08/07/2010 10:22 GMT+7

Thư gửi người em mới quen sau mùa thi

NGUOIVIETNAM...@GMAIL.COM
NGUOIVIETNAM...@GMAIL.COM

TTO - Chị quen em trong những ngày chị đi tiếp sức mùa thi. Lần đầu tiên gặp em chị đọc được sự ái ngại, nghi ngờ trong mắt em. Cũng đúng thôi khi cuộc sống hôm nay có không ít người lợi dụng sự nhẹ dạ của các thí sinh để mưu lợi.

Rồi em cũng hiểu việc chị làm. Em mỉm cười trò chuyện với chị; chia sẻ với chị những gì em nghĩ...

AUk1lhde.jpgPhóng to
Thí sinh thi vào Trường ĐH GT-VT TP.HCM (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Trần Huỳnh

Em đi thi không có ba mẹ theo cùng, cũng không có anh chị như nhiều các bạn khác.Buổi sáng chị nhận nhiệm vụ sẽ dẫn em đi thi và 4g30 chị em mình đã dạy để chuẩn bị đi thi.

Đưa em tới trường, nắm bàn tay nhỏ bé của em, chị chỉ biết chúc em thi tốt, đừng lo lắng.

Sau khi em thi xong môn cuối cùng chị cũng vội đến nhưng em đã về rồi. Chị Th bảo em có đợi chị để chào tạm biệt, vậy mà chị lại trễ hẹn với em. Thật chị tệ quá!

Hôm nay, chị nhận được điện thoại của em, em nói nếu thi đợt này không đậu chắc em sẽ chết mất. Em kể về những tin tưởng, hi vọng, cố gắng... và cả áp lực mà những người thân yêu em chờ đợi...

Chị biết đó cũng là áp lực đối với em nếu em thi rớt ĐH lần này. Chị nghe em kể và chị nghe được cả những giọt nước mắt của em rơi...

Em ạ, em còn quá trẻ để hiểu hết những thất bại trong cuộc sống này vốn nhiều lắm. Rớt ĐH, đó không phải là một lí do để chúng ta dễ dàng suy sụp trước cuộc đời.

Chị nhớ về chị những năm trước; cũng đã từng suy sụp khi thi rớt để bất cần ai quan tâm; thậm chí trốn tránh, cáu gắt, khó chịu với những người chị thương yêu…

Sau này, có thêm tuổi đời, trải qua những va đập trong cuộc sống,chị mới thật sự hiểu rằng rớt ĐH không phải là con đường đứt gãy, không phải là giấc mơ không về tới đích. Nó chỉ là một phần thách thức trong cuộc chạy đua đến đích của cuộc sống mà thôi.

Và cái suy nghĩ sai lầm của thuở non dại ấy không làm cho chị gục ngã bởi lẽ nó cũng giúp chị trưởng thành hơn, nhìn nhận đúng khả năng của chị hơn.

Vì thế, nếu buồn, em hãy cứ khóc đi, nhưng em không được để cho mình mãi trượt dài trong thất bại. Em ạ, khi nỗi buồn của cảm xúc khép lại thì cũng chính là lúc niềm vui của lý trí sẽ mở ra.

Chị tin rằng em đã lớn, đã sẵn sàng đối diện với thực tế cuộc sống có nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Đối diện để trưởng thành...

Cố gắng lên em!

NGUOIVIETNAM...@GMAIL.COM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên