01/06/2011 07:00 GMT+7

Hướng đến biển đảo bằng hành động

VŨ THỦY - CẦM VĂN KÌNH
VŨ THỦY - CẦM VĂN KÌNH

TT - “Đến lúc phải hành động vì Trường Sa” là suy nghĩ của ông Lâm Tấn Lợi, giám đốc Công ty Duy Lợi, khi đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ngày 31-5 cùng số tiền 50 triệu đồng ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Read this on Tuoitrenews.vn

Ông Lợi muốn góp tiếng nói khẳng định chủ quyền Việt Nam bằng những hành động cụ thể và sắp tới ông sẽ vận động toàn thể nhân viên trong công ty góp phần xây dựng biển đảo với trách nhiệm của công dân.

Phục vụ trong quân ngũ bốn năm, chưa từng đến Trường Sa nhưng ông luôn mường tượng Trường Sa là chiến trường gian khổ nhất với trách nhiệm to lớn là giữ vững vùng trời biển của Tổ quốc.

85NJ3Dk2.jpgPhóng to
Ông Lâm Tấn Lợi (trái), giám đốc Công ty Duy Lợi, trao 50 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm

Là trách nhiệm của từng người dân Việt Nam

437 triệu đồng

Đó là số tiền bạn đọc đã đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” tính đến 17g ngày 31-5. Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

ĐT: (08) 39971010 - 0918033133.

Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ xin chuyển khoản về chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ.

Tài khoản tiền Việt: 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.

Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Tài khoản euro: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Với anh Lê Quang Hùng (P.An Bình, Q.2, TP.HCM), cảm xúc về chủ quyền đất nước dường như càng thêm mãnh liệt sau sự kiện tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp và cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02. Anh Hùng đem 2 triệu đồng, trong đó có số tiền tiết kiệm của bé Khôi, con trai nhỏ học lớp 6, tới báo Tuổi Trẻ. Khôi bảo cháu muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp các anh bộ đội Trường Sa.

Cùng ngày, Quỹ nghiên cứu biển Đông - một tổ chức đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề biển đảo của Việt Nam - gửi số tiền 12,5 triệu đồng vận động “nóng” từ các thành viên trong quỹ đến Tuổi Trẻ.

Ông Lê Vĩnh Trương, thành viên quỹ, cho biết các thành viên rất tâm đắc với cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa” của Tuổi Trẻ và ủng hộ hoạt động thiết thực này. Số tiền đóng góp hôm nay chỉ là con số ban đầu, các thành viên trong quỹ sẽ tiếp tục đóng góp vào cuộc vận động trong thời gian tới.

“Công cuộc xây dựng Trường Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, Chính phủ mà còn là của từng người dân Việt Nam. Cuộc đấu tranh giữ gìn biển đảo là cuộc đấu tranh bền bỉ và nhất thiết phải giữ được đảo mới giữ được biển” - ông Lê Vĩnh Trương và các thành viên của Quỹ nghiên cứu biển Đông nhận định.

Để nước ngoài biết toàn dân VN đoàn kết giữ chủ quyền

Ông Phùng Hoàng Cơ, phó chủ tịch HĐQT Công ty VietNamReport, sau khi đóng góp với tư cách cá nhân 1 triệu đồng qua văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã chia sẻ: “Qua vụ tàu Bình Minh 02 bị áp đảo ngay tại vùng biển Việt Nam cho thấy chúng ta còn phải làm nhiều việc cho biển đảo ngày một vững chắc hơn, không phải ai muốn vào xâm phạm cũng ngang nhiên như thế được. Cách thiết thực nhất là mỗi người dân đóng góp phần nhỏ của mình. Như chương trình “Góp đá xây Trường Sa” là cơ hội thể hiện. Thời bình nhưng khi hữu sự mới thấy chủ quyền Tổ quốc vẫn đang bị thách thức. Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” cũng là một hành động để nước ngoài thấy toàn dân Việt Nam luôn đoàn kết bảo vệ chủ quyền của mình. Không kể đến toàn dân, tôi nghĩ chỉ mỗi người bớt một cốc bia thì có thể Trường Sa đã khác”.

XJKVQPLu.jpgPhóng to
Ông Cao Tiến Vị - Ảnh: Thanh Đạm
Ông CAO TIẾN VỊ (chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM):

Chung sức cho vùng đất máu thịt của Tổ quốc

Những ngày qua, tôi theo dõi rất kỹ vụ tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải chúng ta. Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam cảm thấy rất ngỡ ngàng và bức xúc trước sự xâm phạm lãnh thổ trắng trợn đó. Giống như người lạ ngang ngược xông vào nhà mình lấy trộm đồ rồi trốn thoát ngay trước mắt mình.

Sự việc cho thấy họ đã có chủ trương chứ không phải nhất thời, tự phát. Tự trong đáy lòng mỗi người Việt chúng ta đều có lòng tự hào, tự trọng và tinh thần dân tộc. Trong những tình huống nguy cấp nhất, bất thường nhất, truyền thống đó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của tôi, không chỉ trong giới doanh nhân, rất quan tâm đến sự kiện này và ai cũng bức xúc.

Điều đáng mừng là phản ứng rất mạnh mẽ, rõ ràng của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vụ việc cũng được các tờ báo trong nước phản ánh kịp thời, quyết liệt. Chúng ta phải có giải pháp ôn hòa nhưng mạnh mẽ để giữ được những tài sản mà cha ông ta đã ngàn năm đổ xương máu xây dựng, giữ gìn. Chúng ta cần kịp thời và mạnh tay hơn trong việc đầu tư cho lực lượng bảo vệ ngư dân và lãnh hải.

Tôi rất quan tâm chương trình “Góp đá xây Trường Sa” mà Tuổi Trẻ đang phát động. Tôi nghĩ đây là chương trình xuất phát từ cái tâm của những người luôn đau đáu nghĩ về biển đảo xa xôi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chương trình rất thiết thực và thiên về chiều sâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể chia nhỏ ra, cụ thể hơn: mỗi người ủng hộ một viên đá, quy ra tiền là bao nhiêu? Nhân lên hàng chục triệu người sẽ ra con số khổng lồ. Chỉ cần chung sức, đồng tâm và một lòng hướng về biển đảo máu thịt của đất nước thì Trường Sa và đất liền sẽ gần hơn bao giờ hết.

Trước đây, nhiều người nghĩ việc ủng hộ cho Trường Sa thiên về tinh thần nhiều hơn là đóng góp, chung tay, chung sức. Nhưng trong thời điểm này mang tính thời sự và thiết thực. Trước xa vời, giờ cụ thể. Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM và Thành đoàn đã có kế hoạch hướng về Trường Sa. Hằng năm chúng tôi đều trích từ quỹ Tấm lòng vàng một số tiền để ủng hộ Trường Sa. Trước mắt, chúng tôi sẽ trích 200 triệu đồng từ quỹ có sẵn của hội để góp vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Tuổi Trẻ. Sau đó, hội sẽ vận động các hội viên bằng những chia sẻ, đóng góp cụ thể hơn nữa cho chương trình.

VŨ THỦY - CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên