Hành trình Thiện Nhân: Không dừng lại

15/06/2012 15:13 (GMT + 7)
TTO - Dài, chậm, đau, mỏi, con đường của Thiện Nhân và mẹ vẫn chưa thể kết thúc dù ca đại phẫu thuật vào ngày 21-6 tới đây được kỳ vọng sẽ là ca mổ cuối cùng trả lại cho em những chức năng bình thường của một cậu bé.
Đối mặt với bất hạnh và tai họa khủng khiếp từ khi mới lọt lòng, cậu bé xuất hiện trong một câu chuyện bi thảm làm rung động cả cộng đồng: bị bỏ rơi, bị thú hoang ăn thịt. Như muốn bù đắp lại, những người tìm thấy và cứu sống cậu bé đã đặt cho cậu một cái tên thật đẹp: Thiện Nhân. - Ảnh: Hoài Nhân

>> Nối tiếp Hành trình Thiện Nhân
>> Đêm nhạc nối tiếp Hành trình Thiện Nhân

Hành trình vẫn tiếp tục với hàng trăm cậu bé, cô bé khác cùng đồng hành với Nhân, nhọc nhằn tìm “vé trưởng thành”.

TTO mời bạn đọc theo dõi lại một lần nữa những chặng đường của Hành trình Thiện Nhân qua ảnh.

(Xem phiên bản HTML5 của slideshow tại đây)

PHẠM VŨ thực hiện

Xem hồ sơ thông tin về hành trình Thiện Nhân: Kỳ 1: Xin một vé đến trưởng thành I Kỳ 2: Hi vọng từ Thiện Nhân I Kỳ 3: Vì tôi là mẹ I Kỳ 4: Chú lính chì dũng cảm I Kỳ 5: Vòng quanh thế giới I Kỳ 6: Nhọc nhằn trang cổ tích I Kỳ 7: Hành trình của sẻ chia I Kỳ 8: Những người đồng hành I Kỳ 9: Bác sĩ Roberto I Kỳ cuối: Trả cho con người cuộc sống của họ

0
Ý kiến bạn đọc (2) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/22/2012 9:39:03 PM
    Theo tôi biết kinh phí thực hiện chương trình chưa đủ nên tôi đề nghị lập tổng đài nhắn tin ủng hộ để mọi người dễ dàng chung tay góp sức.
    Nguyễn Thiện Trí
  • 6/16/2012 11:13:19 AM
    Đọc câu chuyện về Hành trình "tìm lại con người" đích thực của bé Thiện Nhân và những người trong cuộc, bản thân tôi không khỏi xúc động, những giọt nước mắt lăn dài thể hiện cho sự cảm phục vô bờ mà tôi có được khi đọc câu chuyện của em. Mỗi một nhân vật trong câu chuyện là 1 tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Hình ảnh bác sĩ Roberto De Castro với tấm lòng yêu thương, sự tận tụy của ông sẽ là một tấm gương sáng cho nền y học Việt Nam hiện nay. Cảm ơn tất cả mọi người!
    Betty Nguyen
TTO - Chiều 25-5, ông Lương Minh Thông - bí thư Huyện ủy Mường Lát (Thanh Hóa) - cho biết lực lượng chức năng huyện vừa tìm thấy thi thể bé Giàng Thị Xay (SN 2009), một trong bốn nạn nhân một gia đình ở bản Suối Loóng, xã Tam Chung, Mường Lát bị lũ quét cuốn trôi, mất tích chiều 24-5.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ