![]() |
Dàn diễn viên của Ngọn cờ cha ông rất trẻ trung, được xem là những gương mặt thế hệ mới thay thế các siêu sao Tom Cruise, Brad Pitt (nay đã có tuổi và yên bề gia thất) như: Ryan Phillippe (nổi tiếng với loạt phim I know what you did last summer), Jesse Bradford (nổi lên từ Bring it on), Adam Beach (rất ấn tượng khi đóng Windtalkers), Jamie Bell (Nhóc Billy Eliott đã lớn)...
Phim dựa theo một sự kiện lịch sử có thật. Năm xưa khi nước Mỹ đang suy sụp tinh thần sau vụ đánh Trân Châu cảng của quân đội Nhật, hình tượng những người lính Mỹ giương cao ngọn cờ trong trận chiến tại Iwo Jima đã khích lệ tinh thần ái quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số sáu người lính anh hùng giương cờ ấy, tiếc là chỉ còn ba người sống sót. Ba người này được tung hô chào đón khắp nơi khi đi vòng quanh nước Mỹ để “ra mắt” dân chúng.
Nhưng phía sau khung cảnh hào nhoáng ấy là một câu chuyện đầy tính nhân văn và cũng đầy nghiệt ngã. Câu chuyện của những người lính không muốn thành người hùng, không muốn trở thành biểu tượng vinh quang một khi những đồng đội thân thiết của họ đã mất mạng nơi chiến trường ác liệt. Và hơn thế nữa, họ cũng không phải là những người giương cờ đầu tiên. Một nhóm đồng đội khác đã giương cờ trước đó, họ chỉ đến thay thế lá cờ, ngẫu nhiên đúng lúc ấy ống kính người nhiếp ảnh chiến trường ghi được hình ảnh của họ.
Phim không chỉ nói về nỗi day dứt của những người lính tham chiến, mà còn nói về số phận của họ sau những ngày sống trong vỏ bọc vinh quang đấy nhưng giả dối đấy. Khi trở về đời thường, những anh hùng được tung hô lại trở thành kẻ thất nghiệp, làm quét rác, làm bảo vệ, thậm chí bị bỏ tù, thất thểu và lạc lõng đi trên đường... Một thực tế mỉa mai và cay đắng trong lòng nước Mỹ ngổn ngang giá trị thật-giả.
Ngọn cờ cha ông mang không khí u buồn bàng bạc. Phim này hẳn sẽ giúp Clint Eastwood lại có thêm đề cử Oscar 2007. Nhưng giả dụ phim đoạt giải thì không phải vì phim có chất lượng mà vì đã nói lên được một sự thật phũ phàng thời hậu chiến. Như Sinh ngày 4 tháng 7 trước đây của Oliver Stone...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận