![]() |
Bà Nguyễn Thị Mai (trái) và bà Phạm Thị Mỹ Linh khi khám bệnh tại khoa khám bệnh 2 Bệnh viện Q.1 (TP.HCM) chiều 19-1 đều phải ra ngoài mua thuốc - Ảnh: T.T.D. |
Một số được bác sĩ chuyển lên tuyến trên, một số phải bỏ tiền mua thuốc vì bệnh viện đang thiếu thuốc.
Bệnh nhân rầu, bác sĩ buồn
Cầm bịch nilông nhỏ chỉ có một loại thuốc bên trong, bác N.T.K., 73 tuổi, kể: “Lần này bệnh viện thiếu thuốc nên tôi chỉ được phát một loại thuốc, còn lại phải mua”. Bác K. mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, đã đến đây khám bệnh từ nhiều năm nay. Những lần trước đến khám, bác sĩ đều kê cho bác 2-4 loại thuốc.
Dù vậy, bác vẫn được lĩnh thuốc hết và không phải bỏ tiền mua loại nào. Nhưng lần này, bác sĩ lại kê hai loại thuốc là Amlo và Atenodol, trong đó Atenodol phải mua. Bác sĩ khám bệnh chỉ giải thích cuối năm hết thuốc nên bác K. phải tự mua thuốc thêm.
Một bạn đọc tên P. cho Tuổi Trẻ biết chị đi khám bảo hiểm y tế do bị cảm nhưng thuốc Paracetamol ở Bệnh viện Q.1 cũng hết nên chị phải bỏ tiền ra mua. Một số bệnh nhân khác mắc bệnh cao huyết áp thì Bệnh viện Q.1 chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi với lý do hết thuốc.
Một cô gái trẻ vừa bước ra khỏi phòng khám bực bội nói: “Tôi đóng bảo hiểm y tế có thiếu đồng nào đâu, sao mới lần đầu đến đây khám đã chẳng được cấp viên thuốc nào”. Cô kể mình là nhân viên uốn tóc vừa xin phép bà chủ hai giờ đi khám bệnh, tưởng đến đây khám bệnh được cấp thuốc, ai dè chỉ được bác sĩ chẩn đoán viêm xoang sàng hàm mạn và bảo chuyển đến Bệnh viện Tai mũi họng khám, điều trị với lý do bệnh viện hết thuốc.
Nhiều bệnh nhân khác cho biết thường khám bệnh cao huyết áp ở đây nhưng giờ bệnh viện không có thuốc nên những bệnh này đều được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi.
Một bác sĩ điều trị ở phòng khám này cho biết Bệnh viện Q.1 đã hết nhiều loại thuốc từ thông thường đến đặc trị gần một tháng nay. Không chỉ bệnh nhân rầu về chuyện hết thuốc mà bác sĩ cũng buồn vì rất nhiều bệnh nhân không hiểu lại la lối bác sĩ, tưởng bác sĩ không chịu kê toa thuốc cho họ.
Trong số những người bệnh đến đây khám những ngày này ước tính có hơn 1/3 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên vì hết thuốc. Bác sĩ này kết luận: các bác sĩ khám bệnh trong cảnh hết thuốc đã khổ nhưng tội nhất vẫn là bệnh nhân vì phải chầu chực hàng giờ khám, phải chịu giá gửi xe khá cao từ 4.000-5.000 đồng/chiếc nhưng đến lúc được khám thì bác sĩ lại thông báo bệnh viện thiếu thuốc phải chuyển lên tuyến trên hoặc mua thêm.
Những ngày này, đường dây nóng của Bệnh viện Q.1 liên tục bị bệnh nhân gọi đến để phản ảnh chuyện thiếu thuốc và hỏi đến khi nào bệnh viện mới có thuốc cho bệnh nhân.
Do bệnh viện hết tiền
Khi chúng tôi trao đổi với ông Lê Vĩnh Hoàng, giám đốc Bệnh viện Q.1, thì ông Hoàng chỉ trả lời: hiện Bệnh viện Q.1 đang sử dụng thuốc tồn kho của năm 2010 chứ chưa mua thuốc cho năm 2011. Lý do mà ông Hoàng đưa ra là bệnh viện không có tiền. Nếu bệnh nhân nào cần thuốc theo yêu cầu điều trị mà bệnh viện không còn loại thuốc đó thì sẽ chuyển lên tuyến trên.
Ông Hoàng cho biết chiều 18-1, UBND Q.1, Bệnh viện Q.1 và Bảo hiểm xã hội đã ngồi lại để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sáng 19-1 chúng tôi ghi nhận vẫn còn nhiều bệnh nhân phải bỏ tiền mua thuốc hoặc chuyển viện.
Trong khi đó bác sĩ Lưu Thị Thanh Huyền, trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế, thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết không có chuyện các bệnh viện mua thuốc trả tiền liền vì các công ty dược sẵn sàng cho bệnh viện nợ thậm chí đến tận tháng 5-2011. Bảo hiểm xã hội thường ứng tiền trước hằng quý và quyết toán hằng tháng.
Trong công tác làm có thể hơi chậm trễ chứ không thể có tình huống không có tiền mua thuốc. Theo bác sĩ Thanh Huyền, Bệnh viện Q.1 vẫn còn thuốc nhưng do sợ hết thuốc vì đến tháng 4 mới áp thầu, mua thuốc cho năm 2011 nên giám đốc bệnh viện đã chia đều số thuốc còn tồn của năm 2010 ra cho ba tháng đầu năm, dẫn đến tình trạng như phản ánh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận