18/01/2011 06:51 GMT+7

"Ba Bò" của Đà Lạt!

BÚT BI
BÚT BI

TT - - Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu dang dở... - đây là một câu trong bài hát Đà Lạt hoàng hôn nổi tiếng. Đố ông, ý nghĩa của câu này là gì?

- Ái dà, là yêu đương, là thất tình chứ cái gì.

- Đúng thế, nhưng ông có biết vì sao có lời than khóc cho đôi uyên ương trong bài hát không?

- Thì chàng yêu nàng, nàng yêu chàng nhưng mối tình tan vỡ khiến cho người này khóc than nhớ về mối tình xưa chứ gì đâu!

- Trật lất. Có một vụ án mạng ở đây đấy...

- Cái gì? Án mạng à? Quả là tui mới nghe. Thử nói xem...

- Số là vầy. Có một đôi trai gái nọ yêu nhau hết mực. Một ngày kia, anh chàng bèn rủ người yêu đến thác Cam Ly xem nhạc nước. Thật lạ, một công trình sân khấu nhạc nước hoành tráng tốn đến 20 tỉ đồng, nhưng sao vắng như chùa bà đanh. Nhưng kệ, đang yêu nhau mà có được chỗ vắng vẻ thì càng tốt chứ sao. Cả hai đang châu đầu bên nhau rủ rỉ rù rì chờ đến giờ biểu diễn thì nghe tiếng rì rào của nước dội về...

- Ái chà, lũ về cuốn trôi đôi uyên ương à?

- Không. Nước cũng nhỏ thôi. Nhưng cô gái đã bật ngửa ra đột tử vì nó quá thối! Nước thải mà lị! Chẳng thế mà người ta gọi Cam Ly là "Ba Bò” của Đà Lạt.

- Ông xạo gớm...

- Ái dà, không tin thì mua vé xe đò lên Đà Lạt, tìm đến thác Cam Ly mà xem...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên