>> Read this on Tuoitrenews.vn
>> Cô gái tát cảnh sát giao thông
| Video clip "hỗn chiến" giữa CSGT và người vi phạm - Nguồn: Bạn đọc |
Theo đó, người mặc đồng phục CSGT là thượng sỹ Văn Thành Luân, thuộc đội CSGT Hàng Xanh, phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP. HCM. Người tấn công thượng sĩ Luân trong đoạn video clip được xác định là Trần Đại Phúc, một cảnh sát thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP.HCM nhưng quân hàm và chức vụ chưa được xác nhận cụ thể.
Theo những người dân sống tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh,) - nơi xảy ra sự việc thì vụ hỗn chiến xảy ra vào ngày 28-7, khi đó thượng sỹ Luân phát hiện Trần Đại Phúc điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm, đã dừng xe để kiểm tra.
Lời qua tiếng lại, Phúc tấn công thượng sỹ Luân bằng tay không, sau đó dùng cả gậy sắt tấn công, thượng sỹ Luân cũng dùng gậy điều khiển giao thông tấn công lại. Hai bên giằng co, đánh nhau trong vài phút, sau đó Phúc lên xe bỏ đi.
Theo một số CSGT của đội Hàng Xanh, sau vụ hỗn chiến tại Q.Bình Thạnh, Phúc còn tới đội giao thông Hàng Xanh gây náo loạn khiến Công an Thủ Đức phải tới can thiệp.
Chiều 31-7, lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh, lãnh đạo phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP.HCM đều từ chối trả lời về nội dung vụ việc. Văn Phòng Công an TP.HCM cho biết, Ban Giám đốc Công an TP đang kiểm tra, sẽ có phát ngôn chính thức sau.
GIA MINH
Hôm trước xem tin, tôi nghĩ chắc anh tấn công CSGT là bị hâm hay bị tâm thần mà làm điều tệ hại như thế thôi! Nay được biết là anh CS cơ động làm chuyện điên rồ, tôi thật thất vọng cho ngành công an và không ít lần tôi nghe CSGT chửi tục vô tư, hút thuốc trong lúc làm việc đó là những hình ảnh làm tôi thấy rất buồn! Thật đáng buồn!
Việc 1 người dân đi đường không đội mũ bảo hiểm (đó là anh CSCĐ), nhưng tự nhiên bị CSGT cầm gậy đánh như vậy là không đúng, phải rõ ràng tự nhiên vô cứ vậy là không được, còn anh CSCĐ biết rõ anh CSGT và có hành vi như vậy càng tệ hơn, bản thân mình cũng là CA mà có hành vi côn đồ như vậy, chống người thi hành công vụ. Cần xử lý nghiêm vụ này và phải cần đào tạo lại.
Cảnh sát giao thông hiện nay đang gây bức xúc trong dư luận. Có vẻ đây là những dấu hiệu đầu tiên của việc phản hồi lại từ phía người dân sau rất nhiều tiêu cực đến mức phổ biến. Theo tôi ngành công an cần chấn chỉnh lại tác phong của mình trước khi yêu cầu người dân tôn trong pháp luật đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng coi thường pháp luật.
Lại là cảnh sát mà có hành động như côn đồ như thế. Theo tôi anh cảnh sát cơ động kia đáng bị cắt chức, đuổi ra khỏi ngành, còn anh cảnh sát giao thông thì phải kỷ luật nghiêm. Phải kiên quyết thì mới làm gương cho các chiến sĩ cảnh sát có thói của côn đồ.
Thực ra con người có sự nông nổi nhất thời, nhưng không vì vậy mà có thái độ bao che cho bất cứ ai. Một cảnh sát cơ động không nói lên điều gì nhưng tôi nghĩ sẽ có biện pháp phù hợp với những người vi phạm.
Ngoài sự điều chỉnh của pháp luật cần xử theo nội quy của ngành và xử phạt về mặt Đảng với những cán bộ này. Nên làm tới gốc rễ mới đảm bảo về yêu cầu pháp luật và chính trị.
Nếu đúng như trong đoạn video clip trên quay được tôi đề nghị phải xử thật nghiêm đối với những kẻ coi thường pháp luật có thế mới làm gương cho người khác, và pháp luật mới được thực thi một cách công minh.
Gần đây tình trạng chống người thi hành công vụ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ liên tục xẩy ra thật đáng lo ngại, do đó cần phải có những biện pháp mạnh xử lý thật nghiêm minh hành vi chống lại người thi hành công vụ là CSGT của người vi phạm. Nhưng hành vi chống lại người thi hành công vụ CSGT thành phố chống người thi hành công vụ là CSGT đang gây bức xúc trong người dân.
Tôi chưa bàn trong vụ việc này ai đúng ai sai nhưng nhìn hình ảnh những người cán bộ, chiến sĩ CSGT vung tay vung chân, đánh đá tay đôi nhau với chính đồng nghiệp, đồng chí của mình trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân thì quả thật đáng để lên án đạo đức cũng như tư cách của những cán bộ, chiến sĩ CSGT.
Tôi nghĩ, ngay từ bây giờ ngành CSGT phải tổ chức bồi dưỡng vể văn hóa ứng xử cũng như đạo đức, tư cách của mỗi người cán bộ, chiến sĩ CSGT. Đối với những hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị xử lý nghiêm minh nhưng thông qua đó cách hành xử của mỗi người chiến sĩ CSGT với người vi phạm cũng phải thật nhã nhẹn nhưng cũng thật kiên quyết.
Đối với những hành vi chống trả bằng bạo lực lại CSGT thì CSGT đang làm nhiệm vụ nên hạn chế chống trả lại bằng gậy điện, dùi cui... để đánh trả lại người đang tấn công mình mà nên né, tránh nếu hành vi chống trả quyết liệt đe dọa sức khỏe, tính mạng thì cần gọi thêm lực lượng CSGT và người dân xung quanh để hỗ trợ và kiên quyết trấn áp kẻ vi phạm.
Cũng cần nói thêm rằng, đối với CSGT đừng bao giờ xem người vi phạm luật giao thông là "tội phạm" hình sự mà chỉ đơn giản là hành vi vi phạm trật tự hành chính về an toàn giao thông. Tôi nghĩ bất cứ một hành vi đã và đang xẩy ra thì cách hành xử của mỗi người nói chung và người CSGT là vô cùng quan trọng. Phải làm sao để cho người vi phạm thấy rõ lỗi của mình và nghiêm chỉnh chấp hành thì người cán bộ, chiến sĩ CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chính mình mà hình ảnh của họ cũng thật nghiêm minh đối với người dân.
Xem qua đoạn clip, tôi thấy có rất nhiều người đứng xem mà không làm gì để can ngăn cả, có thể thấy 2 lý do: Một là họ quá vô tình, thích xem cảnh náo nhiệt mà dửng dưng, sợ mang vạ vào mình nên không dám ra tay giúp đỡ. Hai là hình ảnh chiến sĩ CSGT trong con mắt người dân đã mất thật rồi, họ vui vì nghĩ là cứ để bị đánh đi cho bõ ghét.
Tuy nhiên, việc này không thể chấp nhận được, dù anh Văn Thành Luân là CSGT hay là một người dân bình thường cũng cần lắm sự giúp đỡ khỏi sự tấn công của kẻ quá khích kia, hãy thử tượng tượng đó chính là bản thân bạn hoặc những người bạn thương yêu thì sẽ như thế nào? Vì vậy, Đất nước Việt Nam cần lắm những người biết hành động vì chính nghĩa chứ không cần những ánh mắt vô cảm kia. Ngành Công An nói chung và các cán bộ, chiến sĩ CS nói riêng nên nghiêm túc trau dồi nghiệp vụ và đạo đức của mình để hình ảnh người CA mãi là hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân chúng tôi!
Khi đọc thông tin này tôi rất bất bình với cách hành xử cũng như cách trả lời của cơ quan có liên quan. Đây rõ ràng là hành động chống người thi hành công vụ, vậy thì không cần biết đó là ai, cứ việc lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự, giống như một trường hợp mới bị khởi tố vì giật súng của cảnh sát vậy.
Còn nếu anh ta là cảnh sát cơ động thì phải xét đó là tình tiết tăng nặng khung hình phạt. Mong báo Tuổi trẻ tiếp tục bám sát mọi diễn biến để thông tin kịp thời đến bạn đọc, tránh để vụ việc chìm xuồng rồi hòa cả làng. Hãy nhớ là mọi người phải "sống theo Hiến pháp và làm việc theo Pháp luật".
Vừa chưa nguội sự kiện ông Thắng cướp súng của chiến sĩ CSGT, lại phải chứng kiến cảnh ông Đại Phúc chi đó cầm tuýp sắt tả xung hữu đột với CSGT nữa. Bản thân pháp luật không tự nó mạnh hay yếu mà người thực thi, áp dụng pháp luật có đúng luật, có nghiêm minh hay không.
Những năm gần đây, uy tín của người CSGT giảm mạnh do một bộ phận trong lực lượng này tham nhũng, mãi lộ, phạm luật... làm cho người dân không phục, ta thán. Tuy nhiên dù là người dân hay cán bộ đã không chấp hành nghiêm chỉnh luật GTĐB khi tham gia giao thông, lại còn chống trả như hình ảnh được ghi trên cho thấy hết sức phản cảm.
Một vụ thanh toán của băng nhóm xã hội đen hay ta đang mục kích cảnh huyết đấu trên đấu trường La mã cổ đại? Ý thức pháp luật của công dân đâu mất rồi? Vụ này phải xử lý rõ ràng, minh bạch, công khai. Nếu không thì chẳng những pháp luật của Nhà nước ta bị chà đạp trắng trợn mà lực lượng CSGT cũng khó hoàn thành nhiệm vụ.
Đã là cán bộ CA mà lại đánh đồng đội giửa thanh thiên bạch nhật vậy mà"đã giải quyết ổn thỏa"là sao?!nếu anh đánh nhau với anh CSGT là dân thường còn không thể nào"giải quyết ổn thỏa"được chứ đừng nói chi đây lại là một sỹ quan CS cơ động?
Nếu ngành CA mà giải quyết lính mình như vậy thì dân chúng tôi không đồng tình cách giải quyết như vậy. Hãy làm điều gì đó để dân chúng tôi thấy được ngành CA"không bao che và trong sạch".
Rất mong
Mấy hôm nay tôi không có điều kiện để đọc báo mạng, sáng nay mới có dịp đọc báo Dân Trí và chiều nay đọc báo Tuoi tre on line. Tôi thật sự bức xúc khi xem cảnh chiến sĩ cảnh sát chống đỡ kẻ gây gổ một cách thụ động (không dám tấn công), còn kẻ gây rối thì hung hăng làm càn. Tôi cho đây là sự sỉ nhục cho nền hành pháp nước nhà.
Tôi đề nghị CA nên can đảm cắt bỏ đi một ung nhọt để cho cả cơ thể được lành mạnh, bất kể đó là ai.
Nếu tình huống này xảy ra ở Mỹ thì anh đi xe máy kia có thể ăn dùi cui hoặc súng điện từ cảnh sát. Dù sai hay đúng cũng không thể nào chống lại người thi hành công vụ - đại diện quyền lực của nhà nước.
Theo tôi cảnh sát ở Việt Nam cần có thẩm quyền dùng mọi hành động và dụng cụ cần thiết để chống lại những hành vi như thế này. Ví dụ như bình xịt hơi cay, súng điện chẳng hạn, lúc đó xin đảm bảo 10 người thì hết 8 người sợ bị bắt vì chấp hành sai luật giao thông, chứ đừng nói chi ngang nhiên như anh này.
Hình ảnh người dân gây hấn với cảnh sát là một hình ảnh đầy phản cảm. Đứng trên lập trường công bằng, không thiên vị bên nào, tôi có ý kiến cho rằng cần phải xem xét cả phía cảnh sát và người dân nói trên.
Người dân cũng có cái bức xúc của họ. Phải chăng cảnh sát đã làm gì nên họ mới có hành vi côn đồ như vậy. Tuy nhiên cũng cần xem xét bên phía người dân kia, nếu thật sự là người dân có lỗi thì phải phạt nghiêm khắc, lấy lại sự công bằng cho anh cảnh sát, cho ngành công an.
Thời gian gần đây, một số vụ xung đột, ẩu đã giữa CSGT và người dân xảy ra, theo tôi chúng ta cần xem xét từ hai phía.
Những người CSGT đã có kỹ năng giao tiếp với người dân chưa hay chỉ quát nạt và thậm chí xưng hô "mày, tao" với dân. Khi người dân vi phạm, công an cần giải thích cặn kẽ lỗi vi phạm của người tham gia giao thông.
Riêng người tham gia giao thông phải bình tĩnh nhận lỗi vi phạm mà vui vẻ chấp hành, không nên có thái độ chống người thi hành công vụ, nếu họ sai chúng ta sẽ khiếu nại theo quy trình. Nếu chúng ta có sự suy nghĩ thấu đáo thì cả hai phía không có những điều đáng tiếc như trên.
Xem clip này, tôi rất bức xúc vì hành vi của người đàn ông nọ. Nếu như đã sai luật mà còn chống người thi hành công vụ thì nên xử thật nặng làm gương. Tuy nhiên cũng có thể vì quá bất bình trước thái độ hay ứng xử của anh công an nọ nên ông ta mới hành động như vậy.
Theo như tôi nghĩ, nếu anh CSGT tìm cách tránh né thì mới đúng là CSGT bị hành hung. Còn như vậy thì đúng là "cuộc chiến giữa 2 võ sĩ" thì đúng hơn. Mong lắm thay những anh CSGT đẹp và lễ phép trong mắt người dân... Hành vi thiếu văn hóa của mọi người cũng đáng báo động.
Theo thông tin đăng từ các báo, kẻ rút tuýp sắt tấn công thượng sĩ Cảnh sát giao thông Văn Thành Luân trước cửa nhà số 448A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) không phải ai xa lạ. Đó là "ông kẹ" Trần Đại Phúc (30 tuổi), cảnh sát cơ động công an TP HCM, đơn vị này đóng trên địa bàn quận Thủ Đức. Lý do xô xát là Trần Đại Phúc (mặc thường phục) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã bị thượng sỹ Luân chặn lại và xét hỏi giấy tờ theo đúng quy định. Các báo cũng cho biết theo báo cáo của Đội CSGT Hàng Xanh, sau vụ tấn công, Trần Đại Phúc còn tiếp tục đến đội tìm thượng sỹ Luân để gây chuyện nhưng đã bị Công an phường "mời" về trụ sở làm việc và được làm rõ danh tính như trên. Cũng may mà không xảy ra thương tích nhưng bức xúc nhất là chuyện giữa đồng đội với nhau nhưng Trần Đại Phúc lại giở thói côn đồ như vậy. Đơn vị của Trần Đại Phúc đã bảo lãnh cho anh này về để xử lý. Thanh tra Công an TP Hồ Chí Minh cần làm rõ vụ việc và đề xuất Ban Giám đốc có hình thức kỷ luật thích đáng với Trần Đại Phúc.
Đề nghị TTO cập nhật thêm thông tin.