Thậm chí có rất nhiều bạn đọc bất bình và thất vọng với đề xuất mới này cũng như cá nhân Bộ trưởng Vương Đình Huệ.
>> Không đủ sống vẫn lo nộp thuế
>> Bộ trưởng làm chúng tôi thất vọng
>> Mời góp ý nhưng “bỏ ngoài tai”
Dưới đây là một số ý kiến mới gửi về tòa soạn sáng nay 5-6. TTO xin trích đăng và mong tiếp tục nhận nhiều ý kiến chia sẻ khách quan từ bạn đọc.
Bộ Tài chính hãy thận trọng, coi chừng thuế TNCN sẽ là con dao gạch dài thêm khoảng cách giàu nghèo ở nước ta và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. Xin Bộ Tài chính hãy lập và giải các bài toán kinh tế - xã hội thật khoa học và hợp lý: Ai là người có lợi? Ai là người gặp bất lợi? Luật xây dựng trên cơ sở thực tiễn hay lý thuyết chủ quan?
Mong Bộ Tài chính cho tôi được phép đưa ra bài toán: Một người nông dân trồng rau có vườn rau bị sâu ăn lá đục khoét. Để tránh thiệt hại cho vườn rau, người nông dân phải dùng cách nào cho đảm bảo đủ hết các yêu cầu sau: - diệt được sâu - vườn rau phát triển tốt trở lại - không gây nhiễm độc rau, ô nhiễm môi trường - không gây hại hay tiêu diệt hết thiên địch có lợi cho rau - thời gian nhanh chóng, hiệu quả, chi phí hợp lý.
Các vị hãy giúp lão nông này giải bài toán và tôi cũng mong những gì Nhà nước và các bộ đưa ra cũng nên lấy dân làm cơ sở chính.
dacao2009@...
Vừa qua Bộ Tài chính trình dự thảo Luật thuế TNCN, xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến chưa đồng tình với phương án mà dự thảo luật đưa ra. Bởi nó quá xa rời thực tiễn, trong khi mức sống của đa số tầng lớp người lao động hiện tại rất khó khăn, chắt chiu lắm mới tồn tại. Hằng tháng lương chưa đến kỳ nhận đã hết vèo.
Người lao động phải gò lưng tăng ca, tăng giờ... quần quật suốt cả những ngày nghỉ để tồn tại.
Để Luật thuế TNCN thật sự phù hợp với thực tế, xin đề nghị ông bộ trưởng, các chuyên gia giúp việc soạn thảo hãy xuống tận nơi người lao động sống rồi cùng ăn, ở với dân để thấy được họ sống như thế nào với đồng lương hiện nay, để về Hà Nội trình Quốc hội dự thảo Luật thuế TNCN phù hợp với nguyện vọng của nhân dân lao động.
KHANH DUNG
Chỉ lo thu thôi
Chưa nói chi đến việc mức phải nộp thuế TNCN là bao nhiêu, chỉ nói vấn đề là nếu làm vậy chỉ thu được những người làm công ăn lương mà đồng tiền vốn đã không đủ sống. Còn những người làm các ngành dịch vụ như môi giới chẳng hạn thì thu làm sao? Theo tôi biết có những ngành mua bán, môi giới không cần bảng hiệu hay tư cách công ty tổ chức gì mà người ta thu hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Vậy so với những người này liệu có công bằng với chúng tôi chưa?
VO QUOC TAM
Dân giàu thì nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh... là tiêu chí, là mong muốn của các nhà lãnh đạo tốt! Người dân còn quá nghèo, thu nhập không đủ lo cuộc sống hằng ngày, thế mà lại phải bị thu thuế chưa hợp lý.
Chỉ khi nào người lãnh đạo hiểu rõ được dân, đồng cảm với dân thì mới là người lãnh đạo tốt.
Mỗi ngày người dân phải đóng biết bao nhiêu là thuế là phí... và đóng luôn bữa ăn của mình cho thuế thì thử hỏi đến bao giờ dân mới hết khổ chứ nói gì đến 2 chữ dân giàu.
VÕ DŨNG
Lương 4,1 triệu đồng vẫn phải nộp thuế?
Tôi đang giảng dạy tại một trường đại học dân lập ở thành phố Đà Nẵng. Thu nhập bản thân tôi hằng tháng được 4,1 triệu đồng. Vậy mà chúng tôi phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%. Trong khi đó tôi đã có gia đình và có một con nhỏ 2 tuổi, vợ chưa có việc làm, nhà phải đi thuê. Vậy mà vẫn bị đóng thuế thu nhập cá nhân. Thử hỏi gia đình tôi sống bằng gì hả bộ trưởng?
Giá cả cứ leo thang từng ngày. Cứ nhẩm tính sơ sơ và hết sức tiết kiệm cũng thấy số tiền đó chúng tôi không thể đủ sống.Tiền thuê nhà, điện nước hết 1 triệu, tiền điện thoại, xăng xe (hai vợ chồng một chiếc) hết 1 triệu, tiền ăn của hai vợ chồng 1 triệu, vậy thử hỏi con tôi sống bằng gì? Vậy mà vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đến nỗi gì mà khi được điều động đi coi thi tốt nghiệp THPT vừa qua, được bồi dưỡng ít tiền coi thi mà cũng bị trừ thuế TNCN.
Một gia đình, nhiều gia đình như vậy bộ trưởng có vui không? Sao lại cứ "đè cổ" những người có thu nhập thấp, nghèo khổ như chúng tôi mà đánh thuế vậy? Mong bộ trưởng xem xét lại.
NGÔ ĐỨC MINH
Tôi thì lương thấp nên chẳng lo gì đến thuế thu nhập cá nhân nhưng thấy nhiều người cuộc sống cũng vất vả trong khi ăn tiêu chưa đủ mà lại phải đóng thuế thu nhập cá nhân mà thuế đó họ đóng nhưng họ được hưởng như thế nào thì chưa thấy nói. Tôi chỉ mong các Bộ trưởng hãy nghiên cứu làm sao để đồng lương của chúng tôi đủ chi tiêu trong cuộc sống (giá cả phù hợp với đồng tiền), đó là mong muốn của tất cả những người lao động, công chức và viên chức.
Dân chúng tôi đi làm thuê cuốc mướn được tý tiền công phải khấu trừ 10% nếu có MST cá nhân, 20% không MST cá nhân, như vậy công 100.000 đồng thì chỉ được 80.000 đồng thôi. Còn người làm công ăn lương hợp đồng thì cứ phải khấu trừ đến cuối năm thanh toán, nếu trường hợp không phải nộp thuế thì được hoàn lại, nhưng lấy được tiền hoàn thì khó như hái sao trên trời.
Không hiểu những người làm luật này là ai? Đang sống ở đâu?
Tôi là một giáo viên THPT lương bậc hai mới được chưa đầy 3 triệu rưỡi. Với vật giá hiện tại thì bản thân tôi không đủ sống qua ngày. Hồi đi học tôi luôn có khao khát là học xong sẽ phụ giúp gia đình tôi phần nào vì gia đình tôi làm nghề nông nên lo được cho tôi học xong đại học là một vấn đề lớn. Sang năm tôi được tăng thêm bậc lương đang mừng thầm nhưng nghe nói phải đóng thuế làm cho niềm vui của tôi xen nỗi buồn. Thiết nghĩ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ mấy trăm tỉ nghe mà buồn quá. Nếu Bộ trưởng quan tâm và theo sát các doanh nghiệp nhà nước để tránh thất thoát những khoản tiền khổng lồ kia thì ngân sách nhà nước tăng gấp bội lần những khoản thuế nhỏ nhoi của những người dân nghèo chúng tôi!
Đúng ra thuế TNCN cần được sửa đổi ngay từ đầu 2009, khi giá xăng tăng từ 16.800đ lên 22.000đ. Bây giờ mà vẫn còn tính giảm trừ gia cảnh ở mức 4.000.000đ, thì những người trong ngành thuế đang đứng ở đâu trong lãnh thổ VN này.
Nếu Bộ trưởng, các cơ quan tham mưu giúp việc mà biết lắng nghe, hiểu được tâm tư, đời sống của dân thì giờ người dân đâu phải khổ như hiện nay. Tôi nghĩ lần này cũng như bao lần khác mà thôi: dân cứ kêu, Bộ cứ lắng nghe, nhưng không tiếp thu và rồi mọi việc cũng vẫn theo cách tận thu như từ trước đến nay. Khi nào các Bộ trưởng sát dân, hiểu đời sống dân thì lúc đó người dân sẽ đỡ khổ.
Chắc nhiều người còn nhớ câu nói rất hay của BT Huệ: vì quyền lợi của 80 triệu dân chứ không vì quyền lợi của doanh nghiệp. Và hôm nay lại đón một câu nói dở: Sau khi dự án luật này trình thường trực Chính phủ thông qua và trình Quốc hội, tôi sẽ nói thấu đáo và cặn kẽ về vấn đề này. Và tôi tin mình thuyết phục được dư luận.
Đặt người dân trước việc đã rồi mới nói thấu đáo cặn kẽ, vậy đâu còn "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Bộ trưởng ơi, hãy lo giải quyết vấn đề ngân hàng tạo vốn cho các đơn vị sản xuất đang cần để họ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển xã hội bền vững. Thì lúc đó nguồn thu thuế từ nguồn của cải vật chất này mới lớn và có giá trị thực tế. Còn cứ để tâm vào thuế TNCN này mà hiện tượng thất nghiệp vẫn tăng thì phỏng là việc làm đuổi bò bắt bóng chăng?