Trong truyện kể rằng vào buổi sáng mà các hoàng tử cung tiến những món ăn do mình làm ra, khi nhìn thấy mâm bánh đơn sơ của Lang Liêu, ai cũng cười mỉa. Nhưng sau khi nếm đủ thứ sơn hào hải vị của các vị hoàng tử, vua Hùng đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nếm hai thứ bánh của Lang Liêu. Đặc biệt, sau khi nghe Lang Liêu kể lại giấc mộng gặp một vị thần mách cho cách làm hai món bánh này rằng "trong trời đất không có gì quí bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất", vua Hùng đã quyết định truyền ngôi cho người con trai thứ 18 là Lang Liêu.
Đọc lại câu chuyện này, Bút Bi tôi chợt nghĩ đến "phiên bản hai": khi vua Hùng đưa dao cắt bánh giầy của Lang Liêu, ông giật mình vì dưới lớp bột nếp "độn" một lớp mút xốp! Đưa dao qua chiếc bánh chưng, ông bưng mũi vì bánh đã bốc mùi!
Khi ấy, vua Hùng sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc chắn Lang Liêu không thể được truyền ngôi. Và chắc chắn cũng phải nhận vài hèo vì cái tội lãng phí "hạt ngọc" của trời đất. Hơn cả tấn gạo nếp chứ ít gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận