26/06/2020 16:03 GMT+7

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM), lớp học tình thương của chàng trai trẻ Phan Trung Hải luôn sáng đèn để gieo chữ cho gần 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 1.

3 năm nay, Phan Trung Hải (22 tuổi, quận 7, TP.HCM) gắn bó với gần 30 học trò có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lớp học này vốn là niềm ấp ủ của mẹ Hải, nhưng do tuổi cao nên bà tạm ngưng và Hải đứng ra thay mẹ giảng dạy từ khi Hải còn đang là sinh viên năm 1 của Trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM. 

Đến nay Hải đã dạy được 3 năm và vẫn tâm huyết với mong muốn giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn biết chữ để sau này có cuộc sống tốt hơn.

Chỉ với căn phòng nhỏ 10m² được xây dựng từ sự vận động của chính quyền địa phương, cùng với hơn chục bộ bàn ghế, hơn 3 năm qua (từ lúc mẹ Hải đứng lớp đến giờ là Hải), lớp học này luôn vang tiếng ê a học chữ của những đứa trẻ con em lao động nghèo không có điều kiện đến trường. 

"Mình thấy rất hạnh phúc khi được đứng lớp, tuy các bé còn khó khăn nhưng các bé rất ngoan và rất ham học nên mình lấy đó làm động lực để tiếp tục. Trong lớp học này ai cũng có mơ ước, nào là bác sĩ, cô giáo… Trong tương lai khó biết chắc thế nào nhưng bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, dạy dỗ các bé", Hải chia sẻ.

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 2.

Đều đặn 17h các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần Hải và các em cùng đến lớp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 3.

Lớp học là niềm ấp ủ của mẹ Hải, do tuổi cao nên bà tạm nghỉ "nhường lại" cho Hải - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 4.

"Tuy còn khó khăn nhưng các bé rất ngoan và rất ham học nên mình lấy đó làm động lực để tiếp tục giảng dạy", Hải chia sẻ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 5.

Hải cho biết cái khó là các học trò từ lớp 1 - 6 cùng học trong 1 buổi nên phải phân chia lớp sao cho thật hợp lý - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 6.

Đứng lớp từ khi còn đang là sinh viên, hiện tại đã ra trường nhưng Hải vẫn muốn tiếp tục dạy - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 7.

Ở lớp dạy môn Tiếng Việt, Toán và Đạo đức. Hải mong muốn các em nhỏ biết con chữ, phép tính và biết cách trở thành người tốt, có ích cho xã hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (50 tuổi, quận 7) cho biết do không có điều kiện cho con đến trường, bé lại bị chậm phát triển nên cô đưa con đến lớp của Hải. "Thầy Hải còn trẻ nhưng dạy rất nghiêm túc, đàng hoàng", cô nói - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 9.

Trong lớp học các bạn lớn cũng thường xuyên chỉ bài cho các em nhỏ hơn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

9X đi làm lấy tiền mua sách vở, dạy học trò lớp tình thương - Ảnh 10.

Lớp học và bàn ghế được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, còn sách vở, thước, bút… thì chính Hải lấy thu nhập đi làm để mua sắm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lớp học tình thương của anh hướng dẫn viên du lịch Lớp học tình thương của anh hướng dẫn viên du lịch

TTO - Anh Huỳnh Quang Khải (28 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên du lịch) cùng vợ và một cô giáo hưu trí gieo chữ cho trẻ em nghèo.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên