12/02/2013 10:00 GMT+7

Bệnh nhi ung thư rôm rả mâm cỗ tết bất ngờ

TỐ OANH
TỐ OANH

TTO - Chiều mùng 2 tết Quý Tỵ 2013 (11-2), chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) đã tổ chức bữa ăn đầu năm cho bệnh nhi ung thư và phụ huynh ở lại bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

9LLOxJ8M.jpgPhóng to
Bữa ăn đầu năm ở phòng bệnh ấm cúng như một đại gia đình - Ảnh: Tố Oanh

Đây là hoạt động tình cảm và ấm cúng được thực hiện từ Tết Nguyên đán 2008.

Những người tình nguyện dành thời gian của mình đem theo nhiều món ngon cho mâm cỗ tết, bao lì xì... bất ngờ xuất hiện đã làm cho không gian vắng lặng ngày tết bừng lên.

0wBjzRYP.jpgPhóng to
Những người tình nguyện đem món ngon ngày tết vào bệnh viện cho bệnh nhi - Ảnh: Tố Oanh
H3A50xoS.jpgPhóng to
Chương trình "Ước mơ của Thúy" đang gấp rút thiết kế chiếc áo đặc biệt cho bệnh nhi Trần Anh Kha (5 tuổi), quê ở Tây Ninh, bệnh ung thư gan. Đã 7 tháng nay bé chưa được mặc áo che kín phần bụng của mình! - Ảnh: Tố Oanh
cxBB31Q7.jpgPhóng to
Bé Trương Văn Mỹ (6 tuổi) trong vòng tay yêu thương của các bạn tình nguyện ngày đầu năm - Ảnh: Tố Oanh

Năm nay, có 45 bệnh nhi phải ở lại bệnh viện đón tết do toa thuốc hóa chất truyền chưa xong hay sức khỏe trong tình trạng theo dõi sát sao.

Trước giờ bữa ăn đầu năm sum vầy không khí gia đình bắt đầu, mọi người đã đau lòng chia tay bé Lâm Huyền Trân, 12 tuổi ở huyện Giá Ray, tỉnh Bạc Liêu.

TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên