- Ấn tượng!
- Từ chỗ nhập siêu cả chục tỉ USD...
- Ông đang ở trên mây. Tỉnh táo đi. Chúng ta xuất siêu qua nhiều nước nhưng dôi ra bao nhiêu thì lại nhập siêu cả chục tỉ USD từ bạn hàng ở phía Bắc. Mà có phải là hàng gì cao siêu, công nghệ phức tạp. Quá nhiều đồ dỏm, giả, nhái, vừa xài vừa lo, thậm chí họ không tự tin ghi nhãn mác, phải núp bóng hàng Việt.
- Ông chưa kể hết, đến mấy cái đèn lồng, quả địa cầu vớ vẩn xâm phạm chủ quyền, mấy cuốn sách cho trẻ em cũng bê nguyên xi về mà xài.
- Thế thì phải siết lại, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?
- Mở cửa thị trường, hội nhập rồi. Doanh nhân là chiến sĩ trong thời bình. Ngoài chuyện kiếm tiền cho mình, cũng phải có lòng tự trọng, biết “chiến đấu” để bảo vệ chủ quyền kinh tế, chủ quyền lãnh thổ.
- Đúng rồi. Tại sao doanh nhân muốn người Việt dùng hàng Việt mà lại không rèn cho mình thói quen doanh nghiệp dùng hàng Việt, ký hợp đồng thì phải nhớ đến chủ quyền kinh tế, chủ quyền lãnh thổ?
- Ông ơi, không ít doanh nhân vì tiền mà quên chủ quyền. Bạ cái gì cũng ôm về bán, riết rồi lệ thuộc về kinh tế, cái cơ hội kiếm tiền ích kỷ ấy cũng chẳng còn đâu.
- Vậy chúng ta là người tiêu dùng cũng nên đặt ra một nguyên tắc hành động, ủng hộ doanh nhân Việt dùng hàng Việt, doanh nhân vì chủ quyền kinh tế, chủ quyền lãnh thổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận