Giả dụ tình yêu
AT - Này nhé em - giữ giùm tôi răng khểnh
Lỡ khi xa còn nơi nhớ để tìm
Răng khểnh mọc bên môi nào cũng đẹp
Xao xuyến lòng người bởi nụ cười duyên.
Này nhé em - chiếc răng khểnh dễ thương
Mai xuống phố đừng khoe cười giữa phố
Đường sá đông người nhẩn nha nắng gió
Dễ tin gì những “lá gió cành chim”.
Không là tiểu thư lụa gấm y xiêm
Em tinh khiết một nụ hoa hàm tiếu
Tôi mộng mị ngỏ lời tình ngọng nghịu
Bướm đậu cành chờ đành giả dụ thôi.
Giả dụ ngày nào em tỏ tình tôi
Chiếc răng khểnh cắn vào môi tê tái
Chút thơm thảo mùi hương trinh đọng mãi
Ôi tình yêu - là giả dụ thôi mà!
TRẦN YÊN THẾ (Bình Thuận)
|
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |