì không làm gì. Kiểu nói của trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳ Hợp Nguyễn Quý Hùng “đá trắng là kho tài nguyên thiên nhiên ở giữa trời chứ không phải cái kho của nhà mình nên không quản lý được” là thiếu trách nhiệm. Sở tôi sẽ tham mưu cho tỉnh có biện pháp ngăn chặn kịp thời để bảo vệ và sử dụng đúng nguồn tài nguyên. Ông Đinh Viết Hồng (giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nghệ An) |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận