14/10/2008 06:45 GMT+7

Các bạn ít nói "xin lỗi"

JI JEONG KEUN(người Hàn Quốc)
JI JEONG KEUN(người Hàn Quốc)

TT - Tháng 5-2007, tôi đến VN tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Tôi thuê nhà ở khu chung cư trên đường Trần Quý Kiên (Hà Nội). Lúc đầu tôi học tiếng Việt thông qua một số sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó học qua sách báo, những lần đi chợ, đi chơi với bạn, đi uống trà đá... Học nhiều nhưng tiếng Việt của tôi còn kém lắm.

E1MTe8Ae.jpgPhóng to
Đọc báo là một cách học tiếng Việt của Ji Jeong Keun-Ảnh: T.P.
TT - Tháng 5-2007, tôi đến VN tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Tôi thuê nhà ở khu chung cư trên đường Trần Quý Kiên (Hà Nội). Lúc đầu tôi học tiếng Việt thông qua một số sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó học qua sách báo, những lần đi chợ, đi chơi với bạn, đi uống trà đá... Học nhiều nhưng tiếng Việt của tôi còn kém lắm.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tôi quen rất nhiều bạn là người Việt. Tôi thấy người Việt có ưu điểm là rất cởi mở, mới gặp lần đầu nhưng đã “buôn” nhiều chuyện như mua đồ ở đâu rẻ, ăn ở đâu ngon, ở nhà chỗ nào tốt... Nói chung, trái tim người VN rất rộng mở. Còn nhược điểm cũng có nhiều, chẳng hạn như các bạn không hay nói “xin lỗi”. Có lần tôi đi xe máy vào ban đêm, một cô gái đi ngược chiều mà xe không đèn đâm mạnh vào xe tôi làm tôi ngã lăn ra đường. Cú đụng xe này làm tôi rất đau. Thế nhưng cô gái không một lời xin lỗi và bỏ đi luôn. Sau đó tôi phải nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện.

Ngoài ra tôi cũng dị ứng với đôi ba cử chỉ không lịch sự của không ít ông bố VN. Chẳng hạn họ hút thuốc lá trước mặt con, không lo cho sức khỏe của con. Hay cử chỉ không lịch sự của một số người trẻ khi nói chuyện với người lớn tuổi. Cụ thể khi nói chuyện với người lớn, họ không nói dạ, không lắng nghe, chân tay để không lịch sự...

Tôi ở VN hơn một năm rồi, đã quen với xe máy, thức ăn, thời tiết ở đây. Tôi đi xe máy khá thạo. Tôi biết nhiều con đường và biết cả chuyện tránh tắc đường trong giờ cao điểm. Nhiều bạn bè nói đùa nếu tôi học tiếng Việt xong mà không tìm được việc làm thì có thể chạy xe ôm. Tôi xem lời nói đùa này như một lời khen tặng việc tôi hòa nhập nhanh với cuộc sống ở VN. Thật vậy, bây giờ tôi rất thích VN. Ở đây tôi sống vui và giá cả sinh hoạt cũng rẻ.

JI JEONG KEUN(người Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất