01/06/2012 08:25 GMT+7

"Đập tràn" giữa lòng thủ đô

TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM

TTO - Hơn hai tháng nay, hàng trăm người dân tại khu vực cầu Trạm Bơm, gần khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội, phải sống chung với dòng nước hôi thối bốc lên từ mương nước bị ứ đọng lâu ngày.

Video clip - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ
dNOYBVOp.jpgPhóng to

Hệ thống cống thoát dưới chân cầu Trạm Bơm bị tắc nghẽn khiến nước dềnh lênh láng khắp mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua đây - Ảnh: Tiến Thắng

TRXCVk1I.jpgPhóng to

Nước chảy thành thác từ mặt đường xuống mương thoát nước đối diện - Ảnh: Phạm Nhâm

Người dân ở đây cho biết, từ ngày thành phố tiến hành nâng cấp cầu nhằm đáp ứng nhu cầu lượng xe đi lại qua đây đã khiến hệ thống cống thoát nước dưới cầu bị tắc nghẽn làm một bên mương bị dềnh nước lênh láng khắp mặt đường, nhiều đoạn sâu đến hơn 20 cm. Nước chảy thành dòng trên mặt đường sang mương nước bên cạnh, nhiều người đi bộ phải xếp gạch để đi qua “đập tràn” này.

Oqol5zrz.jpgPhóng to

Người dân chật vật khi di chuyển qua “đập tràn” này - Ảnh: Tiến Thắng

Tại đây, nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân đổ dồn về đoạn mương nên nước đen đặc, bốc mùi hôi thối khó chịu. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, người dân sống cạnh cầu Trạm Bơm bức xúc: “Nước bẩn ứ đọng lâu ngày không tiêu thoát được khiến hàng trăm hộ dân hàng ngày phải ngửi mùi hôi thối, ngột ngạt rất khó chịu.”

Ông Ngô Đình Thu, người dân thôn Yên Xá, ngán ngẩm: “Người dân đã kiến nghị lên chính quyền nhiều lần, cũng có đơn vị đến giải quyết nhưng không hiểu sao nước vẫn không tiêu thoát được.”

TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất