11/04/2014 05:10 GMT+7

Lời dỗ dành trong căn nhà không số

ĐÌNH KHÁNH
ĐÌNH KHÁNH

TT - Trong căn nhà tình thương 16m2 không số trên đường Yên Đỗ, P.1, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) hằng ngày vẫn vang lên những câu hỏi han ân cần pha chút dỗ dành.

Sáng kiến!Tình mẹ (Giải khuyến khích tháng 3-2014)Trò chơi chống lạnh

5fqNyPGP.jpg

Những lời dỗ dành ấy không phải dành cho con trẻ, mà là của bà Nguyễn Thị Tâm (73 tuổi) dành cho người chị Nguyễn Thị Hòa (88 tuổi) đã lẫn, khi đỡ người chị ngồi dậy để lau mình cho chị hay để chị ăn thêm vài muỗng cơm.

Không còn con cái, không còn anh chị em, mỗi ngày bà Tâm đành phải để chị mình ở nhà một mình mỗi buổi sáng để đón xe buýt đến Q.Tân Bình bán hoa kiếm tiền nuôi sống hai chị em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

ĐÌNH KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên