09/09/2013 08:30 GMT+7

Lời ước Trung thu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vào mùa Trung thu, phố xá rực rỡ đèn lồng và những quầy bánh trung thu trang trí đẹp mắt.

Bánh to bánh nhỏ, thượng vàng hạ cám, đủ cỡ đủ kiểu. Bánh có bột vàng vài chục triệu đồng mỗi hộp dành tặng sếp, điếu đóm cấp trên bày tỏ... lòng thành và cả bánh mươi, mười lăm ngàn mỗi cái cho đám trẻ con nhà nghèo, đủ hết! Vào mùa Trung thu, giới làm bánh đều biết gọi là bánh cho khách hàng nhỏ nhưng chính là để bắt khách hàng to.

Vào mùa Trung thu, bọn trẻ ở những nơi đặc biệt như nhà mở, mái ấm, trẻ lang thang cơ nhỡ được chăm sóc nhiều hơn. Nhiều đứa còn ngạc nhiên khi bỗng dưng được thăm viếng và tặng quà dồn dập, còn trước đó suốt năm ít ai thăm viếng. Đoàn nào đến cũng xoa đầu bọn trẻ, hỏi chúng ước mơ gì...

Không hỏi cũng biết, với các em nhỏ đặc biệt ấy, ao ước của chúng là được ăn được mặc, là no bụng mỗi ngày, là không phải lang thang ngoài đường và không đêm trường gió rét. Với nhiều em là được đi học, là sau này có việc làm. Với nhiều em là không bị đánh đập, không bị bóc lột và với một số em gái là thôi ám ảnh việc bị lạm dụng tình dục...

Vào mùa Trung thu, người lớn cũng hay nhớ tới bọn nhỏ nằm viện với dây truyền dịch lòng thòng và những cái đầu trọc lóc vì xạ trị, hóa trị. Với những em bé ấy, lời ước Trung thu không phải là lồng đèn và bánh, mà là được nằm mỗi em một giường bệnh, không xếp cá mòi hai, ba em chung giường như bây giờ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên