Theo đơn tố cáo của chị Hà Thị Mỹ Hạnh (ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), sự việc xảy ra hôm 20-7 khi đoàn cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường huyện Thanh Bình đến phần đất của chị để đo đạc và khảo sát đào đường kênh, gia đình chị yêu cầu cung cấp giấy tờ cũng như quyết định liên quan đến việc này, một cán bộ của Phòng tài nguyên - môi trường huyện cho biết đây là chỉ đạo của UBND huyện, không có quyết định. Cho rằng đoàn cán bộ này làm việc không đúng, chị Hạnh và chị ruột là Hà Thị Hòa Thảo đã ngăn cản bằng cách lấy nón lá che thiết bị đo đạc. Lập tức công an huyện xông vào bẻ ngược tay hai chị ra sau và còng lại vì cho rằng “chống người thi hành công vụ”.
Khi chị Thảo phản ứng, đòi đi kiện về chuyện bị còng tay thì công an mở còng cho chị. Riêng chị Hạnh vẫn bị còng tay và kéo lê trên ruộng về trụ sở công an xã trong tình trạng quần áo dính đầy bùn đất. Trên đường đi, chị Hạnh đã tìm cách chạy thoát và nhờ người quen chở lên công an tỉnh tố cáo. Khi tới TP Cao Lãnh, người dân thấy một phụ nữ bị còng tay lấm lem bùn đất nên gọi cảnh sát 113 tới giải cứu. Sau khi chị Hạnh trình bày vụ việc, cảnh sát 113 tháo còng cho chị và gọi điện cho Công an huyện Thanh Bình đến đón chị về.
Chủ tịch UBND xã Tân Bình Nguyễn Văn Phương xác nhận có chuyện công an còng tay chị Thảo và chị Hạnh. Việc còng tay hai người phụ nữ này do công an xã và công an huyện làm vì lúc đó hai người này phản ứng quá mức. Công an còng tay chị Thảo và chị Hạnh nhằm giúp đoàn công tác của huyện hoàn thành việc đo đạc đất để đào kênh theo chỉ đạo của UBND huyện.
Trung tá Huỳnh Văn Sen, đội trưởng cảnh sát 113 Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) - người trực tiếp mở còng cho chị Hạnh khi chị lên tỉnh tố cáo, nói chính ông thuyết phục chị Hạnh vào trụ sở công an để trình bày vụ việc thay vì đến Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận