Để giải phóng giao thông, Khu Quản lý đường bộ 4 (Bộ Giao thông vận tải) huy động nhiều máy xúc, máy ủi để gạt đất đá sạt lở từ những mái núi và nhiều nhân công bê đá kè bờ sông. Trong lúc đó, những rào chắn bê tông bảo vệ dưới chân núi cũng bị đất sụt phá nứt tung.
Dưới trời mưa, trong mù mây, tuyến quốc lộ này vẫn luôn sôi động tiếng máy, tiếng xe, và dáng người cần lao với quyết tâm không để đường bị tắc nghẽn.
Tuổi Trẻ Online vừa ghi lại những hình ảnh này.
Phóng to |
Đá lở tại km 150 thuộc địa bàn huyện Tương Dương - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
Đường lở tại km 186, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
Dãy bê tông kiên cố không chống đỡ được mái núi đang sạt lở - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
 |
Nhân công kè đá dọc taluy âm để bảo vệ đường thuộc xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
Nhân công đang kè đá taị km 194 địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
Kè đá tại km 173, Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương - Ảnh: Vũ Toàn |
Phóng to |
Một trong những đoạn đường bị ách tắc đã được thông xe sáng 19-9 - Ảnh: Vũ Toàn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận