Phóng to |
| Anh Trương Xuân Thức đang vật lộn với các vết thương trên giường bệnh - Ảnh: Tuấn Phùng |
Vẫn có người “sống quên mình”
Tôi đã dần quen với những hành động “lắc đầu, xua tay” lạnh lùng của con người trong cuộc sống hôm nay. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống bon chen, hối hả làm người ta chỉ còn thời gian và tâm huyết để nghĩ và sống cho riêng mình. Nhưng khi đọc bài viết này tôi mới nhận ra rằng đâu đó trong cuộc sống hiện đại vẫn có những người “sống quên mình”.
Anh Thức thật cao cả
Đọc bài viết về anh Thức, tôi như không tin vào sự thật, một người có tấm lòng cao cả, hi sinh, giữ gìn mạng sống cho 300 hành khách. Anh sống thật trách nhiệm, trách nhiệm với hành khách, trách nhiệm với công việc lái tàu của mình. Cuộc sống đời thường của anh cùng vợ con vô cùng giản dị, mộc mạc, thậm chí nghèo khó. Tôi nghĩ Nhà nước phải làm gì đó giúp đỡ anh cùng gia đình, để anh không tủi phận, gia đình anh không lâm vào cảnh khó khăn hơn nữa. Chúc anh mạnh khỏe, sớm bình phục, cầu mong vết thương mau lành để anh sớm trở về với vợ con, bạn bè, gia đình.
Rất nên tôn vinh anh
Trong thời buổi kinh tế thị trường, không ít người chỉ sống vì mình, vì tiền thì cách anh lái tàu Trương Xuân Thức lựa chọn giành nguy hiểm về mình để cứu hàng trăm con người trên tàu là hành động rất cao đẹp, một hành động anh hùng. Tấm gương của anh xứng đáng được khen thưởng. Lớn hơn là để tôn vinh hành động anh hùng, chiến công cứu tàu, cứu hàng trăm người.
Cần có chính sách đặc biệt
Trong tình hình xã hội còn tồn tại cái xấu, cái ác, xem thường sinh mạng của con người, chỉ cần một va quẹt nhẹ ngoài đường phố, một cái nhìn “không thích”... là có thể bị tước đi sinh mạng một cách dễ dàng, thì hành động cao cả của anh Thức nhận mối nguy hiểm về mình để mang lại sự an toàn cho hành khách trên tàu thật đáng để chúng ta khâm phục, trân trọng. Cần có một chính sách đặc biệt cho những người như anh.
Nên đưa vào sách giáo khoa
Tôi nghĩ những gương anh hùng như anh Thức nên đưa vào sách giáo khoa như một câu chuyện giáo dục về gương dũng cảm cho các em nhỏ. Hình ảnh dũng cảm của anh Trương Xuân Thức rất gần gũi nên khi đưa vào sách giáo khoa sẽ giúp các em dễ hình dung hơn. Vì câu chuyện đã được báo chí viết bài nêu gương, bố mẹ, thầy cô giáo của các em đều đã biết nên dễ truyền đạt nội dung và ý nghĩa hơn...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận