16/09/2010 08:03 GMT+7

Lỗ tử thần

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chuyện chiếc taxi cắm đầu xuống hố giữa đường phố, người Sài Gòn đau lòng gọi tên là taxi lọt “hố tử thần”!

Taxi lọt "hố trâu"

- Cái hố ở đường phố Sài Gòn nhỏ xíu, chỉ ngoạm phần đầu chiếc taxi nên chỉ xứng đáng gọi là... cái lỗ. Gọi thế hợp lý hơn!

- Trước khi là cái hố, chắc chắn cái của nợ kia từng là cái lỗ. Ở đời, chưa chắc giữa cái hố với cái lỗ cái nào tai hại hơn.

- Nhưng còn những cái lỗ khác: ở hầm chui Văn Thánh, ở mặt cầu Thăng Long, ở hầm đường bộ Kim Liên và rất nhiều cái lỗ trên đường thiên lý từ Nam chí Bắc. Những cái lỗ xấu xí đó tố cáo rất nhiều thứ, chí ít cũng làm người ta hiểu một điều: trong cái lỗ lúc nào cũng là cái gì đó bị rỗng ruột.

- Nhưng đó là những cái lỗ dễ thấy. Có quá trời cái lỗ mà cầm kính lúp soi cũng khó có thể thấy: những kẻ ngồi sai chỗ, bọn bịp bợm chạy chức chạy quyền, những kẻ đạo đức giả sâu dân hại nước... Còn lắm kẻ hư hỏng thì cuộc đời này còn xuất hiện những cái lỗ.

- Và đó mới là lỗ tử thần!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên