27/05/2004 08:37 GMT+7

Yagira - cành cọ "nhí" nhất

QUỲNH NGUYỄN - THIÊN AN
QUỲNH NGUYỄN - THIÊN AN

TT - Buổi trao giải Liên hoan phim Cannes tối 22-5, khi chủ tịch hội đồng giám khảo Quentin Tarantino đọc to "The best actor is... Yuya Yagira!" thì cả khán phòng nổi lên những âm thanh kinh ngạc. Trong lịch sử Cannes, chưa bao giờ có một cậu bé nhỏ tuổi như Yagira được nhận giải này.

VQsnYxVv.jpgPhóng to
Yuya Yuya Yagira - một học sinh 14 tuổi, đang học lớp 9 - trong bộ phim Không ai biết (Dare mo shiranai, tựa tiếng Anh là Nobody knows) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda
TT - Buổi trao giải Liên hoan phim Cannes tối 22-5, khi chủ tịch hội đồng giám khảo Quentin Tarantino đọc to "The best actor is... Yuya Yagira!" thì cả khán phòng nổi lên những âm thanh kinh ngạc. Trong lịch sử Cannes, chưa bao giờ có một cậu bé nhỏ tuổi như Yagira được nhận giải này.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã chọn Yagira bởi đôi mắt "biết nói" của cậu bé. Trong vai một cậu bé Akira bị mẹ bỏ rơi, không được đến trường và phải thay mẹ chăm sóc ba đứa em nhỏ, Yagira đã cảm nhận sâu sắc những nỗi khổ khi phải chịu đựng một hoàn cảnh sống không mấy dễ chịu trong căn phòng thuê, sự hi vọng và tuyệt vọng trong lúc chờ đợi mẹ về, sự cần mẫn gánh vác trách nhiệm với các em của nhân vật và diễn rất thành công.

Mặc dù phải tức tốc trở về Nhật trước ngày trao giải để thi học kỳ nhưng Yagira cho biết bài thi của cậu không tốt lắm. Với giải Cành cọ vàng mang về cho Nhật Bản, Yagira hi vọng thầy cô sẽ cảm thông nhiều hơn.

Yagira cho biết thêm em là thành viên của CLB bóng đá ở trường trung học và từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Nhưng giờ đây, cậu bé cho biết: "Em muốn trở thành diễn viên".

QUỲNH NGUYỄN - THIÊN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên