11/12/2011 05:16 GMT+7

2 ngày làm cư dân Sài Gòn

MAI VINH thực hiện
MAI VINH thực hiện

TT - 329 thành viên Tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) đã đến TP.HCM từ chiều 4-12. Ngoài giao lưu với thanh niên TP.HCM,các bạn đã được nhiều gia đình đón về ở nhà riêng (được gọi là gia đình nuôi).

Ở đó, các bạn trẻ đến từ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á đã sinh hoạt với gia đình nuôi như một thành viên chính thức. Nhiều bạn trẻ thích thú với những nét văn hóa của người Việt mà mình vừa cảm nhận được.

rZIM2hVv.jpgPhóng to
Trâm Anh (bìa trái) vừa là thành viên tàu SSEAYP vừa là đại diện gia đình đón các thành viên tàu SSEAYP về ở chung. Cô hướng dẫn những người bạn mới đi mua sắm ở chợ Bàu Sen (Q.5) và tìm hiểu các món ăn dân dã bày bán trong chợ

Nữ thành viên Chiharu Ito (Nhật Bản) khoe: “Mẹ nuôi mình rất tình cảm và tạo được sự ấm áp cho mình ở chặng dừng cuối cùng của tàu tại Việt Nam. Mình cũng đảm đang hơn với những bữa nấu ăn cùng mẹ”. “Mẹ nuôi” của Chiharu Ito là cô Võ Hồng Hạnh (Q.Phú Nhuận).

Được “mẹ nuôi” mới 32 tuổi Nguyễn Thị Kim Huyền chăm sóc, thành viên Lim Miao Jing (Singapore) rất thích thú: “Tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của người trẻ và sự thú vị của TP.HCM khi lang thang trên các ngả đường”.

Chiều 7-12, con tàu đã rời cảng Sài Gòn quay về Nhật Bản và kết thúc hành trình sau khi dừng chặng cuối ở TP.HCM. Chỉ thật sự lưu lại và sống với người dân TP.HCM trong hai ngày nhưng lúc chia tay, những giọt nước mắt đã chảy dài và những cái ôm thật chặt như không muốn rời xa.

qrHoRpYD.jpgPhóng to
Lim Miao Jing (Singapore, trái) được một bạn trẻ cô tình cờ gặp, đang làm việc tại Global Group, mời một ly cà phê bệt giữa công viên 30-4
t6BzV5Ma.jpgPhóng to

Lim Miao Jing (Singapore) sinh hoạt theo nếp nhà của “mẹ nuôi” Nguyễn Thị Kim Huyền (phải). Cô thức dậy sớm tập thể dục cùng “mẹ nuôi” và ngắm TP.HCM từ trên cao

KFUoQvs6.jpgPhóng to

Hai thành viên tàu SSEAYP đến từ Thái Lan và Singapore được Lê Duy Anh và Hồ Thị Minh Hiền, sinh viên ĐH Văn Lang TP.HCM, vẽ tặng chân dung khi dạo chơi công viên 30-4

uvkXBYHF.jpgPhóng to
“Mẹ nuôi” Võ Hồng Hạnh (phải) đưa “con nuôi” Chiharu Ito (Nhật Bản) thăm chợ Bến Thành (Q.1) và chọn vải để cô may áo dài truyền thống của Việt Nam
pbYXorLL.jpgPhóng to

Inthanouseng Seukpanya (bìa trái) đá bóng nhựa trên vỉa hè cùng trẻ em khu chung cư 300 (Bến Chương Dương, Q.1) như những chiều trên đất Lào - quê hương anh. Anh ngụ tại nhà ông Nguyễn Tiến Thành trong những ngày ở TP.HCM

y65S1a0y.jpgPhóng to

Kawakami Mayuko (Nhật) trở nên thân thiết với cháu của chị Phan Thanh Huệ - một gia đình nuôi ở Q.3 - sau một ngày sinh hoạt cùng gia đình. Bé gái này đã đưa người bạn mới của mình dạo chơi quanh các con hẻm gần nhà khi về chiều

Wj4E6jc8.jpgPhóng to

Hai thành viên tàu SSEAYP Chiharu Ito (Nhật Bản), Ireni Sufinah Ali Rahman (Brunei) học nấu các món ăn Việt trong nhà “mẹ nuôi” Võ Hồng Hạnh

QcdzFtFV.jpgPhóng to
Ngay khi đón hai cô gái Siah Shu Fen (Singapore, bìa trái) và Hamada Sakie (Nhật Bản, bìa phải) về nhà thì Nguyễn Trí Tâm (Q.2) đã nghĩ đến việc đưa hai người bạn mới đi ăn bánh xèo và các đặc sản Việt Nam
nfxftiYc.jpgPhóng to
Ôm chầm một người bạn Việt Nam trước khi lên tàu, cô gái Indonesia bật khóc
wUeLTJJx.jpgPhóng to
Hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM đã có mặt tại cảng Sài Gòn tiễn những người bạn đến từ Nhật và các nước Đông Nam Á quay trở lại Nhật Bản, kết thúc hải trình hòa bình, hữu nghị của tàu SSEAYP - Fuji Maru năm 2011
MAI VINH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên