12/10/2013 20:37 GMT+7

Mang theo hoa chuối từ Điện Biên xuống Hà Nội viếng Đại tướng

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Đến 19g30 ngày 12-10, nhiều tuyến đường của Hà Nội dẫn vào số 5 nhà tang lễ Trần Thánh Tông dường như đã chật cứng bởi những dòng người nối nhau xếp thành hàng dài để chờ vào được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

aJi5dPa0.jpgPhóng to
Anh Thái Khắc Hạnh cầm theo một bông hoa chuối rừng Điện Biên trong lúc vào viếng Đại tướng - Ảnh: Quang Thế

Trong số đó có rất nhiều người vừa đi xe khách qua hàng trăm km và chờ từ 6 đến 8 giờ đồng hồ để đến lượt được nhìn Đại tướng lần cuối cùng.

Anh Thái Khắc Hạnh (34 tuổi, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chia sẻ: ‘‘Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, tôi liền từ Nghệ An bắt xe khách về Điện Biên để mua một bông hoa chuối. Tôi nghĩ trước đây Đại tướng đã có một thời làm việc và chiến đấu tại Điện Biên vậy nên tôi đã có ý nghĩ tìm một bông hoa chuối rừng để tỏ lòng thành kính với Đại tướng’’.

Đến 20g, đoàn người vẫn nối tiếp vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2OPYC6SC.jpgPhóng to
Đứng xếp hàng trong nhiều giờ, nhiều người mệt mỏi đã được các tình nguyện viên hỗ trợ tận tình - Ảnh: Quang Thế
K7Zja5Ar.jpgPhóng to
Ông Sam (Quốc tịch Úc) mang một di ảnh của Đại tướng - Ảnh: Quang Thế
wxGAwCph.jpgPhóng to
Tối 12-10, rất nhiều người dân xếp hàng chờ vào viếng - Ảnh: Quang Thế
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên