15/10/2010 08:35 GMT+7

Đà Lạt cũng có hố "tử thần"

Tin, ảnh: VÕ TRANG
Tin, ảnh: VÕ TRANG

TTO - Có một chiếc hố xuất hiện gần một tuần qua ngay giữa cầu tạm của con đường tạm nối đôi bờ hồ Xuân Hương và ngày càng bị khoét sâu thêm.

Thấy miệng hố sâu quá, ai đó đã dùng một viên đá và chiều 14-10 thì được thay bằng một khúc gỗ che lại miệng của chiếc hố “tử thần” như một cách cảnh báo xe cộ trước "hố đen". Vô tình điều này lại tạo ra một nguy hiểm "nổi" thay cho nguy hiểm "chìm".

LDiuM6LE.jpgPhóng to

Bên dưới khúc gỗ cảnh báo là một "lỗ đen" rất đáng sợ

Khi một người đi đường lật khúc gỗ đậy miệng hố “tử thần” này ra, chúng tôi không khỏi giật mình bởi chiếc hố đã bị nguồn nước của hồ Xuân Hương ăn mất phần đất bên dưới mặt đường, tạo nên hàm ếch rộng và sâu hơn 1m, trong khi miệng hố chỉ rộng hơn 30cm.

7feiQv9C.jpgPhóng to
Đây, "lỗ đen" đang ngày càng bị nước khoét sâu hơn

Khu vực xuất hiện chiếc hố “tử thần” nằm ngay giữa cầu tạm của con đường tạm nối đôi bờ hồ Xuân Hương - con đường có mật độ phương tiện lưu thông rất cao và chỉ cần phương tiện nào cán qua lỗ này nhất định sẽ "sập bẫy". Không thể lường hết được mức độ nguy hại sẽ như thế nào khi tai nạn xảy ra.

Lại sụp hố giữa đường, xe container chổng vó“Hố đen” chực chờ gây tai họaLỗ thủng trách nhiệmÔtô lại sụp “hố tử thần”“Hố đen” ở chân cầu Kiệu

Tin, ảnh: VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất