24/11/2013 08:20 GMT+7

Vậy coi được không?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sáng đầu tuần ngồi cà phê, ông bạn của Bi tán chuyện:

- Ông từng nghe câu này chưa: “Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng một cái cây, đẻ một đứa con và viết một cuốn sách”?

- Rồi. Và ông định nói chuyện chi?

- Trồng cây, tui thấy dễ. Giờ là lúc càng nên nỗ lực trồng cây gây rừng... Có vậy mới chống được ba cái nạn lũ lụt.

- Ừ.

- Đẻ một đứa con... coi vậy phải cân nhắc kỹ. Cuộc sống càng bộn bề khó khăn, xã hội còn nhiều bất an. Việc này suy ra dễ mà thành khó.

- Ừ. Còn chuyện viết sách. Ý ông là... khó hay dễ?

- Hồi xưa sao không biết, chứ giờ việc này dễ òm. Tui dư sức làm tác giả cả trăm cuốn sách.

- ...

- Chỉ cần sao chép mấy cuốn sách trên mạng, biến của người thành của mình là xong chứ gì.

- Trời. Chữ của người mà ngang nhiên sao chép thành của mình là hành động thiếu tự trọng. Việc này có dễ cỡ nào cũng không nên làm.

- Dĩ nhiên là không. Tui giỡn thôi. Tui nghĩ giờ nên sửa câu nói trên thành: “Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng nhiều cây, cân nhắc chuyện đẻ con và... phải có lòng tự trọng” mới hợp thời đại.

- ...

- Mà thôi, tui nói thẳng. Mượn chuyện làng sách cũng để nhắc nhở làng báo của ông đó. Cũng cần nêu cao lòng tự trọng.

- ???

- Thì gần đây làng báo của ông cũng xào nấu tùm lum. Ông đăng bài lên rồi báo mạng chôm về, sửa vài chữ thành ra của mình... Thử hỏi, vậy coi được không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi