>> Read this on Tuoitrenews.vn
Theo báo cáo, qua bộ đàm, Trạm liên lạc biên phòng Đà Rằng (TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhận được thông tin từ ông Lê Văn Giúp, 49 tuổi, thuyền trưởng tàu PY92305TS, cho biết vào chiều tối 31-5, tàu ông cùng ba tàu khác là PY92105TS của ông Lê Văn Khang (46 tuổi), PY92017TS của ông Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi) và PY92223TS của ông Lê Thái Bình (46 tuổi), cùng ở P.6 (TP Tuy Hòa) đánh bắt cá ngừ đại dương tại tọa độ 8056’ vĩ Bắc, 112045’ kinh Đông, cách đảo Đá Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 15 hải lý về phía đông nam thì bị ba tàu mang các số hiệu 989, 27 và 28 của Trung Quốc bắn đuổi.
“Các tàu của Trung Quốc chỉ cách tàu chúng tôi khoảng 40m, họ dùng súng bắn xuống nước, uy hiếp không cho chúng tôi đánh bắt” - qua bộ đàm ông Giúp báo.
Do bị uy hiếp, bốn tàu đánh cá Phú Yên đã rời khỏi nơi đánh bắt và tìm nơi khác tiếp tục hoạt động. Tin từ Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết hiện bốn chiếc tàu với 40 lao động đều an toàn.
Bộ đội biên phòng Phú Yên đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Phú Yên báo cáo Bộ Ngoại giao để có biện pháp can thiệp, bảo vệ ngư dân.
Ghi âm cuộc báo cáo của thuyền trưởng Giúp với đồn biên phòng:
DUY THANH
Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông, báo chí có đăng tin: tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn sau đuôi tàu để uy hiếp. Là một người Việt Nam sống xa quê hương, khi đọc được tin do Tuổi Trẻ Online cung cấp, tôi vô cùng phẫn nộ, trước thái độ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế về biển Đông của Trung Quốc.
Người Việt Nam chúng ta, có truyền thống yêu nước, yêu hòa bình, luôn thân thiện với bạn bè quốc tế. Nhưng sự thân thiện đó không phải là lùi bước e ngại trước những nước được xem như cường quốc. Hành động của Trung Quốc được coi như là thách thức, muốn thể hiện ưu thế là một cường quốc.
Tôi mong chính phủ cần quyết tâm đàm phán với chính phủ Trung Quốc bằng ngoại giao hòa bình nhưng không nhượng bộ. Chúng ta tuy là một nước nhỏ còn nghèo, nhưng không vì thế mà nhượng bộ các nước lớn hơn, giàu hơn.
Chúng ta đã có một bề dầy lịch sử chống giặc ngoại xâm, thì không có lý do gì chúng ta phải e ngại trước Trung Quốc.
Trong thời gian qua ta đã nghe nhiều về việc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt, bị tàu Trung Quốc đe dọa, hành hung. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có những hành động cụ thể để bảo vệ lãnh hải Việt Nam, bảo vệ người dân Việt Nam.
Hàng loạt vụ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải, chủ quyền biển đảo, phá hoại, đe dọa tàu thuyền ngư dân Việt Nam, theo tôi đây là hành động có chủ ý của Trung Quốc. Thiết nghĩ, bằng biện pháp ngoại giao, chúng ta cũng cần lên án mạnh mẽ hành vi táo tợn của kẻ ỷ mạnh ra cộng đồng quốc tế. Chúng ta yêu chuộng hòa bình không có lẽ họ cứ gây hấn với dã tâm xâm lấn?
Mong rằng bộ đội hải quân cần có chiến lược mạnh mẽ cấp thiết để bảo vệ trước là chủ quyền, sau là ngư dân đang bị đe dọa từng ngày.
Xin mời các bạn nghe hết đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của ngư dân mình với người lính biên phòng. Dân mình nào có tội gì, cũng vì miếng cơm manh áo nên phải dấn thân ra khơi đánh bắt hải sản, hoạt động trong vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của nước ta. Xin các bạn nghe thật kỹ giọng nói hiền lành, chất phác của anh ngư dân, trước hoàn cảnh bị người ta xua đuổi vậy mà giọng nói của ngư dân vẫn bình thường, vẫn cười được, nghĩa là dân mình đã quá quen với chuyện bị hiếp đáp, cướp giựt! Quen nên không thấy bất ngờ, không thấy phẫn nộ nữa!
Trời ơi, tôi nghe đoạn băng ghi âm mà không cầm được nước mắt! Thương quá, ngư dân nước mình! Thương quá, Việt Nam ơi!!!