Phóng to |
| Ảnh: Rod |
Hơn một tuần cuối học kỳ, hai đứa giận nhau, không nói một lời nào. Nhưng S. có biết bên trong cái vẻ "không có S., tui chẳng sao cả" của mình, mình buồn biết bao. Vì những chuyện không đâu, vì những mối quan hệ mới mà hai đứa thành ra thế này. Đêm về đem tâm trạng gõ thành những con chữ, nhưng rồi bỏ vào hộp thư nháp, thay vì gửi đến mail của S., và chuyện đã chẳng đến đâu...
Lịch học dày đặc, con đường hai đứa chọn lại cách xa nhau. Nhiều lúc mình cứ nghĩ hay là hai đứa đã thành người lạ mất rồi... Gặp nhau vội vã, chào nhau vội vã, những tin nhắn cũng dần thưa đi, sáo rỗng. Tình bạn dễ gần thế mà cũng dễ xa vậy sao?
Với mình, S. quan trọng lắm. S. là những ngày mưa lang thang trà sữa, là những lúc mình buồn thì cùng đạp xe đến những con đường xa lắc lơ... Thời phổ thông với vô số ký ức đẹp có S. vẫn luôn đầy ắp trong một ngăn trái tim mình. S. nói rằng mình sẽ còn có nhiều người bạn tốt mới, với những niềm vui mới, nhưng bóng hình S. để lại trong lòng mình chẳng ai thay thế được đâu.
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận