29/12/2013 21:44 GMT+7

Khóc lả thương con trong đêm lạnh Cần Giờ

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Đau đớn và mệt mỏi, đến 21g đêm 29-12, nhiều thân nhân, phụ huynh đã lả người trong gió lạnh đêm Cần Giờ. Một số cặp vợ chồng ôm nhau khóc òa thương nhớ con.

Ráo riết tìm kiếm 7 HS tắm biển Cần Giờ chết đuốiVụ 7 HS chết đuối: Bạn là người trong cuộc, chứng kiến?

Nj2SR668.jpg
Một cặp vợ chồng ôm nhau khóc nức nở vì con họ bị mất tích - Ảnh : Đại Việt
BlB9rsaK.jpgPhóng to
Một phụ huynh ngất xỉu vì đợi tin con tại bờ biển 30-4 (Cần Giờ) - Ảnh : Đại Việt

Ông Võ Thanh Tuấn (ngụ KP.3, thị trấn Dầu Tiếng) – phụ huynh học sinh Võ Tấn Tài, cho biết nghe tin dữ cả gia đình lên xe đến Cần Giờ ngay lập tức. “Ở nhà nó ngoan và lễ phép lắm! Đến giờ vẫn còn mất tích thì không còn hi vọng nữa rồi! Đau đớn vô cùng!” – ông Tuấn lau những giọt nước mắt, nấc nghẹn ngào.

Ông Lê Văn Thơm – Phó chủ tịch huyện Cần Giờ, cho biết sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ đã triển khai các lực lượng để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng biên phòng, quân sự, cứu hộ cứu nạn của huyện, thành phố cùng với lực lượng của dân quân, công an xã và thuyền của các ngư dân để tìm kiếm các em bị mất tích. Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được triển khai tích cực.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cần Giờ