09/05/2010 08:08 GMT+7

Buýt ơi là... buýt!

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TT - Mặc dù được khôi phục chưa lâu, thành lập trung tâm điều hành từ năm 2002 và được đầu tư khá nhiều, nhưng xe buýt TP.HCM đang xuống cấp nhanh chóng. Đó không chỉ là ghế ngồi rách nát, bảng hiệu xộc xệch, tróc lở, mất tay nắm... mà cả cung cách phục vụ, chạy xe như hung thần đường phố, coi thường hành khách...

Hằng ngày, hành khách đi xe buýt và người đi đường thường hay thốt lên lời cảm thán: Buýt ơi là... buýt!

5B6UBzvc.jpgPhóng to
Những chiếc ghế rách tả tơi trên xe buýt tuyến 54 (bến xe miền Đông - bến xe Chợ Lớn). Nếu cứ để thế này chắc hành khách sẽ không dám đi
9m5c283L.jpgPhóng to
Cũng theo quy định, những vật cồng kềnh, nhếch nhác không được mang lên xe buýt nhưng những thùng hàng lớn thế này vẫn được đưa lên một xe buýt thuộc tuyến 26 (chợ Bến Thành - bến xe miền Đông). Hiện rất nhiều tuyến xe vẫn cho mang vác hàng hóa cồng kềnh lên xe
gJ6tcrmj.jpgPhóng to
Nắp thoát hơi lạnh của một xe buýt trên tuyến 03 (Sài Gòn - Thới An) đã bị tháo gỡ, máy lạnh trên xe cũng rất yếu
q0bcMEne.jpgPhóng to
Theo quy định, trên xe buýt phải “cấm hút thuốc” nhưng tài xế của tuyến số 7 (Chợ Lớn - Gò Vấp) này vẫn vô tư phì phèo
9aDxEaeV.jpgPhóng to
Người bán hàng rong vô tư lên xe chào mời trên một xe buýt tuyến 601 (bến xe miền Tây - bến xe Biên Hòa). Điều này khiến xe buýt chẳng khác mấy so với các xe đò chợ
tmg7IeC4.jpgPhóng to
Hành khách (bìa phải) phải chờ xe buýt giữa những người bán hàng rong ở một trạm xe buýt khu vực vòng xoay Phú Lâm trên đường Kinh Dương Vương, Q.6. Ở trạm này những người buôn bán lấn chiếm gần hết khu vực chờ xe buýt. Theo phản ảnh của bạn đọc T.H. là học sinh lớp 11 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6), những người bán bánh mì ở đây rất hung dữ, thường đuổi khách chờ xe buýt với lời lẽ thiếu văn hóa - Ảnh: T.T.D.
CPvLQnMj.jpgPhóng to
Không ít người đi xe buýt xả rác bừa bãi ở nhà chờ xe buýt gần ĐHQG TP.HCM. Hiện nay, hầu như nhà chờ xe buýt nào cũng rơi vào tình trạng này khiến hình ảnh xe buýt trở nên nhếch nhác
zfyFPd9k.jpgPhóng to
Tại Trung tâm điều hành xe buýt Bến Thành, người bán hàng rong ngồi che kín cả cửa phòng bán vé
THUẬN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên