08/11/2011 16:28 GMT+7

Bé sơ sinh bị bắt cóc đã về với cha mẹ

L.ANH - M.QUANG
L.ANH - M.QUANG

TTO - Cả ngàn người đã đứng chờ trong gần 1g đồng hồ chiều 8-11 để chờ bé sơ sinh bị bắt cóc trở về với gia đình. Ôm con trong tay, người cha Phạm Xuân Chiều vội vạch tã ra xem và thốt lên: “Đây chính là con tôi rồi”.

Vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Thử ADN bé trai cùng ngày sinhBắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh việnGia đình gửi đơn lên thanh tra Bộ Y tế

replYHAi.jpgPhóng to
Bé Phạm Xuân Trường đang được các y bác sĩ bệnh viên phụ sản TW chăm sóc tích cực sau 5 ngày bị mất tích (từ 03-11) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
it8CbQd5.jpg
Theo đánh giá ban đầu của các bác sĩ, sức khỏe của bé Trường vẫn ổn định - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
nEEtM6Ix.jpg
Các bác sĩ chia sẻ và trao đứa trẻ cho chị Thơm, sau 5 ngày bị mất tích. Nét mặt người sản phụ suýt bị mất con rạng ngời muôn trùng hoan hỉ - Ảnh: MINH QUANG
Fud4sRhb.jpgPhóng to
Cháu bé trong vòng tay yêu thương của người cha Phạm Xuân Chiều và sự chia sẻ của các y bác sĩ - Ảnh: QUANG THẾ

Thật may mắn bé vẫn khoẻ mạnh, bụ bẫm. Có lẽ những ngày vừa qua, bé vẫn được trông nom như bao trẻ sơ sinh khác.

Theo anh Chiều, ngày 7-11 công an Hà Nội cũng mời anh lên gặp 1 bé trai có cùng ngày sinh 1-11, hiện vẫn đang trong thời gian chờ kết quả giám định gen. Nhưng chỉ nghe thấy báo tìm thấy một bé trai sơ sinh ở Đông Anh, Hà Nội, anh đã có linh cảm đó là con mình.

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo thượng tá Đào Thanh Hải, trưởng ban chuyên án, còn phải làm thêm kết quả giám định gen để xác định em bé là con anh chị Chiều - Thơm, nhưng những gì người phụ nữ bắt cóc bé khai nhận là trùng khớp với hoàn cảnh con anh chị Chiều - Thơm bị bắt cóc.

Suốt những ngày qua, lúc nào cũng có 20-100 người nhà, họ hàng của anh chị Chiều - Thơm túc trực ở bệnh viện chờ tin em bé. Bà nội bé đã hơn 80 tuổi, nói không còn rõ lời luôn mong một điều là tìm được cháu về. Giờ cháu đã được về với mẹ, bà bảo sẽ mổ trâu để ăn mừng.

Trong suốt quá trình đón bé trở về, chị Thơm, mẹ bé gần như không thở được. Chị lặng lẽ chờ con. Thật đáng thương khi nghi can bắt cóc bé cũng từng là một người mẹ, nhưng không được trọn vẹn khi con chị ta đã mất sau khi sinh.

Thượng tá Hải cho hay nhờ một người lái taxi tinh ý, phát hiện một phụ nữ bế con rời bệnh viện mà không mang theo quần áo, tã lót như những gia đình bình thường, nên ngày 7-11 anh đã đến trình báo cơ quan công an. Đây chính là manh mối để tìm ra em bé đặc biệt này.

TTO mời bạn đọc xem thêm những hình ảnh đầy xúc động chiều nay khi đón bé trở về

BpJz8cFn.jpgPhóng to
k8N8Bd9Z.jpg
RBbsQKrS.jpg
Cháu bé trở về trong vòng tay y bác sĩ bệnh viện - Ảnh: QUANG THẾ
Wf5RBUez.jpg
Giây phút người mẹ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) ngóng đợi con trai - Ảnh: QUANG THẾ
3kBzgOXI.jpgPhóng to
VViTUR4T.jpg
Đội ngũ y bác sĩ và người dân trông đợi xe chở cháu bé về bệnh viện - Ảnh: QUANG THẾ
JQyuVvgV.jpgPhóng to
Đại tá Nguyễn Đức Chung - phó Giám đốc Công an Hà Nội (thứ ba từ trái sang) và PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương (bìa trái) - Ảnh: QUANG THẾ
W73kXE73.jpg
Xe chở cháu bé về trong sự vỡ òa của mọi người - Ảnh: QUANG THẾ
L.ANH - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên