18/03/2014 08:23 GMT+7

Càng xót, càng giận

BÚT BI
BÚT BI

TT - Báo chí nói sức mua èo uột, chợ ế ẩm, trung tâm thương mại vắng khách. Vậy chứ gánh bún bò của chị Ba có ảnh hưởng gì không?

Chợ như chốn không ngườiHàng nhiều, sức mua vẫn chậmKinh ngạc video clip chui vào túi nilông để... qua suối

- Có chứ, chuyện ăn dù được ưu tiên thì cũng không tránh khỏi cái khó chung của ế ẩm. Rõ ràng nhất là số người ăn ghi sổ như ông anh cũng tăng lên...

- Chà, xỉa câu này nghe nhột nha. Tui đang phấn đấu năm nay ra khỏi cái sổ ghi nợ của chị, nhưng nay tui chưa kịp ra lại có thêm nhiều người vô, thiệt buồn quá!

- Thôi, đừng buồn, nói vậy chứ tui vẫn cho ông anh ghi sổ mà. Khó thì ai cũng khó, mỗi người một cảnh. Nhưng so với bà con vùng sâu, vùng xa thì bọn mình cũng còn khá. Mới coi báo thấy bà con nơi vùng cao Điện Biên qua suối bằng cách chui vào bao nilông, thiệt rớt nước mắt.

- Đất nước mình nhiều nơi còn khó khăn lắm, đồng bào mình nhiều nơi còn nghèo lắm, thiếu lắm. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm...

- Tui hiểu xã hội vẫn phải chấp nhận có người giàu người nghèo, vùng sâu vùng xa phải chịu khó khăn thiếu thốn nhiều mặt hơn nơi thành thị. Nhưng tui mong sao khoảng cách đó đừng quá cách biệt như thế, mà ngày càng phải gần lại. Khi đất nước nhiều nơi cần, nhiều nơi thiếu mà đồng vốn có hạn thì chuyện xài tiền sao cho đúng chỗ, hiệu quả là quan trọng nhất. Và nhất là không được để rơi vãi, thất thoát, không để bọn tham ô đục khoét. Nhiều cây cầu treo, cầu nông thôn lẽ ra phải có đã không thể có vì những đồng vốn chắt chiu của bà con ta đã rơi vào tay bọn tham nhũng. Thiệt càng xót cảnh bà con gian khó, càng giận bọn đục khoét, ăn cắp của công!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên