13/01/2013 07:57 GMT+7

Tệ hơn con khỉ đá

BÚT BI
BÚT BI

TT - Con người có tổ có tông, những gì cha ông để lại thì phải được tôn trọng.

- Hừm, cái đó là đạo lý rồi, có gì đâu mà ông phải nhắc lại?

- Phải nhắc chứ, nếu không bọn trẻ bây giờ lại quên mất thì sao? Phải nhắc để chúng biết từ đâu mà mình sinh ra, cái nhà cái cửa này từ đâu mà mình có, chứ không bọn trẻ lại tưởng mình từ dưới đất chui lên...

- Hừm, cho đến cái con khỉ đá trong Tây du ký cũng còn biết cội nguồn của nó là kết tinh của trời của đất, chứ mỗi cục đá thì làm sao đẻ ra được con khỉ. Tới con khỉ còn thế, ông lo làm gì cho con người.

- Sao không lo được hả ông? Cứ nhìn ra bên ngoài đi thì biết, thế giới rộng lớn này lắm chuyện hay mà cũng lắm chuyện quái đản. Mới đây thôi, những cái bản đồ của cha ông để lại thì sổ toẹt, vì trong đó không có những thứ mà mình thèm khát. Thế là bèn in cái mới để đưa vào những thứ mà mình tham lam muốn có.

- Ồ, vậy là bao nhiêu tài liệu cổ của cha ông để lại đều vứt sọt rác à?

- Chứ còn gì nữa.

- Ối dào, cái thứ tệ hơn con khỉ đá, vì lòng tham mà đi sổ toẹt mọi thứ của cha ông để lại thì làm sao khá cho nổi ông ơi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đạo lý khỉ đá