11/09/2011 08:35 GMT+7

"Góp đá xây Trường Sa": Góp lòng yêu nước

DUY THANH
DUY THANH

TT - “Mỗi viên đá của mỗi người dân sẽ góp sức xây dựng Trường Sa thành pháo đài bất khả xâm phạm” - chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, phó tư lệnh Quân chủng hải quân, khẳng định.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên đã nói như thế tại lễ công bố các công trình “Góp đá xây Trường Sa” giai đoạn 1 và giao lưu “Thanh niên với chiến sĩ Trường Sa” tối 10-9.

hC5HgIYv.jpgPhóng to
Các bạn trẻ hưởng ứng nhắn tin “Góp đá xây Trường Sa” qua cấu trúc TRUONGSA gửi tổng đài 1408 sau khi được phát động tại buổi lễ công bố các công trình “Góp đá xây Trường Sa” tối 10-9 - Ảnh: Thuận Thắng
B8Lc9kND.jpgPhóng to
Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải (trái) trao tượng trưng số tiền 15 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch HĐND huyện đảo Trường Sa, để xây dựng công trình tại đây - Ảnh: Thuận Thắng

Buổi lễ do Cục Chính trị hải quân, Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và lữ đoàn Trường Sa phối hợp tổ chức tại hội trường Vùng 4 hải quân (bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với sự tham gia của khoảng 300 người.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Hải - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết sau hơn ba tháng triển khai, chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ và Trung ương Đoàn phát động đã nhận được sự đóng góp của gần 1.000 cá nhân và 300 tập thể, với tổng số tiền 17,3 tỉ đồng nhằm góp sức xây dựng Trường Sa thật sự trở thành phên giậu vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Đồng loạt nhắn tin vì Trường Sa

Từ 0g ngày 10-9, Tuổi Trẻ thực hiện chương trình “Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa” bằng điện thoại di động qua tổng đài 1408. Tại buổi lễ, nhà báo Bùi Thanh - đại diện ban điều hành chương trình “Góp đá xây Trường Sa” - chính thức phát động chương trình này. Hàng trăm đại biểu và bạn trẻ tham gia buổi lễ đã cùng hô vang ba lần “Việt Nam - Trường Sa” và đồng loạt mở máy nhắn tin ủng hộ Trường Sa.

Tổng biên tập Phạm Đức Hải đã trao tượng trưng số tiền 15 tỉ đồng đợt 1 cho ông Nguyễn Văn Thắng - chủ tịch HĐND huyện Trường Sa - để xây dựng công trình mang tên “Góp đá xây Trường Sa” tại đảo Đá Tây.

Công trình này do trung đoàn công binh hải quân 131 thi công, bắt đầu triển khai từ tháng 9-2011 và dự kiến hoàn thành tháng 3-2012. Công trình gồm một tầng hầm, ba tầng chức năng, phục vụ công tác bảo vệ, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ hải quân; đồng thời là ngôi nhà dành cho ngư dân VN tá túc, chữa bệnh... khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Theo ông Phạm Đức Hải, những mục tiêu tiếp theo của chương trình là nâng cấp bệnh xá, nâng cấp trạm phong điện, tiếp tục xây dựng các công trình “Góp đá xây Trường Sa” ở các đảo khác vào giai đoạn 2, giai đoạn 3 của chương trình...

Phát biểu tại buổi lễ, chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên khẳng định: “Mỗi viên đá gửi đến Trường Sa chính là sức mạnh của sự đoàn kết, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi viên đá của mỗi người dân chúng ta sẽ góp sức xây dựng Trường Sa nhanh chóng trở thành huyện đảo giàu đẹp, là pháo đài kiên trung bất khả xâm phạm”.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Golf TP.HCM đã “góp đá xây Trường Sa” bằng cách trao tặng các thiết bị y tế hiện đại cho bệnh xá Trường Sa có tổng giá trị gần 1 tỉ đồng, nhằm nâng cấp hệ thống trang thiết bị y tế phục vụ nhân dân và chiến sĩ của huyện đảo.

* Ông NGUYỄN VIẾT THUÂN (phó chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa):

Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Trung ương Đoàn và báo Tuổi Trẻ đã tạo ra một hoạt động chính trị có sức lan tỏa rộng lớn cả trong và ngoài nước. Mọi tầng lớp nhân dân đã đóng góp bằng vật chất cụ thể để xây dựng, bảo đảm trang thiết bị cho Trường Sa. Chúng tôi vô cùng xúc động tiếp nhận những viên đá của đồng bào khắp nơi gửi về và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều viên đá nữa, để xây dựng Trường Sa vững chắc hơn và phát triển cùng đất nước.

* Ông TRƯƠNG VĂN PHƯỚC (tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - Eximbank):

Nhận thấy “Góp đá xây Trường Sa” là một chương trình thể hiện tinh thần yêu nước cao độ. Lãnh đạo Eximbank thống nhất mỗi năm sẽ đóng góp 1 tỉ đồng và có thể sẽ hơn nữa cho chương trình giàu ý nghĩa này.

* Bạn HUỲNH THANH THẢO (25 tuổi, nạn nhân chất độc da cam ở huyện Củ Chi, TP.HCM):

Dù phải ngồi xe lăn, sức khỏe rất yếu nhưng mình quyết tâm vượt chặng đường dài hơn 400km từ TP.HCM ra Cam Ranh để tham gia buổi lễ thiêng liêng này. Thầy trò mình đã chuyển 11 lá thư và 191.000 đồng để nhờ Tuổi Trẻ chuyển đến các chiến sĩ Trường Sa, hi vọng những “viên đá nhỏ” này của chúng mình sẽ tăng thêm sức mạnh để các anh bảo vệ vững chắc quần đảo yêu thương của Tổ quốc.

TinNhanXayTruongSa_1.jpg

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên