Hàng vạn người nô nức đi đường hoa - đường sách

TTO - 19g ngày 20-1, sau chương trình biểu diễn ca múa, trống…, đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” mang những hình ảnh đẹp của ba miền Bắc Trung Nam và biển đảo thanh bình, vui tươi đã chính thức khai mạc.

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Người dân chụp ảnh bên mô hình rồng phun hoa dài 26m, cao 5m được  thực hiện bằng chất liệu dây lục bình, nền mây được làm từ chất liệu tre đan - Ảnh: Tiến Thành

Nón quai thao với những giỏ hoa - Ảnh: Minh Đức

Bánh chưng hoa khổng lồ - Ảnh: Minh Đức

Thúng hoa, tái hiện cuộc sống của người dân miền biển - Ảnh: Minh Đức

Phát biểu khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBND TP.HCM - trưởng ban chỉ đạo Lễ hội tết TP.HCM 2012, khẳng định sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội tết qua mỗi năm đã thể hiện quy mô và tính chuyên nghiệp ngày càng cao, trở thành sự kiện văn hóa của TP.HCM, một điểm hẹn văn hóa rất được mong đợi vào dịp tết của người dân TP.HCM, các tỉnh lân cận, du khách trong và ngoài nước, bà con Việt kiều…

Năm 2012 với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” tiếp nối tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, vươn lên của những năm trước. Đường hoa, đường sách, lễ hội tết… là công trình văn hóa giàu truyền thống quê hương dân tộc, tình đồng bào hội tụ…

Trong lúc chờ đến lúc tham quan hàng chục ngàn người dân, du khách đã được thưởng thức chương trình ca nhạc mừng xuân.

Bác Thu Hồng (60 tuổi, Q.5) cho biết năm nào bác cùng người thân cũng đi đường hoa ngày đầu tiên khai mạc. “Năm nào không đi đường hoa cảm thấy thiếu thiếu. Đường hoa mỗi năm mỗi rực rỡ, sáng tạo. Con rồng năm nay đẹp, nhìn gần gũi nhưng vẫn rất dũng mãnh”, bác nói.

Người dân chụp hình bên đại cảnh rồng chúc phúc được tạo bởi 500 chậu hoa cúc mâm xôi, hoa đồng tiền cùng hơn 500 lồng đèn lớn nhỏ - Ảnh: Tiến Thành

19g45, đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu mở cửa đón khách.

Trong khi đó, sớm hơn dự kiến,  từ 17g tối 20-1, lễ hội Đường sách Xuân đã khai mạc tại sân khấu chính ngã tư đường Nguyễn Huệ  - Mạc Thị Bưởi bằng dàn hợp xướng kèn trống, cùng các tiết mục văn nghệ vui nhộn của các em thiếu nhi thành phố. Ban tổ chức lễ hội đã giới thiệu, thuyết trình với người dân và du khách về một không gian văn hóa đọc trong những ngày tết, và các hoạt động mới mẻ của đường sách năm nay.

Mô hình nhà giàn DK1 xếp bằng sách - Ảnh: Tiến Thành

Rất đông khách tham quan đến với Đường sách - Ảnh: Minh Đức

Du khách nước ngoài thưởng lãm những bức ảnh Sài Gòn xưa được trưng bày tại đường Mạc Thị Bưởi - Ảnh: Minh Đức

Theo ban tổ chức, cùng với đường sách xuân Nhâm Thìn, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trưng bày từ nay đến 26-1 (tức mùng 4 Tết).

LÊ NAM - TIẾN THÀNH

Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
(2)
LƯU Ý: Phần Ý kiến bạn đọc của TTO (Tuổi Trẻ Online) là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài TTO đã đăng. TTO sẽ biên tập các ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. TTO hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. TTO từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Các quảng cáo, ngôn ngữ html và đường link đều không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

Cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh

TTO - 14g ngày 21-5, một chiếc xe khách giường nằm đã bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem tiếp »

San sẻ phúc lợi từ đất đai

TT - Đất đai thuộc sở hữu của ai, gọi quyền ấy là gì, chuyện ấy thuộc về giới lý luận. Với dân tộc, vẹn toàn lãnh thổ là niềm đau đáu khôn nguôi, thì cũng thế với hàng triệu nông dân, ruộng vườn là tài sản thân thương tựa máu thịt của họ.
Xem tiếp »