11/03/2010 08:06 GMT+7

Trăm năm bia đá thì mòn...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám của nước mình đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Quả đáng tự hào!

- Là bia gì?

- Trời đất! Là bia tiến sĩ, hiểu chưa? Đó là 82 bia đá ghi chép 82 khoa thi tiến sĩ từ triều Lê và Mạc nước mình, bắt đầu từ năm 1442-1779, lưu danh muôn đời 1.307 tiến sĩ!

- Suốt hơn 300 năm mà đào tạo được có 1.307 tiến sĩ thì nhằm nhè gì! Cứ chiếu theo kế hoạch đào tạo của ta hiện nay, từ nay đến năm 2020 cả nước có 20.000 tiến sĩ thì các cụ làm giáo dục ngày xưa bị kiểm điểm là cái chắc!

- Nhưng trong 82 bia đá đó ông có thể tìm thấy những danh nhân đất Việt và bao nhiêu bậc sĩ phu lừng danh khác nữa!

- Thế 82 cái bia đá ấy còn ghi những gì?

- Ghi lại các kỳ thi, việc tuyển dụng nhân tài, tư tưởng trị quốc dựa vào nhân tài. Ngay tấm bia đầu tiên đã ghi: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, cái câu mà con cháu sau này hay nói ấy!

- Hay quá! Tôi nghĩ các kỳ thi tiến sĩ thời hiện đại cũng nên ghi bia đá như thế, ông ạ.

- Để chi?

- Để cho con cháu sau này biết công nghệ đào tạo và chất lượng tiến sĩ thế kỷ 21 như thế nào!

- Không cần đâu! “Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Yên tâm đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên