![]() |
Nạn nhân N.C.K. vẫn còn hốt hoảng sau khi trốn thoát - Ảnh: S.Bình |
TTO trích đăng bước đầu một số ý kiến và xin chờ đợi ý kiến, giải pháp giải quyết vấn đề, thực trạng của các bạn.
Vô lương tâm
Sao trên dời này lại có những con người vô lương tâm để làm những điều thật là tàn nhẫn với những con người tội nghiệp, vì nghèo đói, vì khổ, thương cha mẹ.. mới rời quê lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo như vậy?
Hi vọng các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc sáng tỏ lấy lại sự công bằng cho họ và cứu thoát những người đang còn trong tay những kẻ lòng dạ lang sói đó.
Tôi là tài xế xe ôm ở Bến xe miền Tây Tôi làm việc trong bến xe miền Tây, tôi rất bức xúc chuyện này từ nhiều năm qua. Nói thật một số bác xe ôm thật tình chỉ biết dẫn người tìm đến chỗ việc làm để lấy tiền cò tăng thu nhập nuôi vợ con, họ cứ nghĩ như vậy là người khách có việc làm mà không biết đó là đường dây bán sống. Còn những ông trùm dụ các cò xe ôm thì dân sống ở bến xe ai cũng biết. Công an điều tra bắt là được. |
Số phận con người chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng?
Thật là vô lương tâm và xấu hổ khi những người không có lương tâm chỉ xem trọng đồng tiền, xem giá trị của con người chỉ có vài trăm ngàn đồng. Cần phải có sự can thiệp của cơ quan chức năng và có biện pháp mạnh tay đối với nhóm người vô lương tâm này.
Tôi ở gần bến xe miền Đông nên biết chuyện này
Tôi ở gần bến xe, lúc trước khá lâu có một bài báo cũng viết về tệ nạn này nên quan sát thấy như vậy. Thủ đoạn của bọn chúng là yêu cầu mình đưa giấy tờ tùy thân cho chúng xem, sau đó chúng hứa đảm bảo công việc cho bạn. Từ khi lỡ tay đưa giấy tờ tùy thân cho chúng coi như bạn hết đường thoát rồi, trừ khi bạn bỏ giấy tờ và tìm cách đi ngay lúc đó. Mấy tên này nói chuyện rất ma cô. Nếu mình hỏi lung tung về chuyện làm thì bọn hắn nạt nộ. Mỗi ngày trôi qua sẽ còn có rất nhiều nạn nhân sụp bẫy.
Người xung quanh vô cảm? Tôi lên Sài Gòn đã được ba năm rồi mà vẫn còn khờ dại tin lời "cò" xe ôm. Hôm đó tôi có việc đột xuất cần đón xe qua Bình Phước. Một cò xe chạy lại hỏi và tư vấn cho tôi có xe chạy ngay đang đậu bên ngoài. Tôi vốn tin người nên đi theo. Tôi vừa lên xe là một chiếc ôtô cũ mèm thì bị kéo ra ghế sau, một gã to lớn với những hình xăm chằng chịt, một gã ốm nhách như bị nghiện. Bọn họ bắt tôi đưa điện thoại, ví tiền và chúng lấy hết TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CÁC HÀNH KHÁCH TRÊN XE MÀ KHÔNG AI LÊN TIẾNG mặc dù tôi cầu cứu. Tôi không bao giờ quên "ngày hôm đó". Nó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về cuộc đời này vì trước kia tôi rất hiền lành, tin người và hay giúp đỡ người khác vì nếu hôm đó có một người thôi, một người đứng lên giúp tôi một lời nói thôi thì tôi đâu bị hai kẻ trong số hàng chục hành khách trấn lột. |
Không biết chính quyền khu vực có động thái tích cực gì không. Vì đây không phải bài báo phản ánh đầu tiên mình xem được.
Cơ quan chức năng đâu?
Thật ra các hiện tượng như thế này trong xã hội chúng ta không thiếu và cũng không riêng gì ở Bến xe miền Tây; chỉ có điều là nó núp dưới hình thức này hay hình thức khác thôi.
Bản thân tôi không đặt câu hỏi là tại sao những người thực hiện công việc này lại vô lương tâm như vậy? Điều tôi muốn đặt câu hỏi ở đây là trách nhiệm của các cơ quan chức năng? Việc này chắc chắn không phải mới xảy ra, vậy với trách nhiệm của mình các cơ quan chức năng đã làm được gì? Rất nhiều vấn đề thật ra để phát hiện và xử lý là không khó, tuy nhiên tại sao vẫn tồn tại thậm chí một cách ngang nhiên?
Chỉ đến khi báo chí đánh động, dư luận lên tiếng lúc đó mới can thiệp? Còn chất lượng của việc can thiệp này tôi cũng chưa dám chắc đạt hiệu quả như thế nào?
Lực lượng an ninh bến xe đâu?
Không thể tin nổi chuyện này đã xảy ra giữa một TP lớn nhất nước như vậy. Đúng là mất hết nhân tính, quá tàn ác, cần phải trừng trị bằng những bản án thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, điầu đáng nói là lực lượng an ninh bến xe, bảo vệ bến xe, các anh lãnh lương để làm gì và đang ở đâu, đang bảo vệ ai mà không cứu lấy những người bất hạnh đó?
Cần xử lý toàn bộ đường dây tội lỗi này
Bao nhiêu ý kiến của người dân tôi thấy quá đủ rồi. Đề nghị các ngành chức năng làm đến nơi đến chốn, xử lý thật nghiêm vì liên quan tội cướp của, bắt cóc rồi, xâm phạm thân thể người khác. Chưa nói tước mất quyền tự do, dân chủ của người khác. Cần nghiêm trị cả đường dây từ chủ cơ sở, đến anh chạy xe ôm có liên quan.
Sao lại có chuyện này?
Mình làm gần đấy thấy mấy anh công an hay bắt xe máy ngay cổng vào Bến xe miền Tây mà, sao có chuyện này xảy ra được nhỉ. Lạ quá!
Chính quyền và ban quản lý bến xe ở đâu?
Tôi không thể tin nổi đây là câu chuyện có thật giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại TP.HCM như thế này!? Chẳng lẽ chính quyền địa phương và ban quản lý các bến xe chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra hay sao? Chẳng lẽ họ và các cơ quan chức năng biết mà nhắm mắt làm ngơ?!
Rất mong các cơ quan và ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Theo bạn, để xảy ra sự việc "bán sống lao động", trách nhiệm chính thuộc về:
Những người chạy xe ôm vô lương tâmNhững ông chủ bà chủ "đặt hàng" mua lao độngBảo vệ và an ninh bến xe không nắm chắc địa bànBan quản lý bến xe thiếu trách nhiệmCông an địa phương chưa thể hiện đúng vai tròNgười bị hại thiếu cảnh giácÝ kiến khác
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận