Chuyện một đám tangCá sình đi kiệnDì Tư bán vịt kêu khổ
Chiếc T90 của Nga giá còn mềm hơn, chỉ 2,3 triệu USD. Xe Mỹ là chiếc M1A2 Abrams có giá 6,2 triệu USD/chiếc. Còn xài đồ Trung Quốc thì có chiếc ZTZ-99 với giá 2,5 triệu USD...
- Hôm nay sao ông lại chúi đầu vào mạng tham khảo giá xe? Mà sao nghe lẩm nhẩm toàn thương hiệu gì lạ hoắc vậy? Ông tìm đâu ra mấy hiệu xe đắt khủng khiếp thế, ăn đứt cả những siêu xe Audi, Rolls Royce, BMW... thế kia?
- Đâu phải xe hơi, đó là xe tăng...
- Cái gì, sao bỗng dưng lại thích tìm hiểu về chiến tranh?
- Thú thật là tui muốn tậu một chiếc, không cần đến súng ống kèm theo. Thậm chí nếu ông quen ai kinh doanh đồ phế liệu, môi giới cho tui mua một chiếc T54 hay M113 của thời xa xưa cũng được, miễn nó còn chạy là ôkê.
- Ông có tưng không? Thứ nhất là chẳng thể mua được. Thứ hai, nếu có người bán thì cũng chẳng ai điên đi mua thứ của nợ ấy. Mà tôi hỏi thiệt, sao hôm nay ông lạ vậy?
- Có gì đâu mà lạ, tui tìm hiểu khắp trên mạng rồi, chỉ có xe tăng, dù cũ cũng được, mới không sợ thứ ấy thôi...
- Thứ ấy là cái gì?
- Xe buýt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận