15/02/2009 02:10 GMT+7

Ngang nhiên xả rác...

VÕ HƯƠNG (vthuong84@...)
VÕ HƯƠNG (vthuong84@...)

TT - Tôi đang sống tại Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong những TP khá sạch sẽ, thùng rác công cộng được đặt ở rất nhiều nơi và cũng có rất nhiều anh chị công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn đường phố.

Cứ khoảng 30 phút tôi lại thấy có một người quét rác đi ngang văn phòng tôi, họ cần mẫn quét những chiếc lá khô, rác thải trên đường. Đáng lẽ khi thấy đường phố sạch đẹp như vậy, người dân phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đằng này một số người vẫn ngang nhiên vứt rác ra đường.

kc8c54WO.jpgPhóng to

Rác thải từ những người bán hoa trong ngày lễ tình nhân 14-2 (ảnh chụp sáng 14-2 trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM) - Ảnh: MINH ĐỨC

Tôi còn nhớ trên đường đi làm về, trước mắt tôi là hai thanh niên vừa lái xe vừa ăn bánh mì rồi ngang nhiên vứt mẩu bánh mì còn lại và giấy gói xuống đường! Rồi cũng trên chặng đường đó, tôi bắt gặp một người đàn ông chở vợ và con gái. Người phụ nữ cho cháu bé uống hộp sữa tươi và ném luôn hộp sữa xuống lòng đường. Nhìn vợ chồng họ tôi nghĩ họ là những người có học thức, nhưng không hiểu sao người vợ lại hành động như vậy. Người mẹ xả rác trước mặt con thì làm sao dạy con không xả rác bừa bãi được!

Lại một chuyện về việc xả rác, có lẽ nghe xong mọi người sẽ phải giật mình. Hôm đó, tôi cùng một người bạn đi xe máy trên quốc lộ dẫn vào TP Đà Nẵng. Vì đây là tuyến đường có nhiều xe chở khách Bắc - Nam đi qua cộng với mật độ người đi lại nhiều nên chúng tôi đi khá chậm và cẩn thận. Bỗng một xe khách chạy qua, một bãi nước bọt từ trên xe bay hẳn vào mặt tôi (may mà tôi đội mũ bảo hiểm). Chưa hoàn hồn, tôi lại phải chịu trận thêm khi một túi nilông chứa đầy những gì hành khách nôn mửa trên xe được phụ xe vứt hẳn xuống đường qua cửa sổ xe. Thật kinh khủng!

* Tôi là người dân ở TP Cần Thơ. Sáng nào tôi cũng đi bộ ở bờ kè Cái Khế và thấy những người buôn bán, những người đến đó vui chơi không có ý thức giữ môi trường sạch đẹp, họ xả rác quá nhiều. Nếu không có biện pháp khắc phục, tôi nghĩ nơi đây sẽ trở thành bãi rác chứ không còn là nơi lý tưởng để người dân tận hưởng không khí trong lành nữa.

“Đừng vứt thành phố của bạn vào... giỏ rác!”

Tôi có dịp giảng chuyên đề “Marketing xã hội tại VN” (social marketing) cho nhóm 10 sinh viên Mỹ (năm thứ 2 đại học ở các chuyên ngành khác nhau). Trong một bài tập tình huống, tôi ra đề bài chung cho các nhóm đã được chia: “Giả sử bạn có một năm ở lại VN để tham gia các hoạt động tình nguyện, bạn sẽ làm gì?”. Thật ngạc nhiên, khi các sinh viên này mới qua VN chưa được ba tuần và chỉ mới đi tham quan Đà Lạt và TP.HCM, nhưng sự hiểu biết và quan sát của họ rất tốt. Trong ba nhóm được chia, một nhóm lấy chủ đề “Vấn đề rác thải trên đường phố” để trả lời câu hỏi tôi đã đặt ra nói trên.

Nhóm này trình bày rằng họ rất ngạc nhiên khi TP du lịch Đà Lạt rất thơ mộng như vậy mà người dân ở đây cứ vô tư vứt rác ra đường, ném rác xuống ống cống và họ cũng khó tìm được thùng rác công cộng để ở nơi đâu! Về đến TP.HCM, họ dạo chơi ở khu vực công viên 30-4 (Q.1) thì thấy rất nhiều ly nhựa, bịch nilông, ống hút... xả đầy trên vỉa hè, trên thảm cỏ công viên trong buổi sáng đẹp trời ngày cuối tuần!

Từ thực tế nói trên, nhóm sinh viên Mỹ đặt vấn đề về việc nâng cao ý thức người VN trong việc sử dụng những loại rác thải có khả năng tái chế. Điểm thú vị nữa là họ còn có sáng kiến đưa ra câu khẩu ngữ để kêu gọi mọi người cùng hành động: “Đừng vứt thành phố của bạn vào… giỏ rác!”.

VÕ HƯƠNG (vthuong84@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất