21/02/2004 12:22 GMT+7

Thông "khùng" – tôi tin ước mơ của anh sẽ bay vào vũ trụ

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Thông "khùng" bay vào vũ trụ - Đó là tựa của bài viết về nhân vật Lê Đức Thông trên Tuổi Trẻ sáng nay. Bài viết đã nhận được sự đồng cảm chia sẻ sâu sắc của nhiều bạn đọc.

Đọc qua tên của những công trình mà anh đã nghiên cứu như: “Những quan điểm mới về bản chất từ trường, cơ bản của vật chất trong vũ trụ”, “Cơ chế phát sinh ánh sáng từ âm thanh”, “Nghiên cứu sự bức xạ và qui luật hình thành hố đen trong vũ trụ”... tôi tin rằng chỉ cần anh nghiên cứu và bảo vệ thành công một trong những công trình này thì anh sẽ giúp ngành Vật lý hiện đại Việt Nam tiến một bước rất dài trong lĩnh vực nghiên cứu.

Ý tưởng của những công trình mà anh đang nghiên cứu mới nghe thật khó tin đó là do một sinh viên đại học năm thứ nhất tự tìm tòi học hỏi. Bởi vì đó là những kiến thức thuộc về lĩnh vực vật lý hiện đại như quang học, lượng tử học, nguyên tử học... mà những sinh viên chuyên ngành vật lý mới được các thầy cô “cho phép” nghiên cứu.

Nhưng anh hãy tự tin lên, tôi biết rằng những đề tài nghiên cứu của anh mặc dù bây giờ bị mọi người đánh giá là “chuyện viễn vong, xa rời thực tế” nhưng với khát vọng mong muốn nghiên cứu và tìm tòi cộng với sự hướng dẫn của giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Mộng Giao, một chuyên gia đầu ngành ở Việt Nam trong lĩnh vực vật lý hiện đại, tôi tin rằng anh sẽ thành công.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi rất thích một câu nói của anh: “Tuổi trẻ đâu có dài, nó quét qua giống như một cơn lũ. Nhưng sau lũ người ra có thể xây dựng lại làng mới, còn tuổi trẻ một khi đã qua làm sao xây lại được”. Đó là một câu nói rất triết lý và đáng để tôi suy gẫm lại về tuổi trẻ của mình về những dự định mà đang và sẽ làm.

Tôi biết Thông từ khá lâu, và không có từ nào chính xác hơn để nói về anh chàng này ngoài từ "khùng". Thông thích nói chuyện với tôi, chỉ vì một lẽ đơn giản là tôi là một trong số ít những người chịu khó ngồi nghe Thông nói. Trong những lần trò chuyện đó, Thông cứ cuốn người nghe theo những dự định, những ý tưởng ấp ủ và đặc biệt là những thí nghiệm "trên trời dưới đất" của mình.

Có một lần, Thông email cho tôi và bảo rằng mình vừa được kết nạp vào một hội nào đấy chuyên nghiên cứu vũ trụ. Nghe rất oai, nhưng sau đó tôi phát hiện ra đó là một hội mở, mọi người đều có thể tham dự sau khi diền đầy đủ thông tin...

Bẵng đi một thời gian, Thông chẳng còn liên lạc nữa, tôi cứ nghĩ anh chàng đã dừng cuộc chơi điên rồ của mình. Và cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt đầy đam mê của Thông khi nói về chuyện làm thí nghiệm trong chiếc chai ở nhà là lại thấy... buồn cười. Nhưng dù sao, tôi cũng chia sẻ với Thông được một chút gì đó khi chịu khó ngồi nghe anh chàng nói.

Sáng nay, đọc báo mới hay Thông đã lớn lên rất nhiều. Lớn, cả về suy nghĩ lẫn những gì mà anh bạn làm được. Thật sự mừng vì Thông vẫn còn đam mê, vẫn còn chìm đắm trong cơn sóng của suy tư, của những chuyện "trên trời". Bởi tôi tin, sẽ có một ngày, Thông chạm vào những đỉnh cao hơn của cuộc sống và của khoa học.

Cám ơn tác giả đã mang đến một chân dung đẹp về lý tưởng, về hoài bão của tuổi trẻ Việt Nam.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất