08/03/2012 08:29 GMT+7

Tai nạn vì ô tô đậu giữa đường

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Đường Hoàng Sa, Trường Sa (TP.HCM) tuy không có biển cho phép ôtô đậu nhưng thời gian qua rất nhiều xe vẫn vô tư chiếm dụng lòng đường đậu hàng giờ gây nguy hiểm cho người lưu thông.

UzR3a6ju.jpgPhóng to
Ảnh: Mậu Trường

Một người dân kể: “Một ngày đầu tháng 3, tôi chạy trên đường Trường Sa (đoạn gần cầu số 4). Do tránh một chiếc ôtô đang đậu bên lề đường nên đã lấn ra làn ôtô. Lúc này có một chiếc taxi chạy tới tông vào đuôi xe khiến tôi ngã xuống đường. Rất may tôi chỉ bị sây sát nhẹ”. Khảo sát hai tuyến đường này vào chiều 7-3, chúng tôi thấy rất nhiều ôtô và cả xe tải nhỏ đậu choán hết phần đường dành cho xe hai bánh.

Ông Lê Văn Thường, đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 8 (thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM), cho biết sẽ cử người đến kiểm tra thực trạng của hai tuyến đường nói trên ngay trong ngày để có hướng xử lý cụ thể.

Đuổi con trẻ ra khỏi nhà

Nhiều người dân ở khóm Đông Thịnh 9, P.Mỹ Phước, TP Long Xuyên (An Giang) phản ảnh vợ chồng ông Lê Văn T. và bà Ngô Kim H. đã đuổi con cái ra khỏi nhà khiến hai đứa trẻ phải đi lang thang.

Theo người dân, bà H. có bốn con, chồng mất sớm nên bà sống chung với ông T.. Ông T. thường chửi mắng, đánh đập con riêng của vợ khiến hai con đầu đã bỏ nhà đi từ mấy năm nay.

Gần đây, vợ chồng ông T. còn đánh đuổi hai con nhỏ là Trần Kim Ngân (13 tuổi) và Trần Đăng Khoa (12 tuổi) ra khỏi nhà, buộc hai em phải lê la dọc đường, đêm ngủ ở vỉa hè, dạ cầu trong tình trạng đói rách. Thấy vậy, bà con xin cho hai bé vào nhà nhưng ông T. nhất quyết không cho.

Anh Trần P. H. - con bà H., hiện đang là dân quân ở P.Mỹ Xuyên - cho hay do bị mẹ và dượng ngược đãi nên anh và người em gái kế phải bỏ nhà ra đi, tự tìm việc làm để sinh sống. Vừa rồi hay tin Ngân và Khoa bị đuổi ra khỏi nhà bơ vơ, anh đã tìm được Khoa, còn Ngân thì không hay biết tung tích.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - bí thư Đảng ủy P.Mỹ Phước - cho biết ông đã yêu cầu UBND, đoàn thể phường kiểm tra, xác minh. Qua xác minh cho thấy vợ chồng ông T. có hành vi đánh, xua đuổi con nên Ngân và Khoa đã bỏ nhà đi. Tuy nhiên, trong việc này một phần là do hai đứa trẻ không ngoan, khó dạy.

Hiện cán bộ phường đã tìm được Ngân, cháu đang cùng chị ruột phụ bán ở một quán cơm. “Phường sẽ tạo điều kiện đưa hai trẻ trở lại gia đình và có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ em của vợ chồng ông T.” - ông Tâm nói.

Quà tặng học sinh khiếm thị bị tài xế taxi lấy?

Ngày 7-3, bạn đọc Nguyễn Thị Phương, phụ huynh học sinh Trường Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM), phản ảnh: “Sáng 3-3, một nhóm học sinh Trường Lương Thế Vinh đi taxi Vinasun đem theo tiền và quà tặng học sinh khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu (Q.10). Khi xe đến nơi, các em vừa trả tiền và xuống xe thì tài xế chạy mất đem theo mấy thùng quà để trong cốp xe”.

Theo bà Phương, khi giáo viên Trường Lương Thế Vinh đến Hãng Vinasun khiếu nại, nhân viên ở đây hẹn trong ba ngày sẽ tìm tài xế để trả lại quà cho các em nhưng đến ngày 7-3, đại diện Vinasun trả lời vẫn chưa tìm được tài xế này.

Ông Tạ Long Hỷ, giám đốc điều hành Hãng Vinasun, cho biết ông rất đau lòng khi nghe phản ảnh số quà quyên góp của các em học sinh Trường Lương Thế Vinh giúp học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu bị một tài xế của Vinasun lấy mất. Tuy nhiên, việc truy tìm tài xế này gặp khó khăn do các em không nhớ số xe.

“Chúng tôi đang cố gắng truy tìm tài xế này để trả lại quà cho các em. Tài xế có hành vi xấu này sẽ bị sa thải ngay” - ông Hỷ nói.

Tiểu thương lo chuyện đấu giá

Nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Nọ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) phản ảnh: từ năm 2001 đến nay, họ có hợp đồng thuê lô quầy tại chợ Nọ để kinh doanh với thời hạn năm năm (từ năm 2001-2005) và đã đóng tiền thuê lô quầy đầy đủ, đúng hạn.

Năm 2005, thay vì tổ chức đấu giá, UBND xã Phú Dương tiếp tục cho những tiểu thương này gia hạn hợp đồng thuê thêm năm năm. Hết hạn thuê (cuối năm 2010), nhiều tiểu thương đã có đơn gửi chủ tịch UBND xã Phú Dương xin thuê lại lô quầy cũ, với mức tiền thuê lô theo khung giá do UBND xã quy định.

Tuy nhiên, UBND xã Phú Dương vẫn thông báo sẽ tổ chức đấu giá lại các lô quầy tại chợ Nọ (dự kiến thực hiện vào cuối tháng 2-2012).

HKoS5XlT.jpgPhóng to
Tiểu thương chợ Nọ đang lo lắng sau khi đấu giá có thể họ không có chỗ để tiếp tục kinh doanh - Ảnh: Tiến Long

Bà Đoàn Thị Hưng - một tiểu thương bán thuốc tây, thay mặt nhiều tiểu thương tại chợ Nọ - cho rằng nhiều năm buôn bán tại quầy, họ đã đầu tư trang thiết bị phục vụ việc buôn bán, giờ nếu thay đổi quầy phải trang bị lại từ đầu sẽ rất tốn kém, trong khi việc làm ăn đang gặp khó khăn, vốn liếng khan hiếm. Đó là chưa nói nếu không đấu giá được, nhiều người trong số họ phải bỏ chợ.

Ông Dương Ngọc Dũng, chủ tịch UBND xã Phú Dương, cho biết xã đã đề nghị đấu giá lại các lô quầy tại chợ để giải quyết tình trạng nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trong và ngoài chợ, đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn đường vào nhà lưu niệm Bác Hồ và đình làng Dương Nỗ (một di tích văn hóa cấp quốc gia) - nơi thường có nhiều du khách đến tham quan.

Ông Lê Văn Tưởng, trưởng Phòng công thương huyện Phú Vang, cho biết các cơ quan chức năng của huyện đã khảo sát thực tế và nhận thấy nhiều bất cập đang tồn tại ở chợ Nọ như trình bày của UBND xã. Vì vậy, việc đấu giá lô chợ là cần thiết để sắp xếp lại các ngành hàng cho phù hợp, giải tỏa toàn bộ các lô quầy ở hành lang của tỉnh lộ 2 đưa vào trong chợ, thu hồi mặt bằng các hộ buôn bán ở lòng lề đường trong chợ... Khi đấu giá, những hộ kinh doanh từ trước đến nay sẽ được ưu tiên.

Tuy nhiên, trước những phản ứng mạnh mẽ của tiểu thương, UBND huyện đã báo cáo và chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chuyển trại heo khỏi khu dân cư

Nhiều hộ dân sống xung quanh trại nuôi heo giống của Trung tâm Giống vật nuôi (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình) ở xã Đức Ninh (TP Đồng Hới) phản ảnh khu vực chăn nuôi này đã gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua. Nhiều hộ dân phải đóng cửa để tránh mùi hôi bay vào nhà. Qua giám sát môi trường của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh cho thấy ý kiến phản ảnh của người dân là đúng sự thật, hầu hết các chỉ tiêu về nước thải ở trại đều vượt quy chuẩn và gây mùi hôi.

Ngày 6-3, ông Đặng Văn Thuận, giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi - cho biết sau khi có kết quả giám sát môi trường của Sở Tài nguyên - môi trường, trung tâm đã xúc tiến các bước chuẩn bị để trong tháng 4 sẽ chuyển hết số heo giống đang nuôi tới trại giống Phương Hạ (ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch). Khu vực trại nuôi heo ở Đức Ninh hiện nay sẽ trở thành nơi tập huấn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân.

Xe tải lật nhào, nhiều người thoát nạn

Lúc 9g30 ngày 7-3, tại ngã tư cầu Ông Bố trên quốc lộ 13, P.Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương), một chiếc xe tải lưu thông theo hướng Thủ Dầu Một về TP.HCM bất ngờ bị lật đè vào hai xe máy đang dừng đợi đèn đỏ khiến hàng chục người bỏ chạy tán loạn.

pUktZxpo.jpgPhóng to
Hiện trường vụ xe tải lật - Ảnh: Minh Thuận

Theo người dân trong khu vực, vào thời điểm trên, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư cầu Ông Bố thì nghe nhiều tiếng động lớn ở phía sau. Mọi người quay lại nhìn thì thấy chiếc xe tải trên chao đảo rất mạnh và đang lao đến khiến nhiều người nháo nhào bỏ xe chạy tán loạn. Khi chiếc xe tải chạy đến gần ngã tư thì lật nhào đè lên xe máy của anh Nguyễn Quốc Hoàng (ngụ Bình Dương) và xe máy của một người chạy xe ôm. Rất may anh Hoàng và người chạy xe ôm chỉ bị sây sát vì ngã.

Tại hiện trường, hàng trăm thùng sữa chở trên xe tải đổ xuống đường, hai chiếc xe máy bị đè cùng chiếc xe tải hư hỏng nặng.

* Trước đó khoảng 7g15, tại ngã tư quốc lộ 1A - đường vào chùa Khánh An (P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM), một xe tải mất lái đâm thẳng vào dải phân cách làm hàng trăm người đi xe máy trên quốc lộ 1A kinh hoàng né tránh.

* Nông dân chờ bán mía. Nhiều hộ nông dân trồng mía ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) hơn một tháng qua mất ăn mất ngủ vì cả trăm hecta mía đã tới kỳ “chín” rộ (ảnh) nhưng vẫn chưa bán được vì chưa nhận phiếu đốn của Nhà máy đường Phổ Phong. Bà Lê Thị Vọng (thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện) cho biết 3 sào mía của bà đã “chín” cả tháng rồi nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy phiếu đốn. “Cứ chờ mãi chắc mía trổ cờ và khô hết quá” - bà Vọng lo lắng.

Bu7u9JPT.jpgPhóng to
Ảnh: Trà Minh

Ông Trần Văn Lợi, giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong, cho biết nhà máy đang mua mía theo kế hoạch và sẽ kết thúc mua ngày 31-5. Nhà máy cũng đang tính đến việc đẩy mạnh mua ở những vùng mía “chín” sớm để tránh sự lo lắng cho nông dân.

* “Cò” vẫn tung hoành tại Bệnh viện Đại học Y dược. Nhiều bạn đọc tiếp tục phản ảnh về tình trạng “cò” lấy số thứ tự khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Một bạn đọc ở Q.Bình Tân kể: “Khoảng 3-4 giờ sáng là “cò” đã chiếm tất cả hàng ghế trên để lấy số nhỏ bán cho bệnh nhân với giá từ 150.000-200.000 đồng/số. Sau đó, “cò” quay lại lấy số nhỏ hơn những người xếp hàng đàng hoàng bằng cách chen ngang vào đầu hàng mà không ai dám làm gì. Bảo vệ bệnh viện không biết có cấu kết với “cò” không mà cứ làm ngơ để “cò” lộng hành”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Hồng Công - trưởng phòng hành chính Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - khẳng định ban giám đốc bệnh viện đã hết sức quyết liệt để giải quyết nạn “cò” lấy số thứ tự. Cụ thể, bệnh viện yêu cầu nhân viên cam kết dứt khoát không tiếp tay với “cò”, làm việc với các đối tác là các công ty dịch vụ bảo vệ và vệ sinh để yêu cầu họ nhắc nhở nhân viên không tiếp tay cho “cò”. Đồng thời, bệnh viện thường xuyên dùng loa phóng thanh và video clip trên hệ thống truyền thông được bố trí khắp bệnh viện để kêu gọi bệnh nhân không thông đồng với “cò”. Tuy nhiên, ông Công thừa nhận các biện pháp trên chưa đem lại hiệu quả cao. Hiện tượng “cò” lấy số thứ tự tại bệnh viện vẫn diễn ra.

Theo ông Công, đa số “cò” là các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn hoặc từ nơi khác đến. Khi bệnh viện làm mạnh tay một chút là cán bộ bệnh viện nhận được ngay những lời đe dọa đến tính mạng qua tin nhắn. Ông Công cũng khẳng định bảo vệ bệnh viện không tiếp tay với “cò”, họ làm ngơ là do sợ bị trả thù. Cuối năm 2011, bệnh viện từng sa thải hai nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ An Phú vì có dính líu đến “cò”. Công an Q.5 đã làm việc và xử lý cảnh cáo các đối tượng này. Bệnh viện đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ bằng cách bố trí lực lượng công an chốt chặn ở khu vực xung quanh bệnh viện để ngăn chặn “cò”.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đường dây nóng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất