18/05/2013 17:04 GMT+7

Bắt kẻ trộm 18 tuổi đâm, chém chủ nhà khi bị phát hiện

ĐOÀN CƯỜNG - HỮU KHÁ
ĐOÀN CƯỜNG - HỮU KHÁ

TTO - Vụ việc khiến dư luận Đà Nẵng khá xôn xao đã xảy ra sáng 18-5 tại chung cư Nam cầu Tuyên Sơn.

r2eacTqA.jpgPhóng to
Hung thủ tại Cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Hữu Khá
Qrl0Pyna.jpgPhóng to
Chị T. bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Cường
j9po7Lw3.jpgPhóng to
Hung khí gây án - Ảnh: Hữu Khá

Khoảng 7g sáng 18-5, chị Ph.Th.T. (37 tuổi, trú chung cư Nam cầu Tuyên Sơn, Đà Nẵng) đóng cửa căn hộ chung cư đi ra ngoài. Ít phút sau, chị T. quay lại mở cửa bước vào căn hộ, phát hiện nhiều đồ vật trong nhà xáo trộn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị T. đã bị một người núp sẵn trong nhà dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Ph.T. (anh trai chị T.) chưa hết bàng hoàng: “Sáng nay cả gia đình chuẩn bị vào Núi Thành dự đám cưới bà con thì 8g10 tôi nhận được điện thoại em gái bị nạn. Cả gia đình tức tốc chạy ra đây thì thấy em đã nằm trong phòng mổ rồi”.

Bà con xung quanh đã kịp thời đưa chị T. vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. “Rất may lúc đó con của T. mới 1 tuổi không có ở nhà, nếu không hậu quả không biết sẽ như thế nào” - anh T. cho hay.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng cho biết chị T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị các vết đâm vào lưng, vết chém vào mặt, mũi, tay... gây mất nhiều máu.

Ngay khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, truyền máu và phẫu thuật. Hiện sức khỏe bệnh nhân rất yếu. Cũng theo gia đình, trước đó vài tháng căn hộ của chị T. cũng bị trộm đột nhập lấy mất mấy triệu đồng và một điện thoại di động.

Theo đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chị T. ở phòng 212 chung cư Nam cầu Tuyên Sơn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Qua đó xác định lúc 7g30 ngày 18-5, Nguyễn Vỹ Hùng (18 tuổi, trú phòng 211, chung cư Nam cầu Tuyên Sơn) phát hiện phòng chị T. không khóa cửa nên lẻn vào phòng định lấy.

Hùng bị chị T. phát hiện nên đã yêu cầu chị T. không được tố giác để Hùng lấy tài sản đi nhưng chị T. kêu cứu. Hùng dùng tay bịt miệng chị T., sau đó lấy dao trên bếp dài 23cm đâm nhiều nhát vào người chị T..

Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường, vứt bỏ quần áo có dính máu giấu vào ngôi đền gần đó. Chị T. bị thương tích nặng, đang hôn mê. Công an đã bắt được Hùng vào sáng cùng ngày tại cầu Tuyên Sơn.

ĐOÀN CƯỜNG - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên