30/07/2011 13:18 GMT+7

Xác định danh tính 13 người chết ở Hải Phòng

 MINH QUANG - XUÂN LONG - PHAN THƯƠNG - BÙI CƯỜNG
 MINH QUANG - XUÂN LONG - PHAN THƯƠNG - BÙI CƯỜNG

TTO - Trưa 30-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Trọng Khánh cho biết phần lớn trong số 25 nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn tại xã Tân Dân, huyện An Lão đã chuyển lên Viện Bỏng quốc gia để cứu chữa.

Cháy xưởng giày da, 13 người chết, 25 người bị thương

ggeNMlGp.jpgPhóng to
Sự đau đớn của bà Vũ Thị Dinh khi hai người con Bùi Xuân Anh, Bùi Thị Yến đã tử nạn trong đám cháy - Ảnh: Nguyễn Khánh
ta4WlNbt.jpgPhóng to
Những chiếc găng tay bảo hộ lao động của các nạn nhân để lại sau vụ cháy - Ảnh: Nguyễn Khánh
X5zYSSK4.jpgPhóng to
Hình ảnh hiện trường bên trong xưởng may - Ảnh: Nguyễn Khánh
weXte0Y0.jpgPhóng to
Vẻ mặt thất thần của Ông Dương Văn Chiên - chồng nạn nhân Lê Thị Hồng đãị tử nạn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ri5GMIDH.jpgPhóng to
Nạn nhân Vũ Thị Bích Phượng, 21 tuổi đang được các bác sĩ tại bệnh viên Việt Tiệp chăm sóc - Ảnh: Nguyễn Khánh

Cho đến 12g cùng ngày, 12 trên tổng số 15 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và chín người đang cấp cứu tại Bệnh viện An Lão đã chuyển viện. Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, trưởng khoa bỏng Bệnh viện Việt - Tiệp, cho biết 15 bệnh nhân nhập viện đều được sơ cứu kịp thời, chủ yếu bỏng độ 3, không nguy kịch đến tính mạng.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và Sở Y tế, toàn bộ số bệnh nhân này đều được miễn phí điều trị và được điều trị tích cực với các loại thuốc tốt nhất. Tuy nhiên, một số thân nhân do lo lắng cho người nhà nên đã yêu cầu được chuyển viện lên cấp trung ương với hi vọng được điều trị tốt hơn.

Tại Bệnh viện Việt - Tiệp còn ba nạn nhân, trong đó nạn nhân Nguyễn Thị Bích Phương (21 tuổi, xã Tân Dân, huyện An Lão) nặng nhất với tỉ lệ bỏng gần 50% ở độ 2 và độ 3. Với các liệu pháp điều trị tích cực như hiện nay thì khoảng 20 ngày nạn nhân sẽ có thể xuất viện.

Lời kể của nạn nhân

Nằm trên giường bệnh, chị Đoàn Thị Thu Sen (SN 1990), trú tại xã Tân Dân - An Lão khó nhọc kể lại giây phút kinh hoàng trong nhà xưởng khi hơn 40 con người đứng bên bờ vực bị thiêu sống: “… ngọn lửa bùng lên chặn mất cửa duy nhất của nhà xưởng khiến toàn bộ công nhân trong xưởng hoảng loạn, mất phương hướng… khói mù mịt và sức nóng ập vào khủng khiếp. Đã có người ngạt khói và lửa táp bất tỉnh. Những người còn lại gào khóc và giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát nhưng vô vọng".

Nét mặt khắc khổ, bà Bùi Thị Đọc, 48 tuổi, ngồi bên giường bệnh con gái - nạn nhân Phạm Thị Hồng Phương (SN 1987) tại xã Tân Dân - An Lão như bị cắt từng khúc ruột đối với mỗi cử động nhỏ, một tiếng rên không còn hơi sức của con gái mới ngoài hai mươi tuổi đầu, nhỏ nhắn xinh xắn và chưa tính chuyện chồng con.

Bà Lê Thị Hồng, mẹ nạn nhân Phượng, cho biết con bà đang học Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng, do nghỉ hè nên xin làm thêm phụ giúp gia đình tại xưởng may của Bùi Thị Hiên với mức tiền công 40.000 đồng/ngày. Mới đi làm được hơn chục ngày, xảy ra vụ hỏa hoạn nên gia đình cũng không biết làm sao, chỉ tập trung chăm sóc cho Phượng bình phục để còn đi học.

Tiến hành lấy mẫu ADN

Theo UBND huyện An Lão, đến sáng 30-7 đã xác định được danh tính 13 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 10 nạn nhân đã được gia đình đến nhận thi thể để đưa về mai táng.

Trong danh sách 13 người chết ngày hôm qua có 6 người chưa lập gia đình. Còn lại đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như trường hợp bà Lê Thị Hồng sinh 1962, con trai mới chết, chồng đau yếu, và một con bị bại liệt - chị Nguyễn Thị Ngàn đang mang thai 5 tháng, Phạm Thị Nhật - chồng bỏ, con trai 11 tuổi - Nguyễn Thị Tuyến, con trai 7 tháng tuổi - Nguyễn Thị Hà , 2 con trai 4 tuổi và 2 tuổi.

Có ba nạn nhân bị lửa thiêu không thể nhận dạng nên cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân, tiến hành xét nghiệm để bàn giao thi thể cho các gia đình. Cơ quan chức năng cũng tiến hành giám định hiện trường, điều tra vụ việc và các cá nhân liên quan. Cho đến nay, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp sáu người trong vụ án “vi phạm các quy định về an toàn lao động” này.

Trong buổi sáng, chính quyền địa phương và họ hàng, bà con làng xóm đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Tiếng kèn trống, tiếng khóc vang vọng trên mọi con đường dẫn vào trung tâm xã Tân Dân.

Dưới trời mưa như trút do cơn bão Nock-Ten chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, từng đoàn người đến viếng những nạn nhân xấu số đã ra đi. Nỗi đau này không chỉ của riêng từng gia đình mà là nỗi đau chung của cả xã Tân Dân khi còn những người chết chưa được nhận dạng, còn những người nằm viện chưa biết bao giờ bình phục.

13 nạn nhân tử vong đã được xác định gồm:

1. Lê Thị Hồng, SN 1962

2. Bùi Thị Huyền, SN 1993

3. Nguyễn Tiến Đạt, SN 1993

4. Bùi Thị Yến, SN 1989

5. Bùi Xuân Anh, SN 1993

6. Nguyễn Thị Tuyến, SN 1988

7. Vũ Thị Phương Linh, SN 1995

8. Phạm Thị Nhật, SN 1979

9. Nguyễn Thị Ngàn, SN 1986, đang mang thai năm tháng

10. Nguyễn Thị Hà, SN 1983

11. Vũ Thị Huệ, SN 1991

12. Vương Văn Nhật, SN 1993

13. Nguyễn Thị Nga, SN 1982 (trú tại xã Thái Sơn)

 MINH QUANG - XUÂN LONG - PHAN THƯƠNG - BÙI CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên