19/09/2011 05:11 GMT+7

Đừng nghĩ là việc to tát

NGỌC NGA
NGỌC NGA

TT - Người nhắn nhiều nhất tới đầu số 1408 tính đến chiều 18-9 là chị Phan Thị Nhi Mỹ (P.4, Q.4, TP.HCM) với 152 tin nhắn (tương đương 2,43 triệu đồng). Chị nói rất giản dị về chuyện mình làm: “Có gì đâu, góp cho Trường Sa chút ít thôi, đừng nghĩ là việc gì to tát”.

K8m0LFl9.jpgPhóng to

Chị Phan Thị Nhi Mỹ (trái) hướng dẫn người thân nhắn tin cho Trường Sa - Ảnh: Ngọc Nga

790 triệu đồng

Đó là số tiền đóng góp của bạn đọc qua tin nhắn tính đến 17g ngày 18-9.

Khi chương trình “Góp đá xây Trường Sa” được triển khai qua tin nhắn, mỗi sáng đến công ty chị Mỹ đều nghe các đồng nghiệp hỏi nhau: “Đã nhắn cho Trường Sa chưa?”, “Nhắn đi, trưa ăn cơm cho ngon nhé!”. Thấy không khí nhắn tin góp đá cho Trường Sa rôm rả, chị Mỹ cũng cảm thấy cần phải làm gì đó cho Trường Sa. Vậy là tranh thủ ngày nghỉ, sáng sớm thức dậy chị đã vớ luôn điện thoại nhắn liền mạch một lúc 152 tin nhắn tới đầu số 1408.

“Chương trình này hay thật, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người trong công ty mình ai cũng hưởng ứng nhắn tin nhiệt tình lắm. Y như nhắn tin cho người thân vậy” - chị Mỹ hóm hỉnh cho biết.

Cùng với việc nhắn tin góp đá cho Trường Sa, chị Mỹ cũng “rủ rê” bạn bè, người thân cùng nhắn tin. “Mỗi tin nhắn là tăng thêm một chút sức mạnh cho Trường Sa mà. Mình phải tận dụng chứ” - chị Mỹ chia sẻ.

Khi được hỏi có tiếp tục nhắn tin nữa không, chị Mỹ cho biết: “Có chứ, mình sẽ nhắn từ từ trong điều kiện kinh tế cho phép. Chỉ mong chương trình kéo dài hơn để mình có thể góp được nhiều hơn nữa”.

Cũng nằm trong số người nhắn tin nhiều nhất tới 1408 với 73 tin nhắn, anh Phạm Hữu Chương (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Mình định lên báo Tuổi Trẻ góp đá cho Trường Sa nhưng chưa sắp xếp được công việc, có chương trình này thật tiện quá. Lúc nào nghĩ về Trường Sa chỉ việc lấy điện thoại nhắn tin”. Một bạn đọc khác nhắn tin ủng hộ Trường Sa đến 100 tin nhắn, nhưng nhất quyết giấu tên vì suy nghĩ: “Mình là công dân, đó là trách nhiệm. Không có gì to tát đâu. Mong Trường Sa thật vững vàng là vui nhất rồi”.

1,02 tỉ đồng tiếp sức nhà giàn DK1

Tối 16-9, tại Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân (xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), đại diện cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 - Vùng 2 hải quân đã tiếp nhận 1,02 tỉ đồng từ các đơn vị: Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí - Vietsovpetro (520 triệu đồng); Xí nghiệp kết cấu thép PVC-MS (250 triệu đồng) và Công ty cổ phần Lilama 18 (250 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các đơn vị trên cho biết thông qua chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, CBCNV trong đơn vị đã đóng góp số tiền trên và đã trao trực tiếp cho đại diện Vùng 2 hải quân với mong muốn “tiếp sức” cho các chiến sĩ nhà giàn DK1.

Ông cháu cùng góp đá xây Trường Sa

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Đàm (P.7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) vừa chuyển 5,16 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, cùng một bức thư gửi các chiến sĩ Trường Sa, trong đó có đoạn: “Tôi vừa vinh dự nhận được huy hiệu 50 tuổi Đảng cùng món quà 1.160.000 đồng. Ba cháu ngoại tôi cũng mổ heo tiết kiệm góp cùng ông bà, tổng cộng được 5.160.000 đồng. Chúng tôi xin được gửi món quà nhỏ này gói ghém những kỷ niệm sâu sắc và tấm lòng yêu thương đến các anh chiến sĩ Trường Sa. Thân ái chúc các anh khỏe mạnh, vui tươi, chắc tay súng gìn giữ vững chắc biển đảo của Tổ quốc”.

Bức thư kết thúc bằng hai câu thơ ông Đàm cảm tác: “Gậy Trường Sơn đi vào nỗi nhớ/ Tin chắc mái chèo giữ vững Trường Sa”.

dxfplccW.jpgPhóng to
NGỌC NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên