Cười... lăn ra bò

16/08/2012 05:39 (GMT + 7)
AT -  Không đáng đồng tiền

Hai thanh niên đứng đầu đường gọi taxi. Một anh chàng hỏi:

- Anh ơi, một mình em đi từ đây ra ga hết bao nhiêu tiền?

- 60.000 đồng.

- Vậy cho cả thằng này đi thì hết bao nhiêu ạ?

- Cũng 60.000 đồng.

- Thôi cám ơn anh, em không đi nữa đâu.

Rồi quay sang nói với người kia:

- Mày thấy chưa, tao đã nói mày không đáng 1 xu mà.

Chạy theo

Tóc đen hỏi tóc vàng hoe:

- Hôm nọ sao mày bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ vậy?

- Tao đâu biết, thấy xe kia chạy nhanh mà không bị bắt nên tao mới chạy theo.

- Mày chạy theo xe gì?

- Xe cấp cứu.

GIA LONG

Tránh đạn

Tí phàn nàn với Tèo:

- Tiếng chuông báo thức buổi sáng nhà tớ nghe như một phát súng nổ...

- Và cậu bật dậy, lao ra khỏi giường?

- Không! Tớ phải nằm im để tránh đạn!

NGUYỄN HÁN AN

Nghi ngờ

Trong lớp tin học, một sinh viên thao thao về cách tính hệ số nhị phân với bạn:

- Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. Cho nên chúng ta đừng cho rằng mình đã tính chính xác, mà cần phải thử đi thử lại nhiều lần.

Một cậu bạn ngắt lời hỏi:

- Mày chắc chứ?

- Chắc chắn!

ĐẶNG TRUNG THÀNH

 

 Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ