Rất nhiều bạn đọc đã góp sức giúp Hiếu sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết “Cả trường giúp Hiếu” (Tuổi Trẻ ngày 20-11). Hoàn cảnh đáng thương của em học trò nhỏ đang vật lộn với căn bệnh suy thận đã khiến nhiều người phải rơi lệ...
![]() |
Bà Đặng Thị Yến - Ảnh: Bảo Ân |
Cô Đặng Thị Hoàng Yến (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Tân, TP.HCM) kể: “Tới bệnh viện thăm em Hiếu mà lòng tôi đau đớn quá. Lúc ra về cứ day dứt, trăn trở mãi về em. Em Hiếu là cậu học trò ngoan hiền, thầy cô bè bạn ai cũng yêu quý. Thế mà bệnh tật đang chặn đứng ước mơ được sống, được học tập của em. Hoàn cảnh gia đình em lại quá khó khăn, cha mẹ tảo tần chỉ đủ cơm cháo qua ngày cho con cái thì làm sao em có cơ hội chữa căn bệnh ngặt nghèo đây.
Sức nhà trường, bè bạn cũng có hạn. Do đó tôi và các thầy cô nghĩ chỉ còn một cách là nhờ báo Tuổi Trẻ tìm cách quan tâm, giúp đỡ. Chúng tôi đã gửi lá tâm thư đến báo, mong sao sự lan rộng thông tin của báo sẽ giúp hoàn cảnh của học trò mình được nhiều người biết đến và sẻ chia, giúp đỡ”.
Cô Yến và các thầy cô trong trường xúc động kể lại sau khi bài báo đăng đã có rất nhiều bạn đọc tìm đến trường đóng góp giúp đỡ em Hiếu. Có nhiều người chỉ đến trao tặng tiền, quà rồi từ chối ghi lại tên tuổi. Trong đó có một bác xe ôm mặc chiếc áo sờn rách, dáng người khắc khổ đến góp tiền giúp Hiếu - một hình ảnh đã khiến các thầy cô không thể nào quên. Biết bao nghĩa tình, biết bao tấm lòng đã san sẻ với nỗi đau của Hiếu, đang thắp lên niềm hi vọng được sống, được đến trường của em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận