87 người chết, nhiều vùng ngập trong lũ
TTO TƯỜNG TRÌNH TỪ VÙNG LŨ MIỀN TRUNG: Tính đến 20g hôm nay 4-11, toàn tỉnh Phú Yên có 65 người thiệt mạng, lũ đang lên cao ở phía nam. Tại Quy Nhơn, trâu bò, heo gà cùng người trú ẩn trên nóc nhà, nhiều trẻ em và người già kêu cứu khi thấy xuồng cứu hộ chạy qua.
>> Phú Yên: tan tác làng chài
>> Thông tin và hình ảnh lũ ngày 3-11
Phóng viên Tuổi Trẻ Online đang có mặt tại các vùng lũ miền Trung gửi về những thông tin và hình ảnh xót lòng từ cơn lũ dữ. Thống kê mới nhất cho biết đã có 83 người thiệt mạng do bão lũ trong ba ngày qua, trong đó số người chết ở Phú Yên lên đến 65 người.
* Phú Yên: 65 người chết do bão lũ
Theo UB phòng chống bão lụt tỉnh PY, tính đến 20g tối nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 65 người chết, 16 người mất tích và 20 người bị thương. 413 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và trên 5.500 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, 22 chiếc tuyền bị chìm, 4.207 hộ với trên 16.000 nhân khẩu được di dời. Tỉnh phải huy động xe khách để vận chuyển hơn 1.800 khách đi tàu vì đường sắt vẫn còn ách tắc nhiều đoạn.
Ngay trong ngày hôm nay 3 chiếc trực thăng cứu hộ cứu nạn đã tiến hành hàng chục lượt bay vận chuyển nhiều tấn hàng gồm mì gói và nước uống đến các huyện còn nhiều xã bị cô lập, trong đó có 300 thùng mì gói và 300 chai nước suối lớn của bạn đọc báo TT.
Tính đến 20g tối nay nhiều tuyến đường của TP Tuy Hòa vẫn ngập chìm trong biển nước, nhiều chỗ sâu hơn 1,5m và người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Bệnh viện đa khoa Phú Yên bị ngập sâu và các bác sĩ phải dùng canô để cấp cứu các ca bệnh nặng.
Hiện nay, nước ở các huyện phía bắc tỉnh Phú Yên đã rút xuống, nhưng lũ ở các huyện phía nam lại dâng cao.
 |
| Đến trưa 4-11, thành phố Tuy Hòa vẫn còn chìm trong biển nước, nhiều đoạn đường chỉ có thể di chuyển bằng đò - Ảnh: Phi Long |
 |
| Vẫn còn nhiều xã của tỉnh Phú Yên bị nước lũ chia cắt (ảnh chụp từ trên trực thăng) - Ảnh: Phi Long |
 |
| Một điểm tập kết hàng ở huyện miền núi Đồng Xuân - Ảnh: Phi Long |
 |
| Nhiều xã vẫn còn bị cô lập nên ca nô của lực lượng cứu hộ trở thành phương tiện di chuyển duy nhất của người dân - Ảnh: Phi Long |
|
Sáng mai, nước các sông Phú Yên vẫn còn cao
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai đang xuống, riêng hạ lưu sông Ba còn ở mức cao.
Dự báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục xuống. Đến tối mai (5-11), mực nước hạ lưu sông Ba và sông Kôn sẽ xuống mức BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi còn trên mức BĐ1; các sông ở Quảng Nam, Khánh Hòa xuống dưới mức BĐ1.
Tình trạng ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng ven sông còn diễn ra ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai. |
Trong đó, đau thương nhất là huyện miền núi Đồng Xuân với 30 người chết, huyện Tuy An 20 người chết, thị xã Sông Cầu 13 người, TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa mỗi nơi 1 người. Số người mất tích là 16 người (huyện Đồng Xuân: 12, huyện Tuy An: 3 và thị xã Sông Cầu: 1 người), 20 người bị thương (huyện Phú Hòa: 1, Đồng Xuân: 1, Tây Hòa: 7, Đông Hòa: 7, Tuy An: 3 và huyện Sơn Hòa: 1 người).
Cho đến 11g30 sáng nay, tuyến đường sắt từ ga Tuy Hòa đi Diêu Trì (tỉnh Bình Định) vẫn bị tắc ở nhiều đoạn, hiện có 4 đoàn tàu với 2.000 khách bị kẹt tại Phú Yên và tỉnh đang huy động 10 xe khách để trung chuyển số khách này ra ga Diêu Trì. Trong khi đó, do lũ sông Ba đang dâng cao nên nhiều xã dọc sông thuộc hai huyện Tây Hòa và Phú Hòa bị chia cắt và chìm sâu trong nước.
Trước đó, lúc 6 giờ sáng ngày 4-11, nước sông Ba đã làm sạt lở 2m trên ĐT 645 (thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) nên nước lũ tràn mạnh và gây ách tắc hoàn toàn giao thông trên tuyến đường này.
Nhiều đường giao thông liên thôn, liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, nhiều khu dân cư ở TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, các huyện Tuy An, Đồng Xuân… hiện vẫn ngập trong nước lũ.
Trước thiệt hại quá lớn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Thị Hà cho biết tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ gấp 120.000 thùng mì để cứu đói ngay cho người dân các vùng bị nạn và 4.000 tấn gạo để cấp cho dân ngay sau khi nước rút.
Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chi viện lực lượng, phương tiện về các vùng bị thiệt hại nặng để giúp dân khôi phục nhà ở và các cơ sở hạ tầng khác; đề nghị Trung ương cấp 15 canô (trong đó có 5 chiếc trên 90 CV) và 1 tàu công suất lớn đủ điều kiện hoạt động cứu hộ trong gió cấp 8, cấp 9; đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án điều tiết xả lũ liên hồ giữa các tỉnh nhằm hạn chế ngập lụt vùng hạ lưu.
Tỉnh cũng đề nghị trung ương hỗ trợ 200 cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh sau lũ, hỗ trợ 550 tỉ đồng, 1.500 tấn lúa giống, 10 tấn hạt giống rau màu các loại, 120.000 liều văcxin ngừa lở mồm long móng và 50.000 lít thuốc sát trùng để khắc phục hậu quả lũ lụt.
 |
| Sáng 4-11, hàng hóa đã được tập kết sẵn và chuyển lên trực thăng để cứu trợ cho những vùng còn bị cô lập - Ảnh: Phi Long |
 |
| Đúng 9g10 sáng 4-11, chuyến bay cứu trợ đầu tiên đã cất cánh tại sân bay Đông Tác (Phú Yên) để mang hàng hóa cho người dân các xã bị cô lập ở huyện Đồng Xuân - Ảnh: Phi Long |
Công tác cứu hộ cứu nạn đang được các cơ quan, đơn vị chức năng của trung ương và tỉnh triển khai khẩn trương và tích cực. Theo lời nhiều bậc cao niên, đây là cơn bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Phú Yên trong vòng 50 năm qua với số người chết quá lớn và hậu quả tàn khốc, ảnh hưởng lâu dài nhiều mặt đến đời sống người dân.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai đang xuống, riêng hạ lưu sông Ba còn ở mức cao.
Dự báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục xuống. Đến tối mai (5-11), mực nước hạ lưu sông Ba và sông Kôn sẽ xuống mức BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi còn trên mức BĐ1; các sông ở Quảng Nam, Khánh Hòa xuống dưới mức BĐ1.
Tình trạng ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng ven sông còn diễn ra ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai.
|
Mực nước lúc 19g ngày 4-11 trên một số sông:
• Sông Bồ tại Phú Ốc: 3,01m, ở mức BĐ2; • Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,80m, trên BĐ1: 0,40m; • Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,62m, dưới BĐ2: 0,48m; • Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,43m, trên BĐ2: 0,23m; • Sông Vệ tại Sông Vệ: 3,45m, trên BĐ2: 0,35m; • Sông Kôn tại Thạnh Hòa: 7,60 m, trên BĐ3: 0,10m; • Sông Ba tại Ayunpa: 154,98m, dưới BĐ3: 0,52m, tại Củng Sơn: 35,18m, trên BĐ3:1,68m, tại Phú Lâm: 4,40m, trên BĐ3: 1,20m; • Sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa: 4,64m, trên BĐ2: 0,14m. |
Quy Nhơn: nhiều người dân kêu cứu trên nóc nhà
Sáng nay 4-11, nhiều phường phía bắc TP Quy Nhơn vẫn còn chìm trong biển nước. Chính quyền, quân đội đang tìm mọi cách ứng cứu người dân vùng lũ.
 |
| Sáng 4-11, người và bò vẫn còn chới với trên nóc nhà tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: Tấn Vũ |
Tại phường Nhơn Phú và Nhơn Bình, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Trâu bò, heo gà cùng người trú ẩn trên nóc nhà. Nhiều trẻ em và người già chới với kêu cứu khi thấy xuồng cứu hộ chạy qua.
Trời hửng nắng, nước rút dần, mọi phương tiện cứu hộ cấp tốc huy động. Tại sân bay Phù Cát, trực thăng liên tục cất cánh mang mì gói và nước uống thả xuống các vùng bị cô lập. Dưới đất, xuồng cao tốc quân đội lao vào những nơi còn mắt kẹt để sơ tán dân và rải nước uống, lương thực.
 |
| Nhiều người dân bị bất ngờ với lũ dữ không kịp di dời - Ảnh: Tấn Vũ |
Sáng sớm nay 900 suất quà gồm mì gói và nước uống của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được trực thăng cứu hộ sư đoàn không quân 372 thả xuống cho bà con vùng lũ đang bị cô lập tại Bình Định.
Tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện tâm thần Bình Định hàng trăm bệnh nhân bị mắt kẹt ở đây đang thiếu đói trầm trọng. Ba ngày qua những gói mì và nước uống được chia đều cho nhau để cầm cự. Nhiều người nhà của bệnh nhân đã nhai sống mì gói cứu trợ và uống nước để qua cơn đói. Nhiều đoàn xe cứu trợ của các tổ chức nhân đạo cũng kịp đến nơi khi nước rút. Hiện tại, công tác cứu trợ vẫn đang được tiếp tục đến với bà con vùng lũ.
 |
|
Hai đứa trẻ bị mắt kẹt trên mái nhà tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định kêu cứu sáng 4-11 - Ảnh: Tấn Vũ |
 |
| Nhiều người dân tại Nhơn Phú bơi xuồng để nhận hàng cứu trợ sáng 4-11 - Ảnh: Tấn Vũ |
Ông Vũ Hoàng Hà - bí thư tỉnh Bình Định - cho biết chiều nay Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ có cuộc họp khẩn cấp tại Bình Định để bàn phương án tác chiến cứu hộ người dân vùng lũ.
* Khánh Hòa: ngập nặng ở huyện Diên Khánh
Tính đến 19g ngày 4-11, theo UB Phòng chống bão lụt tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã ghi nhận 9 người chết, 3 mất tích, 9 bị thương do bão lũ. Trong số người chết có 4 người ở huyện Ninh Hòa, 3 ở huyện Cam Lâm, 1 ở huyện Diên Khánh và 1 người ở huyện Vạn Ninh.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND và ban ngành huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 300.000 đồng/hộ cho các gia đình bị sập nhà do bão lũ tại thị trấn Ninh Hòa và hai xã Ninh An, Ninh Sơn. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 37 căn nhà bị sập, 125 nhà bị hư hỏng, 28 ha lúa, 24 ha hoa màu bị ngập, 120 ha đìa tôm cá bị trôi...
Ngày 4-11, mưa bão đã gây ra lụt lội ở nhiều xã thuộc huyện Diên Khánh. Nước ngập trắng trên đồng, lên cả đường phố, vào nhà dân, trụ sở chính quyền xã…
Tại khu vực đường 23-10, từ 1g sáng 4-11, nước ngập hơn nửa mét. Đến khoảng 3-4g sáng, nước dâng cao hơn; nhiều đoạn trũng, nước ngập cả mét.
Anh Nguyễn Xuân Thành kể: "Lúc 10g đêm tui đi làm về thì chưa có gì cả. Đến sáng nay dậy thì nước đã tràn vào nhà ngập hết mọi thứ. Giờ nước bao vây, không biết đường nào ra để đi làm".
Theo nghi nhận của chúng tôi, từ 5 - 6g, sáng trên đường 23-10, hàng chục xe máy bị chết máy. Xe cơ giới không thể đi qua. Người và xe gắn máy đi thuyền mất 100.000 đồng/lượt. Đến cuối giờ chiều 4-11, đại lộ 23 tháng Mười vẫn ngập sâu.
 |
| Đường 23-10 từ trên cao nhìn xuống như một dòng sông - Ảnh: Quang Phương |
 |
| Hai người đàn ông đang dùng hết sức để đẩy xe đi trong biển nước - Ảnh: Quang Phương |
 |
| Nước dâng tới thắt lưng, một số người dùng thuyền nhỏ để di chuyển - Ảnh: Quang Phương |
 |
| Ngôi nhà nằm chơ vơ giữa đồng nước ngập trắng ở huyện Diên Khánh - Ảnh: Quang Phương |
 |
| Ngập gây kẹt xe trên quốc lộ 1A - Ảnh: Quang Phương |
 |
| Lực lượng công an tham gia cứu hộ trong lũ sáng 4-11 tại Nha Trang - Ảnh: Khuê Việt Trường |
Tại trung tâm Nha Trang, chưa bao giờ diễn ra cảnh tượng bãi biển phủ đầy củi, gỗ và rác nhiều đến vậy. Người người, nhà nhà ra bờ biển kiếm củi đun, bán. Trong khi dân chơi gỗ lũa, gốc cây cổ thụ “trúng mánh” trời cho, người nghèo lùng sục kiếm vận may thì Công ty Môi trường đô thị tất bật dọn rác...
 |
| Tha hồ củi đun, bán - Ảnh: Võ Văn Tạo |
 |
| Đẩy ô tô chết máy qua đoạn ngập - Ảnh: Võ Văn Tạo |
* Ninh Thuận: 1 người chết, hàng ngàn cây trồng bị ngập sâu
Tin từ Ban chỉ huy PCLB Ninh Thuận, rạng sáng nay 4-11 đã có 1 người bị nước lũ dìm chết. Nạn nhân là anh Pinăng Cum (25 tuổi, dân tộc Raglai) ở xã Phước Chính, huyện Bác Ái.
 |
| Tuy lũ trên các triền sông, suối chính đã chững lại nhưng đến cuối chiều nay, nhiều vùng trong tỉnh vẫn ngập sâu trong nước - Ảnh: L.Trường |
Hiện mực nước ở các con sông ở Ninh Thuận đang “chựng” lại, nhưng mưa vẫn còn rải rác ở một số vùng thượng nguồn, thời tiết rất xấu nên lũ vẫn tiếp tục uy hiếp nhiều vùng trong tỉnh.
Theo thống kê, hiện đã có gần 50 căn nhà bị sập vách, 46 căn hộ khác và trên 2.700 ha cây trồng vẫn đang bị ngập sâu trong nước, khả năng thiệt hại rất lớn; hàng chục ha ao đìa, lồng bè tôm, cá… bị cuốn trôi.
Hàng nghìn gốc nho của TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn… vẫn còn chìm trong biển nước do lượng mưa lớn và nước đầu nguồn các con sông đổ về từ hôm qua.
Nhiều xã, thôn của huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam… còn bị cô lập do mực nước vẫn còn cao. Một số hình ảnh do cộng tác viên Tuổi Trẻ Online từ Ninh Thuận ghi nhận được.
 |
| Nước sông Hinh vẫn cuồn cuộn chảy về xuôi - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
 |
| Hàng nghìn gốc nho bị ngâm nước có nguy cơ mất trắng do thối rễ - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
 |
| Lúa đang vào mùa trổ đòng có nguy cơ mất trắng tại các xã Mỹ Sơn, Lương Can của huyện Ninh Sơn - Ảnh: Ngô Phước Tuấn |
* Quảng Nam: nhiều vùng bị cô lập
Mưa lớn ở thượng nguồn khiến trên nước sông Thu Bồn dâng cao, gây ngập trên diện rộng. Tại huyện Nông Sơn, các tuyến đường về địa bàn Hương Quế (xã Quế Trung); Bình Yên, Dùi Chiêng (xã Phước Ninh); Ninh Khánh (xã Quế Ninh)… bị ngập sâu từ 0,5m đến hơn 2m, hầu hết đều bị cô lập.
 |
| Giao thông nội vùng ở huyện đầu nguồn sông Thu Bồn Nông Sơn (Quảng Nam) bị cô lập, nhiều đoạn đường ngập sâu, người dân phải dùng xe tự tạo đưa người và xe cộ qua lại - Ảnh: Võ Trường |
Huyện Nông Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Ông Lê Ngọc Trung - phó chủ tịch UBND huyện - cho biết người dân ven sông Thu Bồn xã Quế Lâm vừa phát hiện xác một người đàn ông không rõ danh tánh, khoảng 40 -50 tuổi, trôi dạt vào bến Sé (thuộc thôn 4, xã Quế Lâm); nhiều khả năng nạn nhân là người dân địa phương khác đi rừng bị lũ cuốn trôi.
Tại huyện Quế Sơn, hàng chục hộ dân ở các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2 và các xã vùng đông huyện Duy Xuyên cũng bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Trên tuyến đường ĐT 604 từ thị trấn P’rao (huyện Đông Giang, Quảng Nam) đi TP Đà Nẵng và ngược lại việc lưu thông rất khó khăn do đất đá sạt lở khu vực dốc Kiền.
* Quảng Ngãi: tạm thoát lũ
Sau 2 ngày bị lũ hoành hành gây chia cắt nhiều khu dân cư, đến đầu giờ chiều nay 4-11, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm thoát lũ. Mực nước trên các sông của tỉnh Quảng Ngãi đang rút, trời đã ngớt mưa.
Các tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện bị nước lũ chia cắt trong những ngày qua đến nay người và phương tiện đã qua lại được. Ngành giao thông tỉnh này đang tập trung khắc phục những đoạn đường bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Trong khi đó, hệ thống lưới điện ở một số huyện miền núi hiện vẫn bị cắt.
Ông Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đợt bão lũ lần này sẽ khiến Quảng Ngãi càng khó khăn hơn trong công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 ập đến tháng 10 vừa qua.
Đã khôi phục cấp điện cho nhiều tỉnh
Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cơn bão số 11 đã gây sự cố trên diện khá rộng nhưng tính đến 16g30 ngày 3-11, các các sự cố trên lưới điện truyền tải 500kV và 200kV, 110kV đều cơ bản được khắc phục xong.
Về lưới điện phân phối, theo EVN, các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kontum… đều đã đóng điện cho trên 90% nhu cầu sử dụng điện của các địa phương. Tuy nhiên, còn các tỉnh như Bình Định, do nước ngập trên diện rộng và nước lũ ở mức cao đặc biệt tại khu vực Phú Tài, huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn nên đến nay chỉ khôi phục cấp điện cho khu vực TP Quy Nhơn, thị trấn Bồng Sơn…
Đặc biệt, theo EVN, khó khăn khôi phục cấp điện bậc nhất hiện tại là điện lực Phú Yên. Tại tỉnh này, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến giao thông liên huyện vẫn bị chia cắt do ngập nước nên chỉ cung cấp khoảng 3% công suất, chủ yếu gồm các nhu cầu tiêu dùng điện quan trọng tại TP Tuy Hòa.
EVN cho biết đang chỉ đạo trực tiếp các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng của bão tập trung toàn bộ nhân lực, vật tư và hứa sẽ khắc phục một cách nhanh nhất các sự cố, sớm cung cấp điện trở lại.
* Khen thưởng 2 người dân dũng cảm cứu người trong lũ
Theo TTXVN, ngày 4-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng đã quyết định tặng Bằng khen và thưởng đột xuất 10 triệu đồng/người đối với 2 anh: Châu Thành Sang (phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa) và Nguyễn Đăng Khoa (phường Hòa Bình, thị xã Ayunpa) vì có thành tích xuất sắc trong việc cứu người trong cơn lũ số 11.
Trong đêm 3-11, sau khi xe lội nước của lực lượng chức năng trong tỉnh chở 7 cán bộ đi ứng cứu lũ lụt ở huyện Ia Pa, trên đường về lại thị xã Ayunpa thì bị lật úp tại khu vực cầu Bến Mộng (thị xã Ayunpa). Cả 7 người trên xe bị rơi xuống sông; trong đó có 2 người kịp bám vào thành cầu nên được mọi người cứu, 5 thành viên còn lại bị lũ cuốn trôi.
Trong khi mọi người đang hoảng loạn, lo lắng, 2 anh Sang và Khoa đã kịp dùng canô của mình dũng cảm đuổi theo và cứu sống 5 thành viên trên, dù lúc bấy giờ nước lũ trên sông Ba đang chảy xiết và mạnh.
Trước đó, ngày 3-11, cả 2 anh đã dậy từ 3g sáng để ra bờ sông, cùng với các lực lượng chức năng để cứu, vận chuyển hàng trăm lượt người dân ở thị xã Ayunpa và huyện Ia Pa từ các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
|
Tuổi Trẻ cứu trợ khẩn cấp bà con vùng lũ
Sáng nay 4-11, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức đưa khoảng 1.000 phần quà cứu trợ khẩn cấp cho bà con đang bị nước lũ cô lập ở Bình Định và Phú Yên, mỗi phần quà khoảng 200.000 đồng do Công ty TNHH một thành viên thương mại Sabeco và bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.
Chia sẻ với khó khăn của bà con vùng lũ, sáng nay ông Phạm Văn Thịnh - giám đốc điều hành kiêm chủ tịch công đoàn Công ty TNHH một thành viên thương mại Sabeco - thông qua báo Tuổi Trẻ ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con hai tỉnh Bình Định và Phú Yên bị thiệt hại nặng trong cơn lũ.
Trước đó, Công ty TNHH một thành viên thương mại Sabeco cũng đã ủng hộ 470 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 9. Cụ thể, công ty ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại nặng Kontum, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 100 triệu đồng; Quảng Nam 70 triệu, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng mỗi tỉnh thành 50 triệu đồng.
Đây là chương trình mở đầu đợt cứu trợ khẩn cấp bà con vùng lũ do bạn đọc Tuổi Trẻ tài trợ.
P.ĐẮC |
Nhóm phóng viên, cộng tác viên Tuổi Trẻ Online
=====================================================================
Chia sẻ của bạn đọc
* Tôi là người con của Đồng Xuân - một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Yên - hiện sống và làm việc tại Gia Lai. Bà con, các anh chị và người thân của tôi ở tại Đồng Xuân đang oằn mình trong cơn Đại hồng thủy lịch sử chưa từng có tại Đồng Xuân.
Suốt từ ngày 2-11 đến giờ tôi không thể tập trung làm việc. Sau khi nhận được tin nhắn của anh trai: "Nhà đã ngập đến mái rồi, chắc anh, chị chết quá!" ... Tôi không biết làm sao. Bằng mọi phương tiện thông tin có thể, chị em tôi (chị gái và em trai tôi cùng ở tại Gia Lai) đã liên lạc bằng điện thoại, cầu cứu khắp nơi nhưng lực bất tòng tâm, xuồng cứu hộ không thể đến được vì nước ngập trên đường dây điện...
Đã 3 ngày bị mất điện, di động hầu như không còn pin để liên lạc, các phương tiện thông tin đại chúng không đưa một hình ảnh nào về Đồng Xuân vì nơi đây đang bị cô lập hoàn toàn. Qua điện thoại bàn tôi biết được bạn tôi - Trần Thị Mỹ Dung, ở tại thị trấn La Hai - bị lũ cuốn trôi, hôm nay đã tìm thấy xác. Chỉ riêng xã Xuân Quang II đã có hơn 20 người chết, con số đau xót quá... và còn rất nhiều những xã khác cũng trong tình trạng tương tự...
Giờ đây cái đói, cái rét, dịch bệnh... đang đe dọa cuộc sống của bà con... Bằng những nghĩa cử cao đẹp, hãy chung tay chia sẻ nỗi đau này với người dân Đồng Xuân nói riêng và nhân dân các vùng lũ miền Trung nói chung.
TRAN THI THANH TRANG
* Bình Định quê em chưa năm nào bão lại lớn như năm nay. Đọc báo mà lòng đau quá đỗi. Nghẹn lòng khi nghĩ đến cảnh quê mình đang mùa bão lũ mà nơi đây em vẫn đang khó chịu với cái nắng của đất Sài Gòn. Những vùng thiệt hại lớn đều có người thân của em ở đó. Phù Cát 4 người chết và 2 người mất tích là chỗ của ngôi nhà thân yêu nơi ba mẹ và đứa em trai đang sinh sống. Nhơn Bình - Quy Nhơn là nơi ông bà nội phải đương đầu bão lũ vì nước ngập ba em không thể về được.
Rồi Quy Nhơn, nhà người dì thương yêu cùng các bạn thân đang ở trọ học tập, cũng bị bão quật ngã. Thật mừng vì không có thiệt hại về người nhưng những thiệt hại rồi đây sẽ không nhanh chóng được khôi phục. Em chỉ biết điện về hỏi thăm thế thôi, chỉ cầu mong ba mẹ, người thân và mọi người ở quê được bình an là em vui rồi. Xin gửi đến quê nhà lời chúc bình an. Cố lên quê mình!
NGUYỄN THỊ MỘNG HÀ
* Quê tôi ở Tân Châu - một huyện đầu nguồn của tỉnh An Giang - nơi từng gánh chịu những trận lụt lớn (những năm 2000 trở về trước). Từng sống trong cảnh "màn trời chiếu nước" nên hơn ai hết tôi hiểu được cái khổ của người dân vùng lũ lụt: từ cái ăn, cái mặc và đặc biệt là chuyện học hành. Nhưng thật sự mà nói những cái khổ ấy chưa là gì so với cái khổ mà đồng bào miền Trung của chúng ta phải gánh chịu trong cả tháng nay, nào là bão, lũ, lụt, mưa nhiều.
Khi xem những bức hình trên đây, mặc dù là nam nhưng thú thật tôi không cầm được nước mắt. Thông qua diễn đàn của báo Tuổi Trẻ Online, tôi không dám kêu gọi mà chỉ mong gửi đến những người đồng cảm với mình những suy nghĩ, những cảm nhận rồi từ đó cùng nhau hành động vì đồng bào miền Trung ruột thịt. Nhưng trước hết hãy nguyện cầu sao cho những cơn bão, những trận lũ lụt ấy không bao giờ xuất hiện ở một nơi nào trên đất nước Việt Nam cũng như cả thế giới này.
ĐẶNG VĂN LÀNH
* Trời ơi! Giờ đây tôi đang ở rất xa nhà. Tôi đang làm việc và sống tại Đồng Nai. Nhưng tâm hồn tôi đang ở Phú Yên. Nơi đó có gia đình và anh chị em tôi đang sinh sống. Nhà tôi lại ở huyện Đồng Xuân - nơi ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão. Nhà của anh trai tôi đã bị lũ cuốn đi hoàn toàn, cả gia đình anh chỉ kịp chạy lấy thân.
Không biết rồi sau cơn lũ lấy gì để ăn và sinh sống đây nữa. Ngày hôm qua tôi không thể nào tập trung vào công việc được, khi nghe tin em trai gọi điện vào tôi đã khóc rất nhiều. Thiên tai lũ lụt đã cướp đi nhiều mạng sống của bà con láng giềng xung quanh nhà tôi mất rồi. Lòng tôi đau xót quá. Tôi rất mong mọi người hướng về Phú Yên và cả miền Trung thân yêu.
MẠNH THỊ LỆ HIỀN
* Tôi là một người con của đất Phú Yên. Cơn bão số 11 đổ bộ vào Phú Yên từ sáng ngày 2-11-2009 nhưng đến tối tôi mới nghe tin gia đình báo. Tôi cứ nghĩ nó cũng bình thường như những cơn bão khác. Nhưng đến 21g tôi không sao gọi được cho người thân của mình. Tôi rất lo.
Sáng 3-11, đọc trên các báo và biết khu vực nhà tôi là xã An Định, huyện Tuy An bị cô lập hoàn toàn, tôi vô cùng lo sợ và không sao liên lạc được với người thân. Tôi đã xem trên báo những tấm hình như đứa bé mình trần, những đứa trẻ đang trên tầng 2 ngôi trường tôi đã học trước kia khi bốn bên đều là nước. Tôi đã khóc...
Tôi ước gì mình cũng đang ở đó để có thể góp một phần sức lực của mình cho người dân quê tôi. Những ngôi nhà, của cải, cuộc sống của người dân rồi đây sẽ ra sao? Tôi viết những dòng này để chia sẻ cùng đồng bào quê tôi và mong những tấm lòng người Việt hãy hướng về miền Trung! Hãy hướng về miền Trung!
ĐẶNG THẾ PHAN
* Tôi nghẹn ngào và xúc động khi đọc những dòng chữ và hình ảnh về cơn bão số 11 ở miền Trung quê tôi. Cơn bão số 9 vừa qua chưa dứt thì thêm một lần nữa người dân miền Trung phải chịu cảnh thiên tai bão lụt. Mong các mạnh thường quân và các bạn trong cả nước hãy hướng về miền Trung - khúc ruột của đất nước - để chia sẻ, giúp đỡ cho họ, hãy thương nhau như bí với bầu các bạn nhé!
thuthuy1912@...
* Sáng nay, đọc tin tức về cơn bão số 11 trên Tuổi Trẻ Online, lòng em thấy đau nhiều lắm. Em cũng là một đứa con của miền Trung nhưng đang học ở Sài Gòn. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này quê hương miền Trung luôn phải gánh chịu sự tàn phá của những cơn bão lũ kinh hoàng. Dù đã liên lạc về gia đình và biết tình hình đã ổn, không có tổn thất gì, nhưng em vẫn không kìm được nước mắt khi dọc những dòng tin trên Tuổi Trẻ Online sáng nay về cơn lũ.
Nhìn thấy hình ảnh quê nhà ngập chìm trong nước, cụ già yếu ớt tránh lũ, những người dân chỉ biết nhìn công sức lao động bao năm của mình bị cuốn đi trong tích tắc, em càng thấm thía nỗi đau của người miền Trung mà bấy lâu em vẫn chưa cảm nhận được hết. Bao năm sống ở quê nhà, đã chứng kiến nhiều cơn bão lũ nhưng chưa bao giờ em lại thấy xúc động như lúc này.
Phải ngồi nhìn gia đình chống chọi với cơn lũ mà không giúp được gì, em chỉ biết khóc và chờ tin mới sáng sủa hơn từ quê nhà. Em mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng rộng mở, những mạnh thường quân thấu hiểu nỗi đau này và góp phần nhỏ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Thay mặt những đứa con của miền Trung, em xin chân thành cảm ơn.
HO HOANG THU
* Mùa lũ năm nay quá lớn, lại ập vào giữa đêm, hầu hết dân cư nông thôn đều nhà tạm, thấp trũng, khi lũ ập đến hoàn toàn bị cô lập, không đường tháo chạy. Hiện tại hàng trăm gia đình đang bị lũ cô lập, lương thực, nước uống đang hết sức khó khăn, không biết đời sống sau lũ của những người dân nơi đây biết nhìn vào đâu.
Là người dân sống trong vùng lũ chứng kiến cảnh hoang tàn tang thương do thiên tai, mong muốn nhân dân mọi miền đất nước hãy chia sẽ cùng đồng bào vùng Đông Xuân, Tuy An, Sông Cầu của Phú Yên đang trong cơn hoạn nạn, lúc này dù một gói mì cũng rất quý...
TRẦN KHẮC TOẢN (Trung tâm THVN tại Phú Yên)
* Tôi là một người con miền Trung sống xa quê. Mới hơn một tháng mà miền Trung đã chống chọi với hai lần bão lũ lịch sử. Tại sao người ta không rút kinh nghiệm, không đề phòng là nước sẽ dâng cao giống như cơn bão số 9. Tôi tự hỏi có hay không sự chủ quan và lúng túng trong việc ứng phó với lũ của người dân? Nhìn những hình ảnh trên Tuổi Trẻ Online mà lòng tôi nhức nhối, nước mắt tuôn trào. Tôi chỉ biết cầu mong cho những người con ở miền Trung được an toàn. Cầu mong mọi người trên cả nước sẽ hướng về miền Trung thân thương với tất cả tấm lòng.
THANH TRÂM
* Tôi là con dân miền đất Phú Yên, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của con bão số 11. Đang ở miền Nam, không được ở quê để cùng vượt qua cơn lũ với gia đình, với bà con hàng xóm, không cùng chia sẻ nỗi lo lắng của gia đình khi nước lũ ập đến, nỗi đau của bà con lối xóm khi mất người thân nên tim tôi cứ nhói đau thêm mỗi khi nghe tin từ báo, đài, cảm giác thật đau đớn. Mất điện, liên lạc bị cắt đứt, lo lại càng thêm lo, lũ cứ ngày một dâng cao, chẳng biết giờ này gia đình như thế nào.
Ôi, miền Trung! Chịu thiệt thòi nhiều nhất là miền Trung, mất mát không thể bù đắp được cũng luôn thuộc về miền Trung, quanh năm cố gắng làm lụng để rồi lại oằn mình với bão lũ cũng là miền Trung. Mong mọi người luôn vững vàng, mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua nỗi đau này, chung tay góp sức vì miền Trung thương yêu...!
hanhxo@...
* Thật sự khi xem loạt ảnh trên, tôi cũng như bạn, xúc động vì hình ảnh cụ bà bước ra từ nóc nhà. Tuy tôi không có người thân nào sống ở những nơi chịu bão lụt như thế nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy thương những con người này. Ở miền Trung xa xôi ấy có người già, trẻ nhỏ đang phải chịu thảm cảnh như vậy. Tôi không biết nói gì hơn. Mong sao mọi người vẫn bình yên và sau cơn bão gia đình lại sum họp.
Một bạn đọc không ghi tên
* Quê tôi ở Phú Yên, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão số 11. Tôi đang làm ở Đồng Nai. Khi mở Tuổi Trẻ Online lên, những hình ảnh về cơn bão đã làm tôi không cầm được nước mắt và nghĩ về quê nhà, không biết những nhà bị ngập nước người ta hiện giờ sống ra sao. Tôi bùi ngùi nghĩ về người thân của mình và người dân ở đó. Mong mọi người hãy góp một phần nhỏ của mình vì miền Trung thân yêu.
LÊ THỊ KIỀU
* Tôi cũng là một người con của miền Trung. Đọc báo, nghe đài, miền Trung quê tôi đang chìm trong lũ lụt, tôi ứa nước mắt.
HOA TRẦN
* Từ lúc có bão đến giờ tôi không thể liên lạc được với gia đình, tôi lo lắm. Cứ mỗi lần đi học về thì tôi liền mở máy đọc tin tức và lại gọi điện về nhà nhưng mỗi lần gọi thì mỗi lần tôi lại thất vọng và rất lo lắng. Khi đọc thấy dòng chữ trên báo "huyện Vạn Ninh là tâm điểm của bão", tôi chỉ muốn chạy ngay về quê và tôi đau như thắt ruột vì gia đình, anh chị tôi đều ở ngay tâm điểm bão.
Tôi cảm thấy vô dụng quá, tôi chẳng giúp gì cho gia đình khi đang trong hoàn cảnh khó khăn này, thậm chí tin tức về gia đình tôi cũng không có. Nhìn những tấm hình mà các phóng viên chụp lại tôi lại càng đau hơn, nhìn xung quanh tất cả đều là nước, nước trắng xóa và những con người đói rét, động vật thì hốt hoảng, ngác ngơ... Nhìn những cảnh tượng này tôi thấy sinh mạng của con người mong manh quá.
LÊ THỊ TRÀ NỮ
* Đọc xong tin tức trên báo tôi cảm thấy đau lòng cho quê hương tôi (Phú Yên) quá. Tôi thấy rất bức bối vì không làm gì được cho quê hương thân yêu của mình. Tất cả đang chìm trong cơn lũ và bão lớn. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, nhiều người chết và mất tích chưa tìm thấy. Liệu họ có thể sống ra sao khi mà tài sản, nhà cửa bị cơn lũ cuốn trôi đi mất. Tôi không có gì để giúp họ. Tôi chỉ xin gửi ở đây những lời chia sẻ của tôi.
NGUYỄN VĂN NGỌC
* Tôi là người Nam bộ, mỗi năm chỉ có hai mùa mưa nắng, ít thiên tai lũ lụt. Nghe bão đổ bộ vào miền Trung lòng tôi đau nhói. Đồng bào vừa trải qua cơn bão số 10, giờ lại hứng chịu cơn bão số 11. Khổ đau chồng chất khổ đau, thiệt hại chất chồng thêm thiệt hại. Đồng bào cả nước sẽ cùng chia sẻ nỗi đau này. Cố lên nhé miền Trung yêu thương.
NGUYỄN THỊ MÀNG
* Tôi không hiểu sao xem xong những hình ảnh này mắt tôi bỗng rưng rưng và thấy nghèn nghẹn. Nhìn đồng bào đang chìm trong biển nước mà lòng tôi đau như cắt, tôi không hiểu vì sao miền Trung lại cứ phải hứng chịu nhiều tang thương đến như vậy? Chứng kiến bao con người đang từng ngày chịu cảnh màn trời chiếu đất mà nghe sao tê tái cả tâm can. Tôi mong những tấm lòng nhân ái sẽ đồng cảm và chia sẻ cùng đồng bào mình trong lúc khó khăn này.
H.N.
* Sáng nay, xem những hình ảnh, con số thiệt hại (tuy chưa thống kê hết), ai thấy cũng nghẹn ngào, xót xa. Miền Trung, vùng đất luôn gánh chịu mất mát, đau thương bởi lụt bão và hạn hán. Sau mỗi trận tàn phá, con người ra sức gầy dựng lại. Nhưng khi mùa màng gần đến lúc thu hoạch thì lũ về làm tan hoang. Cả tính mạng cũng chẳng còn huống chi nhà cửa, gia súc... Cứ như thế năm này sang năm nọ, thương lắm những con người miền Trung.
Mong mọi người hãy hành động ngay bây giờ (bằng nhiều cách thức khác nhau) để kịp thời giúp đỡ, chia sẻ đồng bào đang trong hoàn cảnh không chỉ chịu đựng đói, lạnh mà còn có nỗi sợ hãi và đau thương, mất mát giữa mênh mông biển nước. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
minhthuydang@...
* Cái nắng chang chang của Bình Phước làm tôi ngộp thở với núi công việc bộn bề. Và khi tôi đọc từng trang báo mà nghe lòng quặn lại. Miền Trung nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi đã bao mùa ngâm mình trong biển nước, ngồi vô thần trên nóc nhà. Tôi thấm hiểu cái lạnh, cái đói, cái bàng hoàng, hoang mang... cái tâm trạng lẫn lộn mất phương hướng khi bốn bề là nước. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt tôi tuôn trào, tôi thương lắm. Người tôi run lên như chính tôi đang ở ngâm mình trong lũ, chịu đựng tất cả những gì miền Trung đang gánh lấy. Những người con xa xứ như tôi chắc đang quặn thắt lòng mình hướng về quê nhà. Những người may mắn không sinh ra trong vùng đất đầy thử thách lòng người cũng xót lắm cho miền Trung ruột thịt.
THẢO HOÀNG